Taxi “dù”- Dễ đâu, “thả câu” đó (1)

1.001 chiêu “chặt chém”, chèn ép khách

ANTĐ - Ghi nhận của ANTĐ trong tháng 2-2014, trên địa bàn Hà Nội xảy ra ít nhất 2 vụ các lái xe taxi “dù” hành hung, cướp tài sản, “chặt chém” tiền của du khách nước ngoài. Tuy nhiên để giải quyết tiêu cực của loại hình này lại không đơn giản. 

Taxi “dù” xuất hiện kín đáo hơn ở khu vực bệnh viện Nhi Trung ương

Ác mộng taxi “dù”

“Tác giả” của pha “chặt chém” mới đây nhất, là nữ lái xe giả mạo hãng taxi Hà Anh. Sự việc xảy ra vào chiều 15-2, khi 2 vị khách du lịch mang quốc tịch Anh đón xe taxi BKS 29Z–6587 từ  khu vực đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm), yêu cầu chở về Bảo tàng Hồ Chí Minh (quận Ba Đình). Với quãng đường hơn 3km, 2 vị khách ngoại quốc phát hoảng khi thấy đồng hồ tính cước “phi” chóng mặt. Sau một hồi to tiếng với khách, nữ lái xe đã xuống xe mở cửa, giật tờ 50USD trên tay vị khách nước ngoài, đồng thời yêu cầu 2 người ra ngoài. Bất bình trước thái độ ứng xử đó, 2 du khách đã chụp ảnh chiếc xe, tới trình báo Bộ phận hỗ trợ khách du lịch - Sở VH-TT&DL Hà Nội. 

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, bộ phận hỗ trợ đã phối hợp với Thanh tra Sở GTVT truy “nóng” lái xe này. Nữ lái xe có hành vi giả mạo hãng taxi Hà Anh tên Ngô Thị Nhung. Chị này quanh co cho rằng do bất đồng ngôn ngữ, khi giơ 5 ngón tay ra hiệu tiền cước hết 5USD (hơn 100.000 đồng), thì khách lại trả 50USD, khi về nhà mới hay biết được trả thừa(?!). Hiện, Thanh tra Sở GTVT đã tạm giữ phương tiện vi phạm, sẽ ra quyết định xử phạt hành chính nặng với nữ lái xe này. Được biết, qua kiểm tra lực lượng chức năng xác định chiếc xe do Ngô Thị Nhung điều khiển gắn logo giả mạo hãng taxi Hà Anh. Nữ lái xe này cũng không xuất trình được giấy phép lái xe. 

Ngày 8-2, hai lái xe taxi Đỗ Văn Dưỡng (SN 1983), trú tại huyện Giao Thủy, Nam Định và Nguyễn Anh Trại (SN 1976), trú tại huyện Chí Linh, Hải Dương đã hành hung hành khách Lee Seang Man (SN 1990), quốc tịch Hàn Quốc gây thương tích. Theo tài liệu điều tra, vào lúc 21h ngày 8-2, Đỗ Văn Dưỡng đang điều khiển xe lòng vòng đón khách gần bến Nước Ngầm (quận Hoàng Mai), thấy anh Lee vẫy xe, yêu cầu chở về khu vực quận Hoàn Kiếm. Đối tượng gọi điện cho đồng nghiệp Nguyễn Anh Trại cùng dẫn khách lên khu vực đê Yên Mỹ, huyện Thanh Trì để ra tay. Tại đây, khi đang ngồi trong xe, anh Lee bị Dưỡng cầm bình cứu hỏa mini đánh vào mặt, còn Trại lao tới đấm đá vào bụng. Hai đối tượng cướp đi của anh Lee điện thoại, cùng chiếc ba lô có tiền và giấy tờ tùy thân. Sau 3 ngày truy xét, cơ quan công an đã bắt được 2 đối tượng gây án.

