Bị đuổi người, U20 Việt Nam vẫn không đánh mất mình trước U20 Pháp

ANTD.VN - Thua đậm từ hiệp 1 và bị đuổi người ở hiệp 2, nhưng U20 Việt Nam vẫn không vỡ trận, rời sân với kết quả 0-4 chấp nhận được trước đối thủ quá mạnh là U20 Pháp, ở lượt trận thứ 2 vòng bảng U20 World Cup 2017 chiều 25-5.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho thấy ông giữ lời, khi truyền được lửa cho các học trò từ khi nhập cuộc. Cũng như cách từng bắt đầu trước New Zealand, U20 Việt Nam tỏ ra tự tin và không hề e ngại khi bước vào trận đấu với U20 Pháp.

U20 Việt Nam (áo trắng) đã có khởi đầu lạc quan trước U20 Pháp, nhưng không cầm cự được lâu

Tâm lý ấy đã giúp họ đứng vững trước đội bóng rất mạnh này trong khoảng 17 phút đầu tiên của hiệp 1. Nhưng dù đã rất nỗ lực, đội bóng áo trắng không thể phủ nhận được sức mạnh vượt trội của đối thủ.

Phút 18, Marcus Thuram, con trai của hậu vệ huyền thoại Lilian Thuram, với chiều cao tới 1m9 đã dễ dàng bật lên, loại bỏ hàng thủ U20 Việt Nam đánh đầu mở tỉ số cho đội bóng áo lam.

Bàn mở tỉ số giúp U20 Pháp bắt đầu chơi bóng nhàn nhã và dễ dàng hơn nhiều nhờ đẳng cấp hơn hẳn.

Augustin lập cú đúp cho riêng mình vào lưới U20 Việt Nam

Chính vì thế, không ai ngạc nhiên khi họ liên tiếp ghi thêm 2 bàn nữa, nhờ công của tiền đạo đang đầu quân cho PSG Augustin, để khép lại 45 phút đầu tiên với tỉ số 3-0.

Augustin lẽ ra đã có một hattrick, nếu như cú sút panenka ở ngay phút thứ 7 của anh không đưa bóng đi trúng xà ngang.

Bước vào hiệp 2, U20 Pháp vẫn là "ông chủ" trên sân. Họ thoải mái kiểm soát và phát triển bóng theo ý mình, bất chấp việc hàng thủ đông người của U20 Việt Nam chơi vẫn khá tập trung và đảm bảo cự ly đội hình tốt.

Đội bóng áo lam có rất nhiều miếng đánh phong phú, và điều đó được chứng tỏ ở bàn nâng tỉ số lên 4-0 của Poha phút 51. Đó là một pha sút xa cầu âu mẫu mực, không cho Tiến Dũng cơ hội cản phá nào. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận này.

U20 Pháp chứng tỏ họ là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch

Thua với tỉ số đậm là điều đã được dự báo từ trước. Nhưng đáng tiếc nhất là U20 Việt Nam đã bị đuổi người ở trận này. Đó là tình huống xảy ra ở phút 74, khi hậu vệ Đình Trọng đánh cùi chỏ đối phương và phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Như vậy, Đình Trọng sẽ không thể chơi trận cuối cùng ở vòng bảng, mang tính quyết định trước U20 Honduras vào 13h ngày 28-5 tới.