Chuyện tình lãng mạn của nữ Thủ tướng New Zealand

ANTD.VN - Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuần vừa rồi đã lên tiếng bác bỏ đồn đoán rằng bà và bạn trai đã đính hôn sau khi bà được phát hiện đeo nhẫn ở ngón áp út bên tay trái.

Nữ Thủ tướng New Zealand cùng bạn trai đang giữ cuộc sống bình thường nhất có thể sau khi trở thành người của công chúng

“Tôi vui mừng xác nhận là do bị chàm bội nhiễm trên tay trái, tôi phải đổi vị trí đeo nhẫn và vì vậy, tôi chưa đính hôn”, Hãng tin Stuff dẫn phát biểu của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo hàng tuần sau cuộc họp nội các ngày 4-12. Tin đồn bà Jacinda Ardern đã đính hôn cuối tuần trước xuất hiện sau khi bà được phát hiện đeo nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái trong video đăng trên Facebook tối 3-12.   

Bà Jacinda Ardern (37 tuổi) và bạn trai Clarke Gayford (39 tuổi), hẹn hò từ năm 2013. Chuyện bắt đầu từ việc ông Gayford đến tìm một nghị sĩ địa phương để đề đạt băn khoăn về một dự luật gây tranh cãi nhưng không nhận được phản hồi. Thấy bà Jacinda Ardern ngồi ở phía đối diện, ông đã viết thư cho bà. Hai người gặp nhau trong một quán cà phê. Khi đó, ông Gayford sốc khi phát hiện Jacinda thích Concord Dawn (tay trống và chơi bass cực hay của New Zealand), sở thích âm nhạc chung đó đã kéo họ gần nhau.

Là anh cả trong nhà có 3 anh em, ông Gayford đã tốt nghiệp trường Đại học Otago, tham gia rất nhiều chương trình truyền hình và phát thanh của New Zealand, trong đó có những chương trình truyền hình thực tế về đam mê của ông là câu cá, lặn biển và lướt sóng. Về chuyện tình cảm của hai người, ông có kể với NZ Herald: “Jacinda là người hay nghĩ cho người khác nên có lần cô ấy thức dậy lúc nửa đêm vì lo tôi không có sữa uống buổi sáng. Cô ấy dậy, ngâm quả hạnh nhân vào lúc 2 giờ sáng, chỉ để làm cho tôi món sữa hạnh nhân vào lúc bình minh. Đó là ly sữa ngon nhất tôi từng uống, dù tôi ghét sữa hạnh nhân”.

“Cô ấy chắc chắn là điều tuyệt vời nhất đến với tôi. Tôi đã không hiểu thế nào là làm việc chăm chỉ cho đến khi chứng kiến những gì cô ấy làm hàng ngày. Cô ấy trả lời phỏng vấn đài phát thanh từ lúc 5h40 sáng và có 3 cuộc họp vào lúc tôi vẫn cuộn chăn ngủ. Khi trẻ hơn, tôi đã có chút khát vọng về sự nghiệp chính trị, nhưng đối mặt với thực tế công việc cũng như cả sự hy sinh cá nhân của cô ấy, tôi nghĩ điều đó không dành cho mình”, ông Gayford tâm sự trong một bài phỏng vấn cuối năm 2016.

Vậy với một người có bạn gái bỗng nhiên làm Thủ tướng thì cuộc sống sẽ như thế nào? Ông Clarke Gayford nói có nhiều chuyện đã thay đổi, vì thế ông nhận thấy cách tốt nhất để không bị quá lo lắng là không xử lý quá nhiều. “Điều đầu tiên dễ dàng nhận thấy là đối tác của bạn đột nhiên có 3 người đàn ông mặc vest, đẹp trai, được đào tạo tốt theo sau mỗi bước di chuyển của cô ấy”, Clarke kể với Guardian.

Trải nghiệm đáng nhớ với ông Clarke Gayford là khoảnh khắc “siêu thực” khi nghe bạn gái của ông có một cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sáng chủ nhật đó, khi họ đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ “Phòng Tình hình” với một giọng Mỹ đề nghị một cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo khoảng 30 phút. Chưa kể, khi chuyển đến tư dinh của Thủ tướng, họ đóng gói toàn bộ số giày mà bà Jacinda có thành 6 thùng lớn nhưng hóa ra nó chỉ chiếm một góc nhỏ trong căn nhà mới rộng thênh thang. Một kỷ niệm vui khác là khi bà Jacinda gọi món cà ri đưa đến nhà Thủ tướng, đơn hàng không bao giờ đến nơi vì bên bán cứ nghĩ đó là trò chơi khăm.

Trước nhiều xáo trộn cũng như khó khăn phía trước, ông Clarke cho rằng kế hoạch của họ là từ đây giữ cho cuộc sống càng bình thường càng tốt. “Tôi không nghĩ chàng trai đến từ Gisborne và cô gái đến từ Morrinsville sẽ thấy điều này quá khó”, bạn trai nữ Thủ tướng New Zealand khẳng định.