Hoa hậu Philippines bị bắn chết khi vừa mở cửa nhận hoa và sô-cô-la

ANTD.VN - Hoa hậu La Bulakenya Philippines năm 2009 đã bị bắn chết ngay tại nhà riêng, khi cô vừa mở cửa nhận hoa và sô-cô-la từ hai người đàn ông chưa xác định.

Truyền thông Philippines đưa tin, Mary Christine Balagtas, 23 tuổi, đã bắn vào đầu tại nhà riêng ở tòa chung cư cao cấp Plaridel, thuộc thị trấn Plaridel, tỉnh Bulacan, Philippines sáng 5-4.

Ông Julio Lizardo, cảnh sát trưởng khu vực Plaridel cho biết, cựu Hoa hậu đã nhận hoa và sô -cô- la từ 2 tay súng lạ mặt, trước khi họ bắn thẳng vào đầu cô. Vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ 10 phút sáng. Sau đó, 2 người này đã trốn thoát bằng một chiếc xe máy gần đó. 

Mary Christine Balagtas đăng quang Hoa hậu La Bulakenya năm 2009

Hoa hậu Philippines bị bắn chết khi vừa mở cửa nhận hoa và sô-cô-la ảnh 2

Cô mới 23 tuổi khi qua đời

“Chúng tôi tìm thấy vỏ đạn tại hiện trường, tin rằng các nghi phạm đã dùng một khẩu súng lục để giết chết nạn nhân. Một số nhân chứng nói rằng, 2 nghi phạm đã lảng vảng trong khu phố trước khi gây án”.

Mary Christine Balagtas đã chết trên đường đến bệnh viện. Hiện cảnh sát đang điều tra theo hướng mâu thuẫn tình cảm và nghi ngờ vụ việc có liên quan đến một người tình cũ của Mary.

Mary Christine Balagtas từng giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu La Bulakenya năm 2009 và trở thành Á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp khác năm 2010. Cô đang là sinh viên trường Đại học Regina Carmeli.

Cái chết của cô gái trẻ khiến gia đình, bạn bè sốc nặng, rất nhiều người đang chia sẻ nỗi buồn và tìm kiếm công bằng cho Mary trên mạng xã hội.

Herlie Rozelle Flores Vecina, một người bạn của Mary cho biết, "Tin (biệt danh của Mary) là một cô gái tốt, cô ấy vừa là chị gái, là người bạn tốt của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ cô ấy rất nhiều. Tôi tin rằng công lý sẽ được đền đáp cho Tin. Tôi cầu nguyện gia đình cô ấy sẽ tìm lại được công bằng cho cô ấy”.

Cảnh sát nghi ngờ cái chết của Mary có liên quan đến một người tình cũ

Đây không phải là lần đầu tiên một Hoa hậu Philippines bị ám sát. Năm 2014, Hoa hậu Trái đất - Lửa Philippines 2006 Francis Dianne Cervantes cũng bị ám sát bằng súng khi đang đi xe máy trong một thị trấn. Cô may mắn sống sót nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ việc.

Trên thế giới, nhiều người đẹp cũng từng phải bỏ mạng sau khi đăng quang vì những lý do thù hằn cá nhân. Vụ việc gây chấn động nhất là của Hoa hậu Honduras 2014, Maria Jose Alvarado.

Hoa hậu Honduras 2014, Maria Jose Alvarado bị bắn chết khi mới 19 tuổi

Cô cùng chị ruột mất tích trong một bữa tiệc sinh nhật tháng 11-2014, chỉ một tuần trước ngày lên đường sang Anh tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014.

Sau đó cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 2 chị em chôn ở gần bờ sông phía bắc thành phố Santa Barbara. Hung thủ được xác định là bạn trai của chị gái, tên này đã bắn chết 2 cô gái bằng 2 phát súng sau cuộc cãi cọ.