Kẻ đánh bom ở Manchester gọi điện cho mẹ trước khi tiến hành vụ tấn công

ANTD.VN -Các báo cáo mới đây cho biết, Salman Abedi – kẻ đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, khi hắn tiến hành vụ đánh bom liều chết vào nhà thi đấu Manchester Arena hôm 22-5 vừa qua, đã gọi điện cho mẹ trước khi thực hiện vụ tấn công.

Kẻ đánh bom ở Manchester gọi điện cho mẹ trước khi tiến hành vụ tấn công ảnh 1

Salman Abedi, kẻ gây ra vụ đánh bom liều chết ở Manchester, đã gọi điện cho mẹ trước khi thực hiện vụ tấn công

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công liều chết nhằm vào Manchester hôm 22-5, khiến 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương.

"Abedi đã dùng những giây phút cuối cùng gọi điện cho anh trai hắn là Hashem, và bảo anh trai chuyển điện thoại cho mẹ để hắn nói chuyện trước khi tên này tiến hành vụ đánh bom đẫm máu", người phát ngôn của quân đội Libya xác nhận, đồng thời cho biết thêm, anh trai của Abedi cảm thấy có gì đó đang xảy ra ở Manchester, cho rằng Abedi sẽ làm một việc gì đó như là đánh bom hoặc tấn công.

"Khi xem internet, tôi thấy vụ tấn công ở Manchester, và tôi biết đó là em trai mình", Hasem nói.

Anh trai của Abedi đã bị bắt ở thủ đô Tripoli của Libya vì nghi ngờ có liên kết với Nhà nước Hồi giáo.

Trong khi đó, bố của Abedi, ông Ramadan cũng đã bị những tay súng đeo mặt nạ bắt giữ, khi đang có cuộc phỏng vấn trên truyền hình ở Libya, và người em trai của  Abedi cũng bị bắt sau các cuộc đột kích của cảnh sát ở Anh.

Trước đó, bố của anh em nhà Abedi đã nói chuyện từ Libya, khẳng định rằng con trai ông vô tội.

"Chúng tôi không tin Abedi lại gây ra vụ giết người. Nó hoàn toàn vô tội", ông Ramadan nói.

Ông Ramadan đã trốn khỏi Tripoli vào năm 1993, sau khi các nhà chức trách an ninh của cựu Tổng thống Moammar Gadhafi ban hành một lệnh bắt giữ, và cuối cùng tìm cách tị nạn chính trị ở Anh, trước khi định cư tại Manchester.

Sau đó, người này trở về Libya, và hiện là quản lý hành chính của lực lượng An ninh Trung ương ở Tripoli.