Thị trường chuyển nhượng châu Âu: Sự "điên rồ" về tài chính

ANTD.VN - Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2017 ở châu Âu chưa có “bom tấn” nào phát nổ, thế nhưng, qua thông tin mỗi ngày, người ta cảm nhận được nhiều hơn, rõ hơn sự “điên rồ” về tài chính. 

Thị trường chuyển nhượng châu Âu: Sự "điên rồ" về tài chính ảnh 1Mới 18 tuổi nhưng Mbappe đã được trả giá 135 triệu euro

Kỷ lục thế giới có thể bị phá bất kỳ lúc nào… Nếu tính từ thời điểm thế giới bước sang thế kỷ 21, với cái bắt tay giữa Barcelona và Real Madrid để biến Luis Figo thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới - 62 triệu euro năm 2000, cho đến nay, có 5 lần kỷ lục bị xô đổ. 1 năm sau, Real Madrid lại biến Zinedine Zidane thành số 1 thế giới với hợp đồng 75 triệu euro từ Juventus.

Phải đến 8 năm sau, lại là Kền kền trắng, với 2 kỷ lục liên tiếp mang tên Kaka (86 triệu euro) và Cristiano Ronaldo (94 triệu euro). Sau 4 năm, Gareth Bale (100 triệu euro) tới sân Bernabeu như một sự khẳng định về thế lực tài chính khủng khiếp cũng như độ bạo chi của Chủ tịch Florentino Perez. Tự mình tạo ra kỷ lục, tự mình xô đổ là phong cách riêng của Los Blancos.

Trong những năm đó, Man Utd vẫn luôn được xếp vào hàng đối thủ thực sự của Real Madrid về tài chính, nhưng cũng chẳng mấy khi đầu tư chừng ấy tiền cho một cầu thủ. Chỉ đến khi quá hụt hẫng với việc Sir Alex giải nghệ, họ mới móc hầu bao bằng hợp đồng với Paul Pogba từ Juventus - 105 triệu bảng. 

Nhìn lại 16 năm qua, mới chỉ có 2 CLB và 2 cầu thủ chạm đến cột mốc 100 triệu euro. Nhưng hãy xem chỉ sau 1 năm, điều gì đã diễn ra? Real Madrid, sau khi để kỷ lục bị vượt mặt, lại thể hiện tham vọng điên cuồng bằng những lời đề nghị dành cho Kylian Mbappe. Từ 100 triệu euro lên 115 triệu, 135 triệu rồi một thời gian ngắn nữa có thể là 150 triệu euro. Cầu thủ này mới chỉ 18 tuổi! Paris Saint Germain đang lao vào cuộc đua với Real Madrid. Thậm chí, cả đội bóng vốn tằn tiện như Arsenal cũng sẵn sàng “phát giá” 100 triệu euro. Hay Marco Verratti của PSG mà Barcelona đang sẵn sàng bỏ ra 100 triệu chỉ vì… Messi thích có một cầu thủ như thế trong đội hình.

Real Madrid cũng mới thách thức các đối thủ về mức giá 180 triệu euro cho Ronaldo và ngay lập tức, một CLB từ Trung Quốc đặt lên bàn… 200 triệu euro. Hay như Neymar, theo nghiên cứu mới đây của Football Observatory CIES, cầu thủ người Brazil đứng đầu bảng xếp hạng về giá trị (đánh giá trên nhiều tiêu chí như thành tích, CLB sở hữu, tình trạng ở ĐTQG, hợp đồng, tuổi tác, vị trí và khả năng tiếp cận thị trường…), với 210 triệu euro. Xếp sau Neymar vẫn còn ít nhất 10 cầu thủ khác có giá trị trên 100 triệu euro. Còn những người trong tầm giá trị từ 70 đến tiệm cận 100 triệu thì không đếm xuể!

Sự phát triển của bóng đá, sự can thiệp của truyền thông, thương hiệu đang ngày càng khiến cho mức giá cầu thủ tăng vọt để sau 17 năm, người ta không còn thấy Figo trong danh sách những cầu thủ đắt giá nhất thế giới nữa…