Nghi bảo kê ma túy, một thị trưởng suýt bị bắn chết

ANTD.VN - Thị trưởng thành phố Daanbantayan Vicente “Vic” Loot đã thoát chết trong vụ phục kích ngày 13-5 tại Maya Port, phía bắc tỉnh Cebu của Philippines, theo trang The Freeman. 

Thị trưởng thành phố Daanbantayan Vicente “Vic” Loot

Vụ tấn công đã làm 2 người lái xe và 1 người giúp việc trong gia đình ông Loot bị thương.

Vụ phục kích xảy ra khi gia đình ông Loot bị 5 tay súng đi trên chiếc xe bán tải màu trắng tấn công. Ông Loot nói rằng, 3 trong số các tay súng sử dụng súng trường M16, chúng đội mũ khi tiến hành vụ tấn công.

Thị trưởng thành phố Daanbantayan cho biết ông “không có ý kiến về động cơ đằng sau vụ tấn công nhưng tin rằng nó liên quan đến chính trị”. Ông Loot kêu gọi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đảm bảo an ninh cho mình.

Được biết, hồi tháng 7-2016, ông Loot nằm số 5 sĩ quan cao cấp trong lực lượng Cảnh sát quốc gia Philippines bị Tổng thống Duterte nêu đích danh liên quan đến việc bảo kê cho hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Loot đã phủ nhận cáo buộc trên.