Suy cho cùng là ở tư duy

ANTD.VN - Qua việc xác nhận lý lịch xảy ra gần đây mới thấy cán bộ công chức, dù ở ngay giữa Thủ đô văn minh thế này, vẫn còn giữ nguyên óc tư duy hẹp hòi làng xã.

- Ý ông là kiểu “không muốn đèn nhà hàng xóm rạng hơn” hả? Tôi thấy nhiều bình luận trên mạng chỉ trích mấy anh cán bộ như vậy.

- Nói vậy lại không chính xác, vì hoàn toàn không có chuyện thù tức hay ghen ghét cá nhân ở đây. Song tư duy hẹp hòi thì… tệ hơn nữa, vì những người như vậy không ưa tất cả những người khá hơn họ ở xung quanh, dù rằng việc đó không ảnh hưởng gì đến họ. 

- Nghe nặng nề quá nhỉ. Tôi tưởng những rắc rối trong vụ việc đó chỉ là do sự vênh nhau giữa các văn bản luật? Cán bộ thì cũng làm theo quy định thôi mà.

- Nghe qua thì tưởng đấy là làm theo luật, nhưng ông nghĩ xem, tại sao không vận dụng theo quy định có lợi, mà lại vận dụng quy định có hại cho con người ta? Phải hiểu rằng “bút sa” như vậy có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của một con người chứ?

- Làm việc cửa công không thể để xen tình cảm vào ông ạ, trong những việc phức tạp hơn nhỡ ra gây hậu quả lớn thì sao?

- Thì lúc đấy lại cần đến sự hiểu biết, linh hoạt của người cán bộ. Được ăn học, được đào tạo, bồi dưỡng, được trả lương để làm những việc đó, thì phải làm cho đến nơi đến chốn, chứ không thể như cái máy lập trình sẵn rồi cứ thế mà rập theo khuôn được. Cuối cùng thì cũng vẫn là tại tư duy.