Triều Tiên thả tự do sinh viên Mỹ trong tình trạng hôn mê

ANTD.VN - Sinh viên đại học Mỹ Otto Warmbier vừa được Triều Tiên thả tự do sau 17 tháng giam giữ và đang trở về nhà để đoàn tụ với gia đình.

“Otto đã rời khỏi Triều Tiên để trở về nhà, tuy nhiên, thật không may là nó đang ở trong trạng thái hôn mê. Tôi đã được thông báo rằng, Otto đã ở trong tình trạng này suốt từ tháng 3-2016”, thông báo từ bố mẹ Fred và Cindy Warmbier cho hay.

Otto Warmbier khóc lóc khi nhận tội tại Triều Tiên vào năm 2016

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng ra thông báo xác nhận thông tin này nhưng không nói đến việc Warmbier bị hôn mê mà cho biết, việc thả tự do này đến từ nỗ lực đàm phán theo chỉ thị của Tổng thống Trump. Wahsington đang tiếp tục thảo luận với phía Triều Tiên về việc thả những người Mỹ khác.

Hồi tháng 1-2016, chính quyền Triều Tiên đã bắt giữ Warmbier, một sinh viên tại Đại học Virginia, Mỹ tại sân bay khi cậu ta chuẩn bị kết thúc chuyến du lịch 5 ngày tới Triều Tiên vì đã lấy trộm 1 biểu ngữ của chính phủ trong khách sạn.

Trong phiên xét xử, dù đã cố gắng thuyết phục quan tòa xem xét về nhân thân gia đình và cầu xin để được giảm án nhưng tòa án Triều Tiên vẫn tuyên án cậu sinh viên 15 năm lao động khổ sai.

Triều Tiên từng bắt giữ rất nhiều người nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, quốc gia hiện không có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng. Triều Tiên cũng đang giữ một mục sư người Hàn Quốc, gốc Canada và kết án lao động khổ sai cả đời vào hồi tháng 12-2015 vì tội chống phá nhà nước. Tuy nhiên, vào hồi 2014, nước này đã chịu thả 3 người Mỹ sau qua trình thương lượng giữa đại diện 2 nước.