20h ngày 18-6, Bỉ gặp Ireland: Bỉ trong cơn giông tố

ANTĐ - Đội tuyển Bỉ được kỳ vọng rất lớn trước khi EURO 2016 khai màn, nhưng màn trình diễn ở trận ra quân chỉ để lại nỗi thất vọng tràn trề. Đằng sau thầy trò Marc Wilmots bây giờ là vực thẳm và họ không còn đường lùi nữa.

Hazard cần chứng minh vai trò đầu tàu thực sự ở đội tuyển Bỉ

Tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Italia và Bỉ vang lên, với tỉ số cuối cùng là 2-0 cho đội bóng áo màu Thiên thanh, Eden Hazard lầm lũi đi vào đường hầm sân Stade de Lyon. Bên cạnh anh là một vài đồng đội, không ai có thể nở nụ cười. Đó là điều chẳng có gì khó hiểu, bởi trong trận đấu hôm 14-6 ấy, ngôi sao của Chelsea và tất cả các thành viên còn lại của đội tuyển Bỉ đã chơi dưới sức mình.

Thay cho vị thế của ứng cử viên lớn cho chức vô địch, Bỉ lại thể hiện họ như một đội bóng trung bình ở châu Âu, để rồi dễ dàng bị Italia qua mặt. Xem Bỉ thi đấu, người ta thấy đó chỉ là một tập hợp của những ngôi sao hàng đầu, chứ không phải một tập thể chiến thắng. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy bóng dáng của một nhà vô địch nơi ĐT Bỉ, cho dù họ đang là những người xếp thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ sau Argentina và là số 1 ở EURO này.

Trận đấu với Italia đã qua đi nhưng sóng gió đang ngày càng nổi lên trong nội bộ ĐT Bỉ. Sau khi tiền vệ Carrasco lên tiếng chê bai chiến thuật cổ hủ và bảo thủ của HLV Marc Wilmots, tới lượt một trong những nhân tố quan trọng nhất của họ là thủ thành             Courtois cũng đã phản pháo lại cách tổ chức đội hình của HLV trưởng: “Chúng tôi bị đối thủ lấn át hoàn toàn.

Điều đó có nghĩa, chúng tôi rất kém trong việc tổ chức chiến thuật”. Những câu nói này đã đến tai Marc Wilmots và vị HLV này đã gọi Courtois lên để “dạy” cho một bài học trong không khí rất căng thẳng. Rõ ràng, trước trận gặp Ireland tối nay, nội bộ đội tuyển Bỉ không hề ổn. Đó thực sự là một mối lo lớn cho các CĐV của họ, những người thậm chí còn chuẩn bị trước những phiên bản Cúp vô địch EURO 2016 để ăn mừng.

Sẽ là quá sớm để nói rằng Bỉ là một chú “hổ giấy”, bởi ở lượt trận trước, họ vấp phải một Italia quá già dơ của Conte. Nhưng nếu Bỉ không sớm xốc lại tinh thần và đội hình trước trận đấu quyết định vào tối nay trước Ireland, họ có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Bỉ lúc này đã không còn đường lùi và hãy chờ xem trong giông tố, liệu những Hazard, De Bruyne, Witsel hay Lukaku có giúp Quỷ đỏ trụ vững được không. Nếu những ngôi sao của Bỉ phải xách vali về nước quá sớm thì EURO 2016 có lẽ cũng kém thú vị đi nhiều phần.

Dự đoán: Bỉ thắng 3-1