"Mexico quá hay, Đức khó tiến sâu, tội nghiệp Messi!"

ANTD.VN - Đó là đánh giá ngắn gọn của chuyên gia Vũ Mạnh Hải khi nói về 11 trận đã qua của World Cup 2018. Cá nhân ông Hải yêu thích tuyển Bỉ và tin rằng họ sẽ tiến sâu.

PV: Thời điểm này, World Cup 2018 đã gần đi hết lượt trận đầu tiên và các đội bóng lớn đã có màn trình diễn ban đầu mang lại nhiều cảm giác trái ngược cho người hâm mộ. Cá nhân ông ấn tượng với trận nào nhất?

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Với tôi, trận Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha 3-3 và trận Mexico đánh bại đương kim vô địch Đức đêm qua là 2 trận đấu hay nhất từ đầu giải đến nay. Ở trận đầu tiên, rõ ràng đó là bữa tiệc bóng đá với nhiều bàn thắng, nhiều tình huống mãn nhãn.

Còn ở trận Đức thua Mexico, bên cạnh sự bất ngờ được tạo ra bởi đội bị đánh giá yếu hơn thì HLV Juan Carlos Osorio cho thấy Mexico đã nghiên cứu rất kỹ, hóa giải rất tốt đối phương. Tôi thật sự ấn tượng với trình độ của đội tuyển Mexico ở giải này. Họ có nhiều nhân tố nổi bật, chơi phản công rất hay và nếu trình độ cá nhân của cầu thủ tốt hơn thì có lẽ, họ đã ghi nhiều hơn 1 bàn thắng vào lưới Neuer.

Tuyển Mexico tạo cú sốc khi đánh bại đương kim vô địch Đức trận ra quân World Cup 2018

+ Ba siêu sao Messi (Argentina), Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Neymar (Brazil) đã trình làng, song không phải tất cả đều được ngợi khen. Theo ông đâu là nguyên nhân?

- Họ là 3 cầu thủ giỏi thế thế nhưng sự thành bại phụ thuộc rất lớn vào yếu tố tập thể. Ở trận gặp Tây Ban Nha, tôi có cảm giác Bồ Đào Nha đã biết cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào Ronaldo. 10 cầu thủ còn lại đã biết chơi tốt, tạo nên một tập thể vững chãi để Ronaldo - với khả năng thiên bẩm của mình - chớp thời cơ, tỏa sáng với 3 bàn thắng.

Sẽ là điều ngược lại nếu nhìn sang Argentina của Messi. Xem đội bóng Nam Mỹ đá, chúng ta thấy một sự lệ thuộc rất lớn vào Messi. Dường như tất cả mọi đường chuyền, mọi đường tấn công của Argentina đều nhắm vào Messi, trong khi tiền đạo đang chơi cho CLB Barcelona này không thể gánh vác nổi do bị kèm rất chặt.

Triết lý chơi bóng trông cả vào 1 người, không phù hợp với bóng đá hiện đại. Ở đây có lỗi của HLV khi không hiểu, không đặt niềm tin vào tập thể. Theo tôi, nếu để Messi ở ngoài, có khi Argentina - với những cá nhân vốn chất lượng không hề thua kém các đội bóng khác - còn chơi tốt hơn.

Còn Neymar ư, tôi có ấn tượng không tốt với màn ra quân của cầu thủ này. Anh ta chơi quá cá nhân, có cảm giác như muốn diễu cợt đối phương, không hòa đồng với nhịp chung của tập thể, làm hại chính đội nhà.

Theo tôi, HLV Tite có phần trách nhiệm khi để Neymar chơi cá nhân trong khoảng thời gian dài mà không có sự điều chỉnh, cộng với việc đặt Neymar cạnh Coutinho (người ghi bàn duy nhất cho Brazil ở trận hòa Thụy Sỹ 1-1) là chồng chéo, chưa hợp lý. 

Brazil trả giá vì Neymar chơi quá cá nhân, ảo tưởng sức mạnh bản thân

+ Sau 16 năm, World Cup mới lại thấy đội đương kim vô địch thua trận ra quân. Bên cạnh cảm giác thất vọng như đã chia sẻ trên trang mạng cá nhân, ông có nghĩ tuyển Đức sẽ "lột xác" những vòng tới?

- Thực sự không riêng tôi mà rất nhiều người đã thất vọng khi xem Đức thua Mexico. Ngoài việc Mexico chơi ấn tượng thì rõ ràng, hàng tiền đạo vốn được xem là điểm mạnh của Đức đã chơi dưới sức. Tuy nhiên, đội hình của họ vẫn là tập thể nhiều cá nhân xuất sắc, vấn đề là điều chỉnh làm sao để tập thể đó phát huy hết sức mạnh. Thời gian tới tôi tin HLV Joachim Low sẽ có điều chỉnh và tuyển Đức sẽ vượt qua vòng bảng, song khả năng tiến sâu tôi e là khó.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải dành sự quan tâm và tin tuyển Bỉ sẽ tiến sâu

+ Người hâm mộ Việt Nam luôn dành sự quan tâm tới các đại diện châu Á. Liệu có hy vọng tiến sâu nào như Hàn Quốc ở World Cup 2002 không, theo ông?

- Ngoại trừ Iran có chiến thắng trước Ma Rốc, Australia hay Ả Rập Xê Út đều thất bại. Hai niềm hy vọng lớn nhất là Hàn Quốc và Nhật Bản cũng sẽ lần lượt ra quân trong hôm nay và ngày mai. Song thú thật, tôi không có nhiều hy vọng vào một đại diện châu Á nào. Đơn giản bởi đẳng cấp vẫn chưa với kịp với các khu vực bóng đá còn lại của thế giới. 

+ Cá nhân ông đặt sự quan tâm lớn nhất vào đội tuyển nào ở World Cup năm nay?

- Tôi chọn Bỉ. Bởi họ có dàn cầu thủ tài năng, đồng đều, chơi tấn công đẹp mắt thể hiện qua chuỗi 10 trận bất bại (thắng 9, hòa 1) ở vòng loại và được dẫn dắt bởi HLV Roberto Martinez cũng rất cá tính. Tôi đang rất hào hứng chờ đợi màn ra quân của những Eden Hazard, Romelu Lukaku hay Kevin de Bruyne khi Bỉ gặp Panama vào đêm nay và có niềm tin rằng họ sẽ đi sâu.