1 tỷ đồng tiền thưởng cho U23 Việt Nam: Bất công trông thấy

ANTĐ - Vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam được VFF thưởng ngay 1 tỷ đồng. Nhưng nhiều người hâm mộ cho rằng với những kết quả tồi tệ ở 2 trận sau đó, số tiền thưởng ấy nên được chuyển qua những tấm gương sáng khác ở SEA Games.

U23 Việt Nam (trái) đáng bị phạt hơn là được thưởng. Ảnh: HOÀI SA

Khó có từ nào diễn tả được nỗi thất vọng dành cho U23 Việt Nam, sau trận thảm bại 1-4 trong trận tranh HCĐ với U23 Myanmar chiều qua. Và lúc này, rất nhiều người đang đặt câu hỏi, liệu họ có thể ngẩng cao đầu mà nhận khoản thưởng 1 tỷ đồng từ VFF, với thành tích vượt qua vòng bảng hay không. Xin được nhìn lại một chút vòng bảng của U23 Việt Nam: ngoài chiến thắng 8-0 trước đối thủ quá yếu là Brunei, tất cả những trận còn lại, các học trò của HLV Goetz đều gây thất vọng: ngược dòng may mắn trước Philippines

(3-1), bất lực trước Myanmar (0-0), chỉ ghi được 2 bàn vào lưới Đông Timor dù chơi hơn người (2-0) và chật vật vượt qua Lào (3-1) trong một trận đấu có quá nhiều điều tiếng. Với sự đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá, U23 Việt Nam lẽ ra phải bị phạt thay vì được thưởng!

HLV Goetz và các học trò là tập thể duy nhất của đoàn TTVN dự SEA Games được ở khách sạn 5 sao, được báo giới và người hâm mộ quan tâm nhiều nhất và được treo thưởng lớn nhất, tới cả “triệu đô” nếu vô địch. Vậy mà chính họ đã trở thành nỗi thất vọng nhất của Việt Nam tại SEA Games này.

Nếu biết được canoeing đã phải vượt gian nan thế nào để hoàn thành chỉ tiêu huy chương, nếu biết Ngân Thương đã phải khổ luyện thế nào để trở lại đầy mạnh mẽ ở môn TDDC, nếu biết Lương Thị Quyên đã phải tức tưởi khóc nghẹn khi đánh hết sức nhưng vẫn bị trọng tài xử ép ở môn vật, và hơn cả, nếu biết Nguyễn Thị Phương đã khiến người ta rưng rưng nước mắt khi vươn tay chạm đích sau khi quỵ ngã, chỉ để giành HCB ở điền kinh… thì liệu những tuyển thủ U23, những người đã không hoàn thành nhiệm vụ, có đủ dũng cảm để nhận về số tiền thưởng sẽ được chia?

1 tỷ đồng, tương đương với khoảng… 22 tấm HCV (theo mức thưởng 45 triệu đồng/HCV của đoàn TTVN). Và sẽ là rất bất công với các môn thể thao khác, những người đã xuất sắc mang về cho TTVN hơn 90 HCV tính đến hôm qua, nếu U23 vẫn được thưởng, trong khi đến HCĐ còn chẳng có!

Tất nhiên, VFF là một tổ chức độc lập. Họ muốn thưởng thế nào, đó là quyền của họ. Nhưng VFF nên nhớ rằng họ cũng là một thành viên trong “ngôi nhà” thể thao Việt Nam. Họ không thể mãi dựa vào suy nghĩ “môn thể thao vua” để đối xử thiếu công bằng với những chiến công còn lại của cả đoàn TTVN như thế. Bóng đá rất quan trọng, nhưng cũng đừng bao giờ quên rằng những Ngân Thương, Lương Thị Quyên, Nguyễn Thị Phương hay bất cứ VĐV nào khác cũng phải khổ luyện, cũng phải đổ mồ hôi và cả máu, (thậm chí là còn hơn) bất cứ một tuyển thủ U23 nào!

U23 Việt Nam vẫn thất bại từ hết SEA Games này đến SEA Games khác, trong khi tiền thưởng lúc nào cũng rủng rỉnh, còn chiến lược tầm xa thì mơ hồ. Ngẫm mà không khỏi thắt lòng.