2.000 thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ: Yêu nước một cách thiết thực và chân thành

ANTĐ - 444 gương thanh niên tiêu biểu, những người con của Thủ đô, vừa được tôn vinh trong buổi gặp mặt sáng 17-2 tại Hà Nội. Họ đều có chung một tấm lòng với Tổ quốc, thể hiện ý chí phấn đấu của bản thân, thể hiện lòng yêu nước một cách thiết thực và chân thành.  

2.000 thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ: Yêu nước một cách thiết thực và chân thành ảnh 1Thiếu tướng Lê Mã Lương giao lưu với các thanh niên tiêu biểu tình nguyện lên đường nhập ngũ

Tiếp nối truyền thống “Ba sẵn sàng”

Sáng 17-2, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình “Gặp mặt thanh niên tình nguyện tiêu biểu lên đường nhập ngũ năm 2016” và trao giấy chứng nhận, tặng quà lưu niệm cho 444 gương thanh niên tiêu biểu. Năm 2016 là năm đầu tiên Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) có hiệu lực với nhiều điểm đổi mới như: chỉ tiến hành tuyển quân 1 đợt vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm, công dân theo học cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn nhập ngũ thì độ tuổi nhập ngũ đến hết 27 tuổi…

Năm nay, thành phố Hà Nội tuyển chọn được trên 4.000 công dân đủ tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ. Trong đó, có gần 2.000 thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Đặc biệt, nhiều thanh niên là cử nhân đại học, cán bộ công chức... có thành tích cao trong các hoạt động tại địa phương cũng hăng hái tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. 

Tuổi trẻ Thủ đô luôn là lực lượng xung kích, tình nguyện thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình khẳng định, gặp mặt các tấm gương thanh niên tiêu biểu viết đơn lên đường nhập ngũ là hoạt động ý nghĩa của Thành đoàn Hà Nội, tiếp nối truyền thống “Ba sẵn sàng”. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, khích lệ thế hệ thanh niên trẻ, có tinh thần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ.

2.000 thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ: Yêu nước một cách thiết thực và chân thành ảnh 2

Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao giấy chứng nhận tới các thanh niên tiêu biểu tình nguyện lên đường nhập ngũ

Những tiếng nói chân thành

Tại chương trình “Gặp mặt thanh niên tình nguyện tiêu biểu lên đường nhập ngũ năm 2016”, em Phùng Tiến Mạnh (SN 1997, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Tôi đang là sinh viên năm thứ nhất của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Sau khi biết lịch nhập ngũ, tôi đã xin bảo lưu kết quả tại trường viết đơn xin nhập ngũ. Để chuẩn bị cho những ngày tháng trong quân ngũ, tôi đã tìm hiểu thông tin, tham gia trường thiếu sinh quân. Do đó, tôi tự tin rất nhiều. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi sẽ tiếp tục đi học trở lại và hy vọng môi trường quân ngũ giúp tôi rèn luyện thêm bản lĩnh để có thể góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Tốt nghiệp Khoa Dầu khí (trường Đại học Mỏ - Địa chất), nhưng sau khi ra trường, em Phùng Hữu Thu (SN 1991, quê ở huyện Ba Vì, Hà Nội) đã đăng ký ngay để được lên đường nhập ngũ. Gia đình có truyền thống đi bộ đội nên Phùng Hữu Thu cho biết, bản thân em đã ấp ủ mong muốn trở thành một người lính từ lâu. Thu cho biết: “Tuy thời gian đi nghĩa vụ chỉ 2 năm nhưng mình sẽ cố gắng rèn luyện bản thân để cống hiến cho Tổ quốc, cho quân đội”. 


2.000 thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ: Yêu nước một cách thiết thực và chân thành ảnh 3444 thanh niên tiêu biểu của Thủ đô tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2016 trong nghi thức chào cờ trước khi tham gia cuộc gặp mặt ngày 17-2 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức

Chia sẻ với các bạn trẻ về đời sống quân ngũ, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân   Thiếu tướng Lê Mã Lương hào hứng kể lại: “Là con của liệt sĩ, tôi được miễn nhập ngũ, cơ hội để học lên đại học ở trong nước hoặc nước ngoài đều rộng mở. Nhưng ngày ấy tôi quyết định chọn ra trận khi Tổ quốc còn giặc giã. Những người lính trẻ thế hệ chúng tôi dần trở nên bản lĩnh, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”. Dặn dò những người lính trẻ trong buổi gặp mặt, Anh hùng Lê Mã Lương mong các tân binh sau 3 tháng huấn luyện cơ bản sẽ trưởng thành hơn, tự bản thân khám phá ra những điểm mạnh - yếu của mình để khắc phục và phát huy.

Nói về cảm xúc trước ngày lên đường nhập ngũ, em Nguyễn Phạm Hải (SN 1992, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, tuy đã học xong đại học nhưng Hải xin phép gia đình để đăng ký lên đường nhập ngũ. “Môi trường quân đội là môi trường rèn luyện kỷ luật cao và nghiêm khắc. Đăng ký nhập ngũ em mong muốn bản thân được trưởng thành, kỷ luật và được tôi luyện”.