Chung kết U23 châu Á 2018:

15h hôm nay 27-1, U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Lịch sử ghi danh!

ANTD.VN - Dù kết quả nào xảy ra ở trận chung kết chiều nay 27-1-2018, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn sẽ ghi danh vào lịch sử. Nhưng hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Park Hang-seo hiểu rằng họ sẽ không bao giờ còn cơ hội nào tốt hơn để trở thành số 1.

HLV Park vẫn còn "bài tẩy"

Về mặt lý thuyết, tất nhiên là U23 Việt Nam được đánh giá thấp hơn U23 Uzbekistan, đội đã ghi vào lưới những U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc tới 8 bàn thắng kể từ vòng tứ kết cho đến bán kết. 

Không những thế, U23 Việt Nam có thể sẽ không có sự góp mặt của Công Phượng từ đầu ở trận đấu hôm nay do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta hoàn toàn lép vế so với đối thủ.

Hồng Duy (phải) đã chơi cực hay ở trận bán kết với U23 Qatar

Thậm chí là ngược lại. Trong hoàn cảnh được đánh giá thấp hơn và cũng không có đầy đủ đội hình (Văn Hậu chấn thương), U23 Việt Nam đã lần lượt vượt qua cả U23 Iraq lẫn U23 Qatar để góp mặt trong trận đấu cuối cùng.

HLV Park Hang-seo đã cho thấy tài thao lược tuyệt vời, khi sử dụng những cầu thủ dự bị ít nổi danh, nhưng vẫn mang lại sự an tâm. Nói cách khác, ông Park luôn biết cách khai thác những điểm mạnh nhất của các học trò để cân bằng giữa đội hình chính và ghế dự bị.

Chẳng đâu xa, một Xuân Mạnh khi được đá thay Văn Hậu đã chơi tốt đến kinh ngạc. Hay Hồng Duy, người đã khiến các CĐV Việt Nam phải ngỡ ngàng nhờ màn trình diễn ở bán kết, sau khi vào sân từ ghế dự bị. Hay như Văn Đức, người từng xé lưới U23 Iraq cũng là một ví dụ sống động nhất.

HLV Park Hang-seo là điểm tựa cho thành công của U23 Việt Nam

Lúc này, U23 Việt Nam mới chỉ sử dụng 2/3 đội hình mang sang Trung Quốc. Điều đó có nghĩa, HLV Park Hang-seo vẫn còn rất nhiều "quân bài tẩy" trong tay, để có thể gây bất ngờ và khiến U23 Uzbekistan không kịp trở tay, như cách Hà Đức Chinh từng đánh đầu tung lưới U23 Iraq ở tứ kết.

Đá "chết bỏ" cho lần đầu tiên và cũng là duy nhất

Đối với hầu hết các tuyển thủ U23 Việt Nam lúc này, đây là lần đầu tiên họ vào chung kết giải U23 châu Á, nhưng cũng sẽ là lần duy nhất vì đã chạm ngưỡng 22-23 tuổi. Ngay cả HLV Park Hang-seo, cũng không thể bảo đảm sẽ tiếp tục thành công tại VCK U23 châu Á 2020. 

Chính vì thế, tất cả có rất nhiều lý do để chơi một trận "chết bỏ", như cách mà nhiều tuyển thủ đã tự nhủ trước khi bước vào cuộc đối đầu này.

Như đã nói ở trên, U23 Uzbekistan rất mạnh. Sức mạnh của họ thậm chí chưa thể đo đếm hết sau khi đã "nã" vào lưới U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc, mỗi đội 4 bàn ở hai vòng vừa qua.

Lửa khí thế đang hừng hực nơi U23 Việt Nam

Nhưng cũng cần phải nói, trong khi Nhật Bản chơi thiếu khát vọng, thì Hàn Quốc lại không có nổi một ngôi sao lớn nào để làm đầu tàu cho cả đội.

Điều đó khác hẳn so với U23 Việt Nam. Nơi mà ngôi sao lớn nhất là tập thể gắn kết, là HLV Park Hang-seo, còn khát vọng và sự quyết tâm thì chúng ta chưa bao giờ thiếu ở giải lần này.

Dù kết quả của trận chung kết chiều nay có là thế nào, thì câu chuyện cổ tích của bóng đá Việt Nam cũng đã được viết. Các tuyển thủ U23 cũng đều đã là những người hùng. Nhưng sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều nếu họ trở về trong vòng tay người hâm mộ với chiếc cúp vô địch trên tay. Vì sau tất cả những gì đã xảy ra, họ hoàn toàn xứng đáng!