18 đứa con, chưa đủ (?!)

ANTĐ - Không phải đẻ mổ, không lần nào sinh đôi, giờ đã có 18 đứa con nhưng vẫn muốn có thêm. Người mẹ 44 tuổi ở Lake City, bang Tennessee, Mỹ với thời gian mang thai nhiều hơn là thời gian chăm sóc gia đình, Kelly Bates này đang cầu mong có thêm 2 cậu con trai nữa đủ để thành lập 2 đội bóng. Với bọn trẻ gần như sinh năm một, gia đình Gil và Kelly Bates đang cố gắng vượt qua kỷ lục của gia đình người bạn rất thân - nhà Duggers với tổng “quân số” 19 đứa con.

Do hai lần gần đây Kelly Bates bị sảy thai nên có thể thời gian tới họ sẽ cần hỗ trợ y tế để con sinh ra được khỏe mạnh. 10 cô con gái của gia đình này, tuổi từ 2 đến 20 cùng chung một phòng ngủ nhưng được phân bố để mỗi người có thể có không gian riêng. Dù đã có 4 con vào đại học nhưng đại gia đình này vẫn sống chung hàng ngày. Trong một không gian khá rộng, nhà họ có 5 phòng ngủ, riêng phòng giặt có 5 máy giặt, 3 máy sấy, quần áo lên đến cả trăm bộ. Gia đình này sắm 2 xe, một xe 7 chỗ, xe kia 15 chỗ mới đủ cho một chuyến đi. Điều đáng nói là ngôi nhà cấm tivi và internet, thay vào đó trẻ con dành thời gian tập nhạc cụ mà mình yêu thích. Mỗi người con có sở trường riêng nên thỉnh thoảng họ lại đánh xe đến nhà dưỡng lão để biểu diễn.