Sau mỗi tấm ảnh đẹp là… những hành vi xấu

ANTD.VN - Sao trông ông có vẻ mệt mỏi thế? À, hôm vừa rồi có ông bạn mở studio chuyên chụp ảnh kỷ yếu cho sinh viên ở Văn Miếu rủ tôi đi cùng. Mang vác máy nguyên cả ngày, chụp kiểu chạy sô đến 5 nhóm.

- Sao trông ông có vẻ mệt mỏi thế?

- À, hôm vừa rồi có ông bạn mở studio chuyên chụp ảnh kỷ yếu cho sinh viên ở Văn Miếu rủ tôi đi cùng. Mang vác máy nguyên cả ngày, chụp kiểu chạy sô đến 5 nhóm.

- Nhất ông, được làm việc với tuổi trẻ, hẳn vui lắm!

- Vui thì vui thật đấy. Nhưng lâu không chụp, mà mình cũng có tuổi rồi nên hơi mệt. Với lại…

- Với lại sao?

- Thấy các bạn trẻ bây giờ có điều kiện hơn hẳn chúng ta ngày trước, hài hước, sôi động, trẻ trung, nhưng còn nhiều thứ vẫn phải học lắm.

- Dĩ nhiên rồi, khôn đâu đến trẻ mà. Thế có chuyện gì?

- Hàng trăm cô cậu sinh viên đổ vào Văn Miếu, chật như nêm, không còn chỗ đi cho du khách. Chỗ nào cũng thấy các nhóm chụp ảnh. Người chưa chụp thì chờ đợi, tranh thủ ăn uống, trang điểm…

- Trách sao được, ai mà chả muốn có hình ảnh đẹp nhất kỷ niệm đời sinh viên ở “thánh địa” của ngành giáo dục nước nhà cơ chứ. 

- Tôi đâu dám trách, còn ủng hộ là khác ấy chứ. Nhưng giá các bạn ấy ý thức hơn một chút thì tốt biết mấy. Du khách đến Văn Miếu những ngày này đều thấy ngạc nhiên, thích thú một phần, nhưng cũng ấn tượng không mấy hay ho về hình ảnh các nữ sinh tóc tai xõa xượi, mồ hôi nhễ nhại, vạt áo dài buộc túm vào nhau, tay xách guốc, chân đi đất lếch thếch khắp nơi. Trông nhếch nhác lắm.

- Cũng chỉ mùa này thôi, có phải cả năm chụp choẹt như thế đâu.

- Không chỉ thế đâu, mà các cô cậu ấy còn ngồi tràn hết ra bãi cỏ, coi như không nhìn thấy biển cấm. Rồi đồ ăn thức uống mang đi vứt lung tung, dù cách vài mét lại có 1 thùng rác. Nhân viên ở Văn Miếu thì ít người, vừa dọn dẹp vừa nhắc nhở mà nào có ăn thua. Người ta vẫn nói đằng sau mỗi bức ảnh là một câu chuyện, còn ở đây, sau mỗi bức ảnh đẹp là cả một đống lộn xộn. Mà ấn tượng xấu thì thường khiến người ta nhớ lâu hơn.