Ấn tượng World Cup: Ý chí người Nhật và lòng tự trọng người Hàn

ANTD.VN - Tinh thần quật cường của những cầu thủ - võ sỹ Samurai Nhật Bản hay giọt nước mắt tự trọng của tiền đạo đội tuyển Hàn Quốc sau thất bại khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Người hâm mộ đội tuyển Nhật Bản có quyền tự hào khi đội bóng xứ sở Mặt trời mọc đã chơi một trận đấu rất hay, đầy quả cảm trước Senegal đêm 24-6.

Cặp đấu có phần chênh lệch, khi Senegal được đánh giá cao hơn cả về kỹ thuật lẫn thể lực. Thế nhưng, Nhật Bản bằng ý chí của những võ sỹ Samurai đã không chấp nhận đầu hàng để hai lần bị dẫn trước vẫn nỗ lực san hòa.

Cầu thủ Nhật Bản (áo xanh) đã dùng ý chí Samurai để buộc Senegal phải chia điểm

Điều khiến người xem ấn tượng nhất chính là ý chí quyết tâm và cái cách người Nhật dùng ý chí đó để chống đỡ lối chơi "tra tấn thể lực" của đối thủ đến từ Tây Phi. Nhật báo Marca (Tây Ban Nha) đã dùng từ “kiên cường” để nói về tinh thần của tuyển Nhật Bản, trong khi hàng loạt tờ báo quốc tế khác cũng ca ngợi tinh thần thi đấu quả cảm, bất khuất của những "chiến binh Samurai".

Sự thán phục, ngợi khen tinh thần dành cho các tuyển thủ Nhật Bản sau trận thắng Colombia 2-1 và hòa Senegal 2-2 là hoàn toàn xứng đáng, nhất là khi đặt cạnh tinh thần thi đấu bạc nhược, thua từ khi bóng chưa lăn của đương kim Á quân Argentina trong trận thảm bại 0-3 trước Croatia.

Từ hình ảnh cổ động viên nhặt rác trên khán đài đến tinh thần chiến đấu của cầu thủ dưới sân, người Nhật khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Và đó có lẽ là thành công lớn nhất, chứ không hẳn vì họ đang là đại diện châu Á có thành tích tốt nhất tại vòng bảng tính tới lúc này.

Son Heung-min trong vai trò thủ lĩnh đội tuyển Hàn Quốc động viên đồng đội sau trận thua Mexico 1-2

Không có được thành tích tốt song đội tuyển Hàn Quốc vẫn khiến quốc tế phải nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ.

Tại phòng thay đồ sau trận thua Mexico, tiền đạo Son Heung-min đã bật khóc khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiến tới động viên. 

Son Heung-min bật khóc vì không thể giúp Hàn Quốc có kết quả như kỳ vọng mà hàng chục triệu người dân quê nhà đặt lên anh, khóc vì cảm thấy sự quan tâm của Tổng thống là quá nhiều so với những gì mình xứng đáng nhận được và khóc vì biết xấu hổ, biết hổ thẹn với thất bại của đội tuyển quê hương.

Trước đó, đội tuyển Hàn Quốc đã có 90 phút căng mình chống lại đối thủ mạnh hơn là Mexico, nhưng bất thành. Tiền đạo đang khoác áo CLB Tottenham này có bàn rút ngắn 1-2 nhưng nó đến quá muộn màng, khi trận đấu đã bước sang thời gian bù giờ.

Nhưng sau đó tại phòng thay đồ, Son Heung-min đã bật khóc trước Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Lòng tự trọng của Son Heung-min khiến nhiều người ngưỡng mộ, đồng thời lan tỏa ý chí quyết tâm cho đồng đội trong trận quyết đấu đội tuyển Đức vào ngày 27-6 tới.

Về lý thuyết, Hàn Quốc (0 điểm) vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng Đức (3 điểm) với tỷ số vừa đủ để dẫn đầu chỉ số phụ, đồng thời Thụy Điển (3 điểm) thua Mexico (6 điểm) trong lượt trận diễn ra sau đây hai ngày.

"Hành trình của Hàn Quốc vẫn chưa kết thúc và các cầu thủ chúng tôi đã nói với nhau rằng không được cúi đầu", Son Heung-min nói.