“141” lật tẩy chiêu “siêu độc”

ANTĐ - Rạng sáng 13-9, Trung tá Nguyễn Đức Doanh-Đội phó Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội chỉ huy tổ công tác Y4/141 làm nhiệm vụ trên ngã tư Tôn Đức Thắng-Nguyễn Lương Bằng, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 30M9 – 6719 có dấu hiệu nghi vấn, đã lập tức chỉ đạo cán bộ CSGT ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Thấy CSGT ở phía trước, đối tượng vội vã quay đầu xe bỏ chạy, song đã bị các trinh sát hình sự làm nhiệm vụ chặn giữ. Đối tượng vứt xe máy bỏ chạy vào trong ngõ gần đó. Chỉ huy tổ công tác 141 đã chỉ đạo CBCS chia làm nhiều mũi đuổi theo, khống chế bắt giữ.

Tang vật liên quan đến vụ việc

Tại chốt, nam thanh niên được làm rõ là Nguyễn Hải Hoàng (SN 1968), trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Qua kiểm tra, Hoàng không xuất trình được đăng ký và giấy phép lái xe. Kiểm tra kỹ lưỡng, tổ công tác phát hiện chiếc xe trên có dấu hiệu bị thay đổi, phần sắt in dập số máy đã bị cắt gọt. Trước những dấu hiệu đáng ngờ, tổ công tác tiếp tục kiểm tra, phát hiện sau lớp nhựa bảo vệ xe, gần vị trí bộ phận giảm sóc phía trước có một bọc nilon màu đen được cuốn chặt bằng sợi dây thép và đang treo ở hệ thống dây điện dưới gầm xe. Mở bọc nilon màu đen trên ra để kiểm tra, Y4/141 phát hiện bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy “đá”. Đấu tranh bước đầu, Nguyễn Hải Hoàng đã khai nhận số tinh thể màu trắng trên là ma túy “đá” được anh ta cất giấu để mang đi tiêu thụ.

Trung tá Nguyễn Đức Doanh cho hay, mặc dù đã phát hiện rất nhiều trường hợp cất giấu ma túy, song đây là lần đầu tiên tổ công tác ghi nhận trường hợp giấu ma túy “dị” như Nguyễn Hải Hoàng. Nếu không kiểm tra kỹ, sẽ dễ nhầm lẫn gói ma túy này với dây cách điện quấn quanh dây ga, dây phanh của xe máy. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.