Đừng mượn cớ "cả năm có một…"

ANTD.VN - Mấy ngày Tết đều nắng ấm, tha hồ đi chơi, đến nhà bạn bè, họ hàng nhỉ!

- Tôi đã đến nhà ai đâu. Vợ chồng con cái đi du lịch từ tối 29 tháng Chạp, vừa về hôm qua đấy chứ.

- Ông con một mà đi tít thế, để bố mẹ ăn Tết một mình à?

- Thì mời đi cùng mà ông bà không nghe. Nhắc đến thêm bực, mùng 1 lại còn rủ nhau đi dạo phố, chụp ảnh đăng facebook, kể lể là con cháu đi hết nên hai thân già đi chơi với nhau, làm đám rỗi hơi vào còm men, chửi vợ chồng tôi bất hiếu.

- Không nặng nề đến mức gọi là bất hiếu, nhưng tôi thấy làm vậy cũng không phải đạo lắm đâu. Thế còn bên ngoại, rồi họ hàng anh em, không thăm hỏi, chúc tụng gì à?  

- Việc đó thì khỏi lo, còn cả ngày hôm nay, ngày mai, cả tuần sau nữa cơ mà. Không khí xuân vẫn còn, đi chưa muộn.

- Hôm nay bắt đầu làm rồi, mai cũng thế, đi lúc nào?

- Ông như trên trời rơi xuống. Mấy ngày đầu năm thì làm cái gì, đến khai xuân một chốc một lát rồi biến chứ. Năm nay nghỉ ít, phải biết sắp xếp khoa học.

- Ai cũng “sắp xếp khoa học” như ông thì việc để cho ai? Nhất là qua mấy ngày nghỉ, việc dồn đầy ra đấy.

- Ơ, mọi người đi cả, mình tôi làm cũng không xuể. Với lại các cụ đã bảo là “Tháng Giêng…”.

- Thôi đi ông ạ, bây giờ đến nông dân cũng không còn giữ cái hủ tục ấy đâu. Ông sống giữa thành phố mà còn lạc hậu thế à.

- Gớm, thì cả năm Tết có một lần…

- Một lần là thế nào. Tôi sợ là đến 30-4 lại bảo “cả năm có một Ngày Thống nhất”, rồi “cả năm có một Ngày Độc lập”, “cả năm có một…”. Kiểu làm ăn ấy không ổn đâu, thay đổi ngay thôi.

Tin đọc nhiều