Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active: ​

THPT Nguyễn Thị Minh Khai đổi ngôi ngoạn mục

ANTD.VN - Hạ nhà đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn bằng loạt luân lưu đầy may rủi, các cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã chính thức chấm dứt sự thống trị Cúp Vàng 3 năm liên tục của đối thủ này, và cũng mang về phòng truyền thống chiếc cúp vô địch lần thứ 3 trong lịch sử dự giải của trường.

Đại diện Ban tổ chức Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active trao Cup vô địch cho các cầu thủ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

Thời tiết lý tưởng, nắng nhẹ và không khí mát mẻ dễ chịu khiến cho ngày thi đấu cuối cùng của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active, với hai trận tranh giải Ba và Chung kết, càng trở nên đáng nhớ. Gần 8.000 cổ động viên đã phủ kín khán đài A sân Hàng Đẫy, mang tới một không khí lễ hội vô cùng sôi động và đầy sắc màu. 

Đọng lại là quyết tâm cống hiến

Phát biểu khai mạc trận chung kết - trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ - Trưởng BTC giải nói: “Sau hơn 1 tháng thi đấu, “Giải bóng đá THPT Hà Nội Báo ANTĐ lần thứ 17 năm 2017 Cúp Number 1 Active” đã chọn được 2 đại diện ưu tú nhất tham dự trận chung kết là THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn từ kỷ lục 86 đội dự giải năm nay.

Tính đến trước trận chung kết, đã có 165 trận được diễn ra, với tổng số 1.096 bàn thắng được ghi, một kỷ lục mới của giải. Ở đó, có niềm vui của chiến thắng và cũng có nỗi buồn của những đội phải dừng cuộc chơi, nhưng đọng lại sau tất cả bên cạnh những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, chính là tinh thần quyết tâm cống hiến, sự thân thiện và trong sáng của lứa tuổi học trò.

Xin chúc cho THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn sẽ tiếp tục phát huy được tinh thần ấy trong trận chung kết, để cống hiến cho các khán giả thêm một trận đấu kịch tính và đẹp mắt. Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn Sở GD-ĐT, CATP Hà Nội, Sở VH-TT Hà Nội, LĐBĐ Hà Nội, Trung tâm TDTT quận Tây Hồ, Ban quản lý sân Hàng Đẫy, Ban giám hiệu các nhà trường đã luôn tạo điền kiện, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình tổ chức giải.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính của giải là Tập đoàn Tân Hiệp Phát; các nhà đồng tài trợ là Ngân hàng Liên Việt Postbank, Công ty cổ phần thể thao Động Lực, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thành Nam, Công ty TNHH CGV Việt Nam cùng một số nhà tài trợ khác đã cùng chúng tôi làm nên thành công của mùa giải năm nay”.

Ngay sau đó, trận chung kết được chờ đợi giữa THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn đã diễn ra. Đây là màn tái hiện trận chung kết của mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, nó đã diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn khác. 

Các cổ động viên đầy nhiệt huyết đến từ các đội bóng

Giành chiến thắng bằng đá luân lưu

Được đánh giá cao hơn một chút, nhưng các cầu thủ THPT Trần Quốc Tuấn đã vấp phải rất nhiều khó khăn trước THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Sự tự tin và hơn tất cả là khát khao trả lại món nợ cách đây 1 năm đã khiến toàn bộ các cầu thủ tới từ quận Bắc Từ Liêm như chơi với 200% phong độ. Họ giữ cự ly đội hình tốt, phong tỏa thành công hai “ngòi nổ” nguy hiểm của đối thủ là Măngcòn và Hoàng Đức Hải (Vua phá lưới với 10 bàn). Ai theo dõi trận đấu này đều cảm thấy ngạc nhiên với các cầu thủ Nguyễn Thị Minh Khai, bởi họ đã khác rất nhiều so với chính mình ở vòng bảng cũng như vòng đá loại trực tiếp.

