Lỗi hẹn với World Cup 2018, hàng loạt ngôi sao giã từ ĐT Italia

ANTD.VN - Thủ môn kỳ cựu Gianluigi Buffon và rất nhiều ngôi sao khác của đội tuyển Italia đã cay đắng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, sau khi không thể cùng Azzurri giành vé dự World Cup 2018 tại Nga.

Sau trận lượt về vòng play-off World Cup 2018 vào rạng sáng nay 14-11, đội tuyển Italia đã để Thụy Điển cầm hòa với tỷ số 0-0. Kết quả khiến họ thua chung cuộc 0-1 và đành ngậm ngùi nhìn đối thủ này giành vé tới VCK World Cup 2018.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958, Italia không thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Trong nỗi đau ấy, Azzurri còn chịu nỗi đau khác khi hàng loạt trụ cột đã nói lời từ giã màu áo Thiên thanh.

Buffon đã khóc trong ngày chia tay ĐT Italia

Sau Pirlo cách đây không lâu, đến lượt Gianluigi Buffon (39 tuổi), Daniele De Rossi (34 tuổi), Andrea Barzagli (36 tuổi) và Giorgio Chiellini (33 tuổi) cũng đã phải ngậm ngùi nói lên câu giã từ.

“Tôi không tiếc cho bản thân mình nhưng tiếc cho bóng đá Italia. Tôi tiếc vì phải kết thúc sự nghiệp theo cách như thế này”, Buffon nghẹn ngào.

Thủ môn kỳ cựu của Juve từng ấn định thời gian chia tay đội tuyển, là sau VCK World Cup 2018. Nhưng tiếc thay, thủ môn 39 tuổi từng có 175 lần khoác áo ĐTQG này đã không thể toại nguyện. 

Người ta hy vọng Italia sẽ chuyển mình sau khi chia tay hàng loạt cựu binh

Cùng với Buffon, những gương mặt quen thuộc khác như De Rossi, Barzagli và Chiellini cũng khẳng định sẽ không bao giờ còn khoác áo đội tuyển Thiên thanh nữa. “Đây là khoảng tối đáng buồn với bóng đá Italia nhưng chúng tôi phải chấp nhận. Tôi vẫn không thể tin rằng Italia đã bị loại nhưng Thụy Điển cho thấy họ xứng đáng. Hơn một thập kỷ qua được khoác lên mình màu áo thiên thanh là vinh dự lớn với tôi. Giờ là lúc bóng đá Italia cần đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ", De Rossi buồn bã nói.

Trong khi đó, trung vệ Barzagli cho biết: "Tôi không hiểu chúng tôi còn thiếu thứ điều gì để đến nỗi bị loại khỏi World Cup. Mọi người đều có suy nghĩ riêng nhưng rất khó để chấp nhận thất bại này. Ở EURO 2016, chúng tôi đã khóc nhưng ít nhất, Italia đã vượt qua vòng đấu bảng. Còn hiện tại, mọi thứ thật tồi tệ".