Với đầy đủ logo, tem biển - rất khó để du khách nhận biết đâu là taxi “dù”

Người ngoại tỉnh cũng là “mồi ngon”

Luôn là tâm điểm trong những kế hoạch ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT của lực lượng chức năng nhiều năm qua, có thể thấy, số lượng, tần xuất hoạt động của “đội quân” taxi “dù” giảm đáng kể. Một lượng lớn đầu xe “dù” hiện chuyển hướng hoạt động về đêm, tại các bến xe, bến tàu. Số ít còn lại kiếm sống ban ngày, chủ yếu “dạt” đến các bệnh viện, khu du lịch, danh lam thẳng cảnh, song khá cầm chừng. Theo ghi nhận của PV ANTĐ những ngày đầu tháng 3-2014, tại cổng bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), cảnh tượng tung hoành ngang dọc của số xe taxi “dù”, tại cửa Khoa khám bệnh không còn nhức nhối như trước. Đa số taxi “lánh” vào một con ngõ rộng, đối diện cổng ra vào bệnh viện, nơi luôn có vài chiếc taxi “dù” phục kích. Có đủ tem nhãn, logo giả thiết kế bằng nam châm, việc các chủ xe tháo ra, đính vào sẽ “nhanh chư chớp”. Những chiếc xe biến hóa này luôn trực chờ cơ hội từ những “miếng mồi” ngon, đa phần là người tỉnh ngoài.

Đề cập đến thực trạng taxi “dù” vây quanh khu vực ga Hà Nội,  ông Vũ Đình Rậu - Trưởng ga cho biết: Đặc trưng tại ga Hà Nội là hoạt động đón, trả khách nhộn nhịp chủ yếu về đêm. Trong các khung giờ hành chính, TTATGT-TTĐT quanh đây tương đối tốt. Phức tạp nhất từ khoảng 3h-6h sáng. Xung quanh khu vực ga - tuyến đường Lê Duẩn và Trần Quý Cáp thay đổi diện mạo hoàn toàn. Cả trăm chiếc taxi đủ loại đỗ, dừng ken cứng mặt đường. Xe sau bám đuôi, xe trước cản đường, tất cả như bao vây hành khách trước sự bất lực của nhà ga - ông Rậu chia sẻ. Cả tháng nay thời tiết Hà Nội ẩm ướt, mưa nhiều, xe buýt sáng sớm chưa hoạt động nên taxi đủ loại làm mưa làm gió.

“Khách đi tàu thường tay xách nách mang, đồ đạc lỉnh kỉnh, di chuyển bằng “xe ôm” bất tiện, nhất là trong những ngày mưa. Được đà này, “taxi khoán” (mặc cả giá tiền theo chặng, không tính theo cước đồng hồ - PV) tha hồ lộng hành - ông Dương Văn Khoa, Đội trưởng Đội Bảo vệ ga Hà Nội cho hay. Có nhiều năm công tác tại ga Hà Nội, song ông Khoa thừa nhận, bản thân không thể phân biệt được đâu là taxi “dù”, đâu là xe công ty, chưa nói đến khách du lịch nước ngoài hay từ các tỉnh đến Hà Nội. “Chúng tôi không có chức năng kiểm tra, xử lý, trong khi các lực lượng chuyên trách ban đêm ít thấy xuất hiện. “Taxi khoán”, taxi “dù” vì thế vẫn còn “đất sống” - đại diện ga Hà Nội thừa nhận. 

Theo ghi nhận của PV ANTĐ những ngày qua, ngoài khu vực cổng bệnh viện Nhi Trung ương và ga Hà Nội, ở cuối đường cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân (hướng từ Hà Nam – Hà Nội), đoạn gần gầm cầu vượt đường vành đai 3 trên cao luôn có gần chục taxi “dù” dừng đỗ trên đường, cũng như trong tuyến đường gom gần mương nước. Số xe này ngang nhiên mời chào, đón trả khách lâu nay mà không hề bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý... 

(Còn nữa)