Trong khi đó, THPT Trần Quốc Tuấn, dù vẫn giữ được phong thái của nhà ĐKVĐ, nhưng sự sắc sảo trên hàng công đã không còn trước một hàng thủ được tổ chức tốt của đối phương. Có rất nhiều pha bóng nảy lửa, khiến các khán giả thót tim trong 50 phút chính thức của trận đấu. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi, và tỉ số 0-0 buộc hai đội phải bước tới loạt luân lưu đầy may rủi để tìm ra nhà vô địch.

Và trên chấm 3,5m nghiệt ngã, Hoàng Đức Hải, Vua phá lưới của giải đã không may mắn khi dứt điểm trúng khung gỗ, trong khi cả 3 loạt sút luân lưu của THPT Nguyễn Thị Minh Khai đều được thực hiện thành công. Sau cú sút cuối cùng của số 9 Phạm Duy Phương, cả thầy và trò đội bóng tới từ ngôi trường mang tên vị nữ Anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai đã vỡ òa trong cảm xúc với chiến thắng nghẹt thở này. THPT Trần Quốc Tuấn còn 1 lượt chưa đá, nhưng điều đó không còn ý nghĩa gì nữa.

Xen trong những tràng cười như bất tận có cả những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt trong lâng lâng hạnh phúc bởi cuối cùng, họ đã thực hiện được một cuộc đổi ngôi ngoạn mục với đối thủ lớn Trần Quốc Tuấn. Một cuộc đổi ngôi xứng đáng với những gì mà đội bóng này đã cống hiến trong suốt mùa giải. Một lần nữa, xin được chúc mừng chức vô địch thứ ba (2011, 2013, 2017) trong lịch sử dự giải của THPT Nguyễn Thị Minh Khai!

Thầy Đoàn Minh Châu - Hiệu trưởng THPT Nguyễn Thị Minh Khai: “Chúng tôi hạnh phúc với thành quả này”

“Hôm nay là một ngày mà các cầu thủ trường Nguyễn Thị Minh Khai đã tuân thủ rất tốt ý đồ chiến thuật của HLV trưởng. Trong trận đấu, chúng tôi luôn nhắc các em phải giữ được tinh thần tốt. Và khi hai hiệp chính kết thúc với tỉ số hòa, chúng tôi rất tự tin sẽ giành chiến thắng, vì THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã chuẩn bị rất kỹ cho những loạt sút luân lưu này. Thắng được đối thủ mạnh như THPT Trần Quốc Tuấn là thành quả của sự cố gắng, nỗ lực của tập thể đội bóng, và thầy trò chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Ngay buổi sáng thứ 2 đầu tuần, trường sẽ có một lễ mừng công và tuyên dương cả đội”.

Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội: Giải đấu thành công về mọi mặt

“Giải bóng đá học sinh THPT là hoạt động thường niên rất ý nghĩa, được giới học sinh Thủ đô đón đợi mỗi đầu năm học. Thông qua giải đã động viên hoạt động thể chất các nhà trường, nhất là khối THPT. Năm nay, giải đón số lượng đội đông kỷ lục, công tác tổ chức rất chặt chẽ. Riêng trận chung kết, chất lượng chuyên môn cao do hai đội thể hiện trên sân và đặc biệt không khí cuồng nhiệt trên khán đài tạo ấn tượng mạnh mẽ cho tất cả những người chứng kiến, trong đó có tôi. Xin chúc mừng Báo ANTĐ đã duy trì và tổ chức một giải đấu thành công về mọi mặt”.

Ông Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội: Một sự kiện thể thao ý nghĩa của Thủ đô

“Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức với quy mô 86 trường, thu hút hàng vạn thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh trên địa bàn, với hơn một tháng tranh tài sôi nổi, được quảng bá mạnh mẽ, rộng rãi xứng đáng là sự kiện thể thao ý nghĩa của Thủ đô. Là người nhiều năm theo dõi giải, tôi rất ấn tượng với công tác tổ chức của Báo ANTĐ - một đơn vị báo chí không chuyên về thể thao nhưng đã tổ chức 17 mùa giải thành công. Dù dự nhiều trận chung kết giải song không khí sôi động, hồn nhiên, đậm chất học trò do các cổ động viên học sinh tạo ra khiến tôi có cảm giác háo hức và ấn tượng”.

Ông Lưu Quang Điện Biên - Trưởng phòng Bóng đá phong trào và đào tạo LĐBĐ Việt Nam: Ấn tượng với không khí, quy mô giải đấu

“Là người theo dõi công tác bóng đá phong trào của LĐBĐ Việt Nam, tôi có thể khẳng định giải do Báo ANTĐ tổ chức có quy mô lớn nhất toàn quốc dành cho giới học sinh THPT. Việc duy trì giải phong trào 17 năm liền không đứt đoạn, giải sau tăng quy mô, chất lượng hơn giải trước thực sự là nỗ lực rất đáng ghi nhận và ngợi khen dành cho Báo ANTĐ. Lối đá của cầu thủ trên sân lẫn không khí cổ vũ sôi động, rất hồn nhiên của các em học sinh là điểm khác biệt, gây ấn tượng của giải. Trận chung kết hôm nay sôi động không kém trận chung kết V-League. Rất mong Báo ANTĐ duy trì tổ chức giải thường niên và nếu có thể, tôi nghĩ hoàn toàn mở rộng quy mô, nâng thể thức thi đấu lên đá sân 11 người để cầu thủ có cơ hội thi đấu nhiều hơn”.

Pha tranh bóng đầy kịch tính tại trận tranh giải Ba

THPT Ngô Thì Nhậm giành giải Ba

Trước khi trận chung kết diễn ra, trận tranh giải Ba đã diễn ra đầy sôi nổi giữa THPT Lê Văn Thiêm và THPT Ngô Thì Nhậm. Dẫn trước với tỉ số 1-0 trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng vào phút cuối cùng, khi các cầu thủ Ngô Thì Nhậm tưởng như đã cầm chắc chiến thắng trong tay, thì THPT Lê Văn Thiêm đã có bàn gỡ hòa quý giá của Văn Nam.

Dù vậy, trên chấm penalty, THPT Ngô Thì Nhậm vẫn là những người giành chiến thắng chung cuộc. Tấm HCĐ là phần thưởng cho những nỗ lực của họ ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, giải Phong cách cũng được trao cho THPT Lê Văn Thiêm. Với lứa cầu thủ lớp 10, 11 trẻ trung, đây sẽ là tập thể vô cùng hứa hẹn ở mùa giải 2018 sắp tới.

“Bông hồng sa mạc” Thanh Vũ với các cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai vô địch

“Bông hồng sa mạc” Thanh Vũ - đại sứ nhãn hàng number 1: “Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối vinh dự được cùng tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt tại giải”

“Trải qua hơn một tháng tranh tài sôi nổi, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 Cúp Number 1 Active đã đi đến những trận đấu cuối cùng để tìm ra nhà vô địch của mùa giải lần thứ 17. Bằng sự nỗ lực tập luyện, thi đấu bền bỉ của các cầu thủ trong từng trận đấu, những giọt mồ hôi và cả niềm vui, những giọt nước mắt đã mang đến những cảm xúc khó quên của mùa giải năm nay.

Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối rất vinh dự được đồng hành và góp phần tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt này. Đây là sản phẩm giúp bù nước, bù khoáng, đặc trưng dành cho những người đam mê vận động, cần sự bền bỉ để giành chiến thắng trong thể thao.

Để biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của tất cả 86 đội trong suốt mùa giải, nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối phối hợp với Ban tổ chức triển khai cuộc thi chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời trong quá trình luyện tập và thi đấu trong mùa giải với 9 giải thưởng dành cho các bức ảnh cầu thủ bền bỉ nhất, ảnh cổ động viên năng động nhất; video khoảnh khắc Number 1 Active - ghi nhận các hoạt động sôi nổi, ấn tượng nhất.

Chương trình sẽ được bắt đầu từ ngày 3-12 và chạy xuyên suốt đến hết tháng 12. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Ban tổ chức giải, Báo An ninh Thủ đô, các cơ quan báo chí đã hỗ trợ công tác truyền thông cho Giải. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh, góp phần cung cấp nguồn năng lượng bền bỉ cho các cầu thủ ở trong các mùa giải tiếp theo”.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai đổi ngôi ngoạn mục ảnh 9