15 mùa giải và những điều đọng lại

ANTD.VN - Mỗi mùa giải qua đi đọng lại biết bao kỷ niệm cùng muôn vàn cung bậc cảm xúc. Với những ai gắn bó với giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình…

Qua 15 mùa giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội, những người tham gia được thể hiện niềm đam mê với trái bóng tròn, tình cảm với mái trường và đồng bào

Với những người gắn bó với giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội suốt 15 năm qua, mùa giải 2001 luôn đong đầy cảm xúc. Đó là mùa giải đầu tiên, mùa giải của đam mê và cả những bỡ ngỡ với vô vàn khó khăn phải đương đầu, tháo gỡ để làm sao tạo ra sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh cho giới học sinh Thủ đô.

Nhưng, chính những khó khăn ấy càng giúp nhà tổ chức thêm quyết tâm. Và cũng chính trong khó khăn đó, sự nhiệt tình và tấm lòng chung tay vì học sinh Thủ đô của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở VH-TT&DL (nay là Sở VH-TT) Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành lại càng thể hiện rõ qua những việc làm, hành động thiết thực.

15 mùa giải duy trì liên tiếp, với quy mô và chất lượng ngày một tăng đã khẳng định cái tình ngày càng bền chặt của các đơn vị đồng tổ chức - những người chung một tấm lòng vì học sinh, vì thế hệ tương lai của Thủ đô.

15 năm qua, giải chứng kiến bao câu chuyện thú vị. Những cô cậu học sinh dự mùa giải đầu tiên nay đã trưởng thành, đóng góp trí lực vào sự nghiệp xây dựng đất nước trên nhiều lĩnh vực. Có cựu cầu thủ vì yêu giải mà trở lại gắn bó như trường hợp cậu học sinh Đỗ Đại Thịnh từng thi đấu cho THPT Trí Đức 3 mùa liên tiếp (2006-2008), nay sinh hoạt trong Tổ trọng tài Liên đoàn bóng đá Hà Nội và dự giải trong vai trò “cầm cân nảy mực” các trận đấu.

Dù rất yêu, rất quý ngôi trường cũ nhưng khi được phân công bắt trận đấu có sự xuất hiện của đội bóng trường mình, trọng tài Đỗ Đại Thịnh luôn giữ sự công tâm. Bởi theo anh, đó là cách tốt nhất thể hiện cái tình với trường cũ và cả với giải đấu mà mình gắn bó gần chục năm qua trên nhiều cương vị.

Với những người làm công tác tổ chức, 15 năm qua là một chặng đường đầy kỷ niệm. Gắn bó với giải từ ngày đầu tới nay, ông Nguyễn Huy Hinh - Chánh văn phòng Liên đoàn bóng đá Hà Nội tâm sự: “Chứng kiến các em học sinh hồ hởi đạp xe cả chục cây số đến sân, hồn nhiên cổ vũ đội nhà, hay nhìn những gương mặt đầy nhiệt huyết, chơi bóng hết mình trên sân nền đất Quán Thánh của các cầu thủ học sinh, mang lại cho tôi cảm xúc thật khó tả.Nó không phải bầu không khí căng thẳng, ăn thua như ở các giải chuyên nghiệp tôi từng làm MC, cũng không bị ám mùi bệnh thành tích như thường thấy ở một số giải phong trào. Mà đến với giải, người ta như được hòa mình vào bầu không khí ngày hội và cảm giác nhẹ nhõm, thư thái. Riêng với tôi, một người đã qua tuổi thất thập cổ lai hy thì đến với giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội giúp tôi như trẻ lại”.

Không riêng ông Nguyễn Huy Hinh, rất nhiều người lớn tuổi cũng tìm đến giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội để “được trẻ lại” như trường hợp cổ động viên Lê Văn Trác (57 tuổi) - cựu giáo viên trường THPT Yên Hòa, người thường xuyên đạp xe hơn 40km đến sân Tây Hồ cổ vũ cho đội bóng trường cũ, hay câu chuyện của các em học sinh cấp 2 của trường Trần Quốc Tuấn mỗi buổi cuối tuần lại “đòi” thầy cho đi theo xe các anh cầu thủ để cổ vũ. 

BTC giải cùng các đội bóng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt

Góp thêm mảng miếng vào “bức tranh cảm xúc” của giải đấu tuổi 15 không thể không nhắc đến các thầy cô giáo và phụ huynh. Cảm động biết bao hình ảnh ông Vũ Xuân Cộng - ông nội cầu thủ Vũ Xuân Đức (THPT Trần Quốc Tuấn) cùng vợ có mặt ở tất cả các trận đấu, cầm trên tay những túi hoa quả gọt sẵn, những thùng nước mát để kịp thời bồi bổ, giải nhiệt cho đội bóng của cậu cháu nội.

Ấm áp biết bao hình ảnh gia đình ba thế hệ của HLV Nguyễn Văn Bảy (THPT Phùng Khắc Khoan) vì tình yêu đội bóng đã không quản đường sá xa xôi đi từ Thạch Thất ra sân Tây Hồ thưởng thức và cổ vũ.

Và tự hào biết bao với những người làm công tác tổ chức khi chứng kiến nét mặt rạng rỡ, đầy hạnh phúc từ trên khán đài của các bậc phụ huynh khi chứng kiến con em mình được thỏa đam mê chơi bóng, được giao lưu với các bạn cùng trang lứa và trưởng thành trong một sân chơi bổ ích.

Bởi suốt 15 năm qua, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội không chỉ mang đến những trận đấu sạch, những bữa tiệc bóng đá đậm chất tuổi học trò mà còn giúp người trong cuộc được tham gia vào các hoạt động ý nghĩa, giàu tính nhân văn như tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay quyên góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung...

15 năm qua, giải đón bao điều mới mẻ nhưng có những thứ không hề đổi thay. Đó là cảm xúc dâng trào qua những giọt nước mắt chiến thắng hay thất bại; là những cái ôm thật chặt thể hiện sự đoàn kết; là những cái bắt tay, vỗ vai động viên thấm đẫm tinh thần fair-play sau mỗi trận đấu có người thắng - kẻ thua; là bầu không khí ngày hội của giải luôn được hâm nóng, lan tỏa bởi chính những người trong cuộc. Và… 15 năm ấy, biết bao nhiêu tình!

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội Phan Anh Tú: Giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn

15 mùa giải và những điều đọng lại ảnh 9

Trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam, một trong những đối tượng quan trọng mà bóng đá hướng tới là thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh cấp THPT. Những năm đầu thực hiện bóng đá học đường, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội rất may mắn có Báo An ninh Thủ đô đồng hành.

Mùa giải đầu có nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm, nỗ lực và cao hơn cả là tình yêu với học sinh Thủ đô, lãnh đạo Báo An ninh Thủ đô đã tổ chức giải thành công. Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, giải bóng đá THPT do Báo An ninh Thủ đô tổ chức mau chóng thu hút đối tượng tham gia là các đội bóng ngoại thành, số lượng đăng ký giải ngày càng đông, sức hấp dẫn tăng theo.

Đặc biệt công tác tổ chức giải ngày càng chuyên nghiệp, thậm chí tôi nghĩ Báo đủ sức tổ chức một giải quốc tế dành cho lứa THPT. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa giải được Báo An ninh Thủ đô làm rất tốt, giải đấu ngày càng tăng về quy mô nhưng luôn có những nhà tài trợ tầm cỡ tham gia, giúp giải duy trì ổn định tài chính. Đó là điều không dễ trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.

Quả bóng Bạc Việt Nam 2015 Nguyễn Văn Quyết: Vườn ươm những ước mơ

15 mùa giải và những điều đọng lại ảnh 10

Nhiều năm theo dõi giải, với tôi, giải bóng đá học sinh do Báo An ninh Thủ đô tổ chức luôn là một giải đấu tuyệt vời. Nó không chỉ mang lại cho các em học sinh những giá trị về mặt tinh thần mà còn giúp các em phát triển thêm nhiều kỹ năng về thể thao cũng như trong cuộc sống.

Tôi được biết, bóng đá chuyên nghiệp ở các nền bóng đá phát triển trên thế giới và châu lục, cũng đặc biệt quan tâm đến bóng đá học đường. Rất nhiều ngôi sao lớn đã từng được phát hiện từ đây. Như Nhật Bản, Hàn Quốc… bóng đá phong trào của họ luôn rất mạnh với các đội học sinh, sinh viên. Các cầu thủ chuyên nghiệp được rèn luyện và thi đấu từ khi còn ngồi ghế nhà trường, nên phát triển nhanh và toàn diện hơn.

Thời còn là học sinh, tôi cũng từng mơ ước được tham dự những giải đấu lớn, chuyên nghiệp như giải bóng đá học sinh do Báo An ninh Thủ đô tổ chức. Đó là vườn ươm cho những giấc mơ. Tôi cảm phục những người tổ chức giải và thực sự mong muốn sẽ có thêm những giải đấu như thế trên phạm vi cả nước.