Trong hình là bóng hồng thép của quân đội một nước Hồi giáo bên cạnh khẩu đại liên M-240.
Vẻ đẹp rất riêng của những người đẹp khi tham gia quân đội các nước Hồi giáo. Hầu như họ vẫn phải mang khăn đen trùm đầu.
Thậm chí lên tới chức rất cao như vị sĩ quan này thì chiếc khăn trùm đầu Hồi giáo là vật bất li thân cho dù họ có mang quân phục.
Hình ảnh nữ cảnh sát