Thảm kịch khủng khiếp do "hôi của" từ xe chở dầu bị lật

ANTD.VN - Sau hàng loạt vụ khủng bố khiến nhiều người thiệt mạng, Pakistan lại phải hứng chịu thảm họa khủng khiếp khi ít nhất 157 người đã thiệt mạng hôm 25-6 do “hôi của” trong lúc chiếc xe chở dầu bị lật ở Bahawalpur, phía đông Pakistan, và bất ngờ phát nổ.

Thảm kịch khủng khiếp do "hôi của" từ xe chở dầu bị lật ảnh 1

Nỗi đau của gia đình các nạn nhân

Nạn nhân chủ yếu là dân địa phương

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khi chiếc xe đang vận chuyển 25.000 lít dầu trên đường từ thành phố Karachi tới Lahore. Nó bị trượt khỏi đường và bị lật ở khu vực Kachi Pul, cách Ahmedpur East khoảng 8km, trên địa bàn huyện Bahawalpur thuộc tỉnh Punjab, làm dầu tràn lênh láng ra ngoài, đọng thành những vũng lớn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ, nhưng theo hãng thông tấn APP của Pakistan, vụ nổ xảy ra sáng 25-6 khi hàng trăm người từ các ngôi làng gần đó cũng như các công nhân tại vườn xoài - nhiều người trong số họ lái xe ô tô hoặc xe máy - vội vã đổ xô đến “hôi” dầu.

Vào thời điểm đó, một số người tại hiện trường được cho là đã hút thuốc lá và sử dụng điện thoại di động để thông báo cho bạn bè và người thân về vụ tai nạn.

“Tia lửa điện từ điện thoại di động có thể gây cháy”, Haroon-ur-Rasheed, cựu quan chức cảnh sát và hiện đang điều hành các hoạt động cứu hộ và cứu nạn ở Bahawalpur, nói với APP.

Hãng tin này cho hay, vụ nổ đã thiêu rụi mọi thứ xung quanh chiếc xe chở dầu. Ít nhất 157 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng do không kịp chạy thoát thân. Nhiều nạn nhân đã tử vong ngay lập tức, trong khi những người khác phải chịu thương tích đau đớn tại bệnh viện.

Bệnh viện Nishtar, nơi tiếp nhận nhiều người bị thương, cho hay hơn 100 người đã bị thương trong vụ nổ. Trong khi đó, Bệnh viện Bahawal Victoria nói rằng, cơ sở này đang chữa trị cho 40 nạn nhân, tất cả những người trong số họ bị bỏng ít nhất 70% cơ thể.

Theo APP, vụ nổ đã phá huỷ 75 chiếc mô tô và 6 xe ô tô. Các thi thể đã được kéo ra từ xe ô tô và một xe kéo. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Bahawalpur, ông Salman Sufi, Người phát ngôn chính quyền tỉnh Punjab cho hay.

Vẫn “hôi” dầu dù được cảnh báo

Các nguồn tin cảnh sát nói rằng, lực lượng Cảnh sát đường cao tốc quốc gia đã cố gắng khuyên bảo người dân tránh xa hiện trường vụ tai nạn nhưng không được. Mohammad Shabbir, một dân làng, nói với kênh Geo TV của CNN rằng, lái xe cũng cảnh báo mọi người nên tránh xa xe chở dầu nhưng những lời cảnh báo của anh ta không được chú ý.

Sau vụ tai nạn, lái xe chở dầu còn sống và được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Lực lượng cứu hộ cho biết rất nhiều thi thể bị thiêu cháy đến nỗi không thể nhận dạng nên sẽ phải xác định danh tính thông qua biện pháp thử ADN.

Ngay sau thảm kịch, Thủ tướng Pakistan Muhammad Nawaz Sharif đã “bày tỏ đau buồn sâu sắc trước sự mất mát lớn về người”.

“Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chính quyền tỉnh cung cấp hỗ trợ y tế đầy đủ cho những người bị thương. Thủ tướng đã chia buồn với các gia đình có người thân bị nạn”, tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết.

Trong bối cảnh xuất hiện những chỉ trích về việc chính phủ đã không phản ứng một cách đầy đủ trước thảm kịch, Maryam Nawaz Sharif - con gái của Thủ tướng Sharif thông báo trên Twitter rằng, cha cô đã cắt ngắn chuyến đi đến London (Anh) và trở lại Pakistan ngay lập tức.

Theo Maryam, ông Sharif có mặt ở London để tham dự lễ tốt nghiệp của cháu trai. Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của các nạn nhân. Hiện nguyên nhân thảm kịch đang tiếp tục được điều tra.