Bị "quỷ ám", bà ngoại sát hại cháu gái sơ sinh

ANTD.VN - Gần 500 nhân viên cứu hộ, cảnh sát, điều tra viên và tình nguyện viên đã lùng sục trong Khu bảo tồn thiên nhiên Yuntolovsky ở phía Tây Bắc Saint Petersburg để tìm kiếm bà Marina Mirgaleeva 54 tuổi và bé gái hơn 1 tháng tuổi Anita bị mất tích. Sáng sớm 16-6-2017, Anita được tìm thấy đã chết, còn bà Marina trong tình trạng bất tỉnh…

Bà Marina thú nhận đã giết cháu Anita 

Cuộc tìm kiếm với quy mô lớn chưa từng có

Chiều 15-6-2017, như thường lệ, bà Marina Mirgaleeva lại đưa cháu gái sơ sinh Anita đi dạo trong Khu bảo tồn thiên nhiên Yuntolovsky. Khoảng hơn 1 giờ sau, Sofia Ivanova, con gái bà gọi điện nhắc mẹ đưa Anita về vì đến giờ ăn của bé. Bà hứa cho cháu về ngay. Tuy nhiên, Sofia cảm thấy lo lắng bởi nghe thấy trong điện thoại có tiếng khóc của trẻ nhỏ. Cô gọi lại, nhưng không liên lạc được với mẹ… 

Sofia sinh bé Anita vào ngày 11-5-2017. Chồng cô là Sergo Kolbaya, 29 tuổi, Trạm phó Trạm cứu hỏa số 14 của Saint Petersburg. Sofia là người giành chiến thắng trong cuộc thi Người đẹp Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga (MChS) vào tháng 9-2013. Cô tốt nghiệp trường đại học của MChS và hiện là giám định viên tư pháp. Ngoài bé Anita, vợ chồng Sofia còn có bé gái hơn 1 tuổi. 

Vợ chồng Sofia sống với mẹ tại căn hộ 3 phòng trên phố Planernaya, Saint Petersburg. Bà Marina từng là giáo viên mầm non và góa bụa lúc còn trẻ. Khi Sofia chuẩn bị sinh Anita, bà xin nghỉ hưu sớm để chăm sóc đứa bé. Ngoài Sofia, bà còn có người con trai lớn. Mẹ con họ sống hòa thuận. Hiện bà là thành viên Ban quản trị nhà chung cư...  

Vào lúc 18h30 cùng ngày, vợ chồng Sofia đã kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp tại MChS giúp đỡ tìm mẹ và con gái. Theo Andrey Litovka, người đứng đầu Cục Bảo đảm thông tin của Tổng cục Tình trạng khẩn cấp Saint Petersburg thuộc MChS, cơ quan lập tức huy động 7 đơn vị kỹ thuật với 28 nhân viên cứu hộ triển khai cuộc tìm kiếm bà Marina và cháu bé. Ngay sau đó, tổng số nhân viên của MChS đã tăng lên 380 người.    

Tham gia tìm kiếm còn có khoảng 100 tình nguyện viên, nhân viên cảnh sát, điều tra viên và các thợ lặn. Ngoài ra, máy bay không người lái, chó nghiệp vụ cũng đã được huy động. Các đội tìm kiếm đã lùng sục khắp nơi ở Yuntolovsky, khu vực xung quanh nơi gia đình bà Marina sinh sống...  Cuộc tìm kiếm với quy mô lớn như vậy được cho là chưa từng có ở Saint Petersburg. 

Tử vong do bị bóp cổ

Do ở Saint Petersburg có đêm trắng, nên hoạt động tìm kiếm đã diễn ra gần như liên tục. Tại Yuntolovsky, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe đẩy em bé, tuy nhiên bên trong chỉ có chiếc chăn dính máu.

Các đội tìm kiếm tiếp tục đi sâu vào khu bảo tồn. Vào lúc 3h55 ngày 16-6, họ tìm được bà Marina trong tình trạng bất tỉnh, toàn thân bê bết máu do các vết thương ở cổ tay, trên bờ một hồ nước, cách nơi phát hiện được chiếc xe đẩy khoảng 2km. Anita nằm bên cạnh, bé đã tử vong. Marina được đưa vào bệnh viện. Trên đường đi, Marina đã lảm nhảm gì đó về những con quỷ. Sau khi tỉnh lại, Marina còn nói: “Bà cháu tôi không cần ở trên cõi đời này nữa. Chúng tôi chỉ mang lại tai họa”…

Theo cơ quan điều tra, sau khi bỏ lại chiếc xe đẩy, Marina bế Anita đi tiếp và đã bóp cổ cháu bé, sau đó dùng kéo cắt móng tay cắt cổ tay mình tự sát. Tuy nhiên, do không cắt trúng mạch chủ, bà ta vẫn còn sống dù mất khá nhiều máu. Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, Marina thú nhận đã cố tình đưa Anita vào Yuntolovsky để sát hại cháu gái rồi tự tử.

Cơ quan Điều tra Saint Petersburg đã khởi tố vụ án giết trẻ em theo khoản 2 Điều 105 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Vụ án vẫn tiếp tục được điều tra nhằm làm rõ tất cả các tình tiết và động cơ giết cháu bé. Ngày 17-6, theo quyết định của tòa, Marina bị tạm giam 2 tháng và đã được đưa vào Trại giam số 5 ở Saint Petersburg, nơi chuyên giam giữ các nữ tội phạm.