10 thương vụ tồi tệ nhất trong tháng 1 tại Premier League

ANTĐ - Có không ít vụ chuyển nhượng đắt đỏ được thực hiện trong tháng 1, nhưng không phải tất cả đều thành công. Dưới đây là những bản hợp đồng tồi tệ nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tại Premier League. 

Fernando Torres - 50 triệu bảng (Liverpool tới Chelsea, 1-2011)

Bản hợp đồng đắt đỏ nhất và cũng là thương vụ gây thất vọng nhất trong danh sách, chi phí lên tới 50 triệu bảng để Fernado Torres tới Chelsea đã gây “bão” tại Premier League. Rốt cục, người ta nhận ra rằng đó chỉ là con sóng nhỏ.

Torres chỉ ghi 1 bàn trong 18 trận đầu tiên và tổng số 19 bàn trong 92 trận cho Chelsea. The Blues sau đó phải bán tống, bán tháo tiền đạo người Tây Ban Nha.

Andy Carroll - 35 triệu bảng (Newcastle tới Liverpool, 1-2011)

Chuyến khởi hành của Torres khỏi Anfield buộc Liverpool chi tiêu không ít để lấp chỗ trống. Họ trả 35 triệu bảng cho ngôi sao hàng đầu của Newcastle, Andy Carroll vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng khi đối thủ cố gắng giữ chân cầu thủ này.

Thành tích ghi 11 bàn trong 19 trận ở nửa đầu mùa giải là cây cầu đưa Carroll tới Merseyside, nhưng anh không thể thi đấu cho CLB mới tới ngày 17-3 vì chấn thương. Tiền đạo người Anh sau đó sa sút thảm hại và bị Brendan Rodgers đẩy trở lại West Ham theo dạng cho mượn ở mùa hè tiếp theo.

Michael Ricketts - 3,5 triệu bảng (Bolton tới Middlesbrough, 1-2003)

Với Ricketts, Middlesbrough sở hữu một tuyển thủ người Anh trong đội hình, nhưng ngôi sao đó nhanh chóng lụi tàn. Gia nhập từ Bolton vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông với giá 3,5 triệu bảng, cầu thủ này sau đó bị mô tả là thảm họa. 

Ricketts chỉ ghi 3 bàn cho Boro trước lúc bị đẩy tới Leeds theo dạng chuyển nhượng tự do, sau đó 18 tháng.

Benni McCarthy - 2,2 triệu bảng (Blackburn tới West Ham, 1-2010)

West Ham phải chiến đấu trụ hạng và họ cần một ai đó đưa CLB lên khu vực an toàn. Có một cầu thủ đã trả lời cuộc gọi, nhưng đó chỉ là cái bóng của anh ta.

Hiệu suất ghi bàn của Benni McCarthy tốt hơn con số 1 cứ sau mỗi 3 trận tại Blackburn, nhưng tiền đạo này không bao giờ lặp lại thành tích trong màu áo West Ham. Thậm chí, cầu thủ người Nam Phi không ghi được bàn nào từ 11 trận trong 14 tháng ở Upton Park. Đây là lý do giải thích tại sao West Ham phải xuống hạng ở mùa giải 2010-2011.

Christopher Samba - 12,5 triệu bảng (Anzhi Makhachkala tới QPR, 1-2013)

Một đại diện khác của London, QPR đã đi vào vết xe đổ tương tự như West Ham sau đó 3 năm.

HLV Harry Redknapp từng kỳ vọng Christopher Samba là mảnh ghép còn thiếu của họ, nhưng thay cho việc ghi bàn cầu thủ này thường mất hút trong hàng phòng ngự đối phương. Ký hợp đồng với giá 12,5 triệu bảng từ Anzhi Makhachkala, cựu cầu thủ của Blackburn bị đẩy trở lại Nga chỉ sau đó 7 tháng sau khi QPR xuống hạng.

Jean-Alain Boumsong - 5 triệu bảng (Rangers tới Newcastle, 1-2005)

Jean-Alain Boumsong- 3 từ đó vẫn là nỗi ám ảnh của giới hâm mộ Newcastle. Tuyển thủ người Pháp đến The Magpies sau màn trình diễn chói sáng với Rangers ở giải đấu hàng đầu của Scotland.

Sức mạnh và tốc độ của ngôi sao này thích hợp cho một hậu vệ tại Premier League, nhưng tất cả những điểm mạnh đó đều thất bại trong việc hòa nhập với bóng đá Anh. Mặc dù sa sút phong độ, Boumsong vẫn cho thấy sức hấp dẫn sau khi chuyển đến Juventus với giá 3 triệu bảng.

Savio - 9 triệu bảng (Brescia tới West Ham, 1-2009)

Trị giá 9 triệu bảng khi gia nhập từ đội bóng của Italia, Brescia, Savio sau đó nhanh chóng mất hút tại Upton Park. Sau 6 tháng ở Đông London, cầu thủ này vẫn thất bại trong việc hòa nhập và mới chỉ chơi 1 trận trước lúc được bán cho Fiorentina với mức phí không được tiết lộ.

Juan Cuadrado - 23,3 triệu bảng (Fiorentina tới Chelsea, 1-2015)

M.u và Barcelona từng liên hệ với Juan Cuadrado sau khi ngôi sao người Colombia thi đấu chói sáng tại World Cup 2014, nhưng Chelsea là đội sở hữu cầu thủ này sau đó 6 tháng.

Gia nhập với phí chuyển nhượng 23,3 triệu bảng, Cuadrado được kỳ vọng sẽ mang luồng gió mới tới Stamford Bridge. Dù vậy, cầu thủ này mới chỉ có 4 lần ra quân trong đội hình xuất phát trước lúc cho mượn tới Juventus hồi tháng 8-2015.

Konstantinos Mitroglou - 11 triệu bảng (Olympiakos tới Fulham, 1-2014)

CĐV của Fulham chắc chắn không bao giờ muốn nhìn lại bản hợp đồng trị giá 11 triệu bảng này một lần nữa.

Konstantinos Mitroglou tới Craven Cottage từ Olympiakos với hành trang là 23 bàn trong 26 trận cho CLB và ĐTQG ở mùa giải năm đó. Tất cả đều hy vọng tuyển thủ người Hy Lạp sẽ đưa đội bóng đến vị trí an toàn. Rốt cục, Mitroglou chỉ chơi 3 trận cho Fulham trước lúc trở lại Olympiakos theo dạng cho mượn vào tháng 8-2104.

Afonso Alves - 12,7 triệu bảng (Heerenveen tới Middelsbrough, 1-2008)

Với 45 bàn trong 39 trận ở Eredivisie cho Heerenveen, mức phí chuyển nhượng của Afonso Alves khi gia nhập Middlesbrough lên tới 12,7 triệu bảng. Tuy nhiên, cầu thủ này không thể mang phong độ như từng thể hiện với Heerenveen tại Hà Lan tới đất Anh.

Alves từng lập hat-trick bàn thắng giúp Boro hủy diệt Man City 8-1 vào ngày cuối cùng của mùa giải. Mặc dù vậy, ngôi sao này hạn hán trong suốt 12 tháng sau đó, điều góp phần khiến họ bị xuống hạng.