Arsenal chỉ là kẻ "cưỡi ngựa xem hoa" ở kỳ chuyển nhượng hè

ANTD.VN - Trải qua mùa giải tồi tệ nhất dưới triều đại 21 năm của HLV Arsene Wenger, Arsenal hứa hẹn sẽ đầu tư lớn trong mùa hè để trở lại. Tuy nhiên, thành viên trong nhóm “Big Four” ngày nào của Ngoại hạng Anh không dễ để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của kẻ chiến bại.

Cách đây ít hôm, người ta thấy Wenger dạo bộ cùng Giám đốc điều hành Ivan Gazidis trên một con đường của Nice, thành phố nằm ở miền Nam nước Pháp. Giới thạo tin lập tức đồn thổi về khả năng chiến lược gia người Pháp trở lại quê hương vì thương vụ của Kylian Mbappe.

Trước đó không lâu, truyền thông đảo quốc sương mù “rỉ tai” nhau về viễn cảnh Arsenal sẵn sàng chi 120 triệu bảng để đổi lại chữ ký của tài năng trẻ giàu triển vọng này. Tại sao lại là con số 120 triệu bảng, một con số vượt qua so với kỷ lục thế giới hiện tại mà M.U trả cho ngôi sao người Pháp khác là tiền vệ Paul Pogba hồi mùa hè năm ngoái (89 triệu bảng)?

Sở dĩ Wenger đưa ra một con số lớn như vậy, bởi chỉ có sức hấp dẫn về mức phí chuyển nhượng họ mới hy vọng cạnh tranh được với các kình địch. M.U đã chuẩn bị 105 triệu bảng, Man City sẵn sàng chi 112 triệu bảng, trong lúc Real Madrid thủ sẵn 118 triệu bảng cho Mbappe.

Cùng với Mbappe, Arsenal cũng đang theo đuổi một ngôi sao người Pháp khác là Alexandre Lacazette của Lyon. So với chân sút của Monaco, tiền đạo 26 tuổi chỉ có giá chuyển nhượng vào khoảng 1/3, mức phí có vẻ thích hợp hơn đối với đội bóng thường áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng như The Gunners.

Tuy nhiên, dù sẵn sàng mở hầu bao với bất cứ giá nào, Arsenal không dễ để chiêu mộ những chân sút có đẳng cấp trong mùa hè năm nay. Truyền thống trên thị trường chuyển nhượng chứng tỏ đội bóng chủ sân Emirates hiếm khi có được sự phục vụ của các ngôi sao hàng đầu. Ví dụ điển hình là những tên tuổi lớn nhất như Mesut Ozil hay Alexis Sanchez đều là “hàng thải” từ Real Madrid hoặc Barcelona.

Nhưng không giống như trước đây, Arsenal hiện ở trong bối cảnh tồi tệ hơn nhiều. Vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League mùa giải vừa kết thúc khiến The Gunners lần đầu tiên lỗi hẹn với Champions League dưới triều đại của Wenger. Thay vào đó, họ chỉ được đua tranh tại Europa League, giải đấu hạng Hai ở châu Âu.

Hệ lụy từ việc vắng mặt ở Champions League là lý do lớn nhất khiến Arsenal dù trả giá cao cũng không thể thuyết phục được Mabppe đến Emirates. Nếu không thể gia nhập người khổng lồ nào đó ở châu Âu, tiền đạo 18 tuổi thà ở lại Louis II hơn là đánh cược với số phận tại London.

Tương tự như vậy, Lacazette cũng tỏ ra không mấy mặn mà với lời đề nghị từ Wenger. Thay cho viễn cảnh đến Premier League, cầu thủ của Lyon hé lộ kế hoạch sẽ chờ đợi đến lúc Atletico Madrid mãn hạn án cấm tham gia thị trường chuyển nhượng để đến Vicente Calderon.

Cùng với sự thờ ở của các ngôi sao trên trên thị trường chuyển nhượng, Arsenal đứng trước bài toán hóc búa trong việc giữ chân các trụ cột. Cho đến nay, tương lai của Ozil hay Sanchez vẫn là dấu hỏi lớn, trong khi Hector Bellerin chuẩn bị trở lại Tây Ban Nha thi đấu cho Barcelona.

Với Arsenal lúc này, họ cần một cuộc cách mạng đúng nghĩa, từ Ban lãnh đạo trở xuống, mới có hy vọng thay đổi và cần thời gian để sửa sai - ít nhất phải giành vé dự Champions League trước lúc nghĩ đến sự cải thiện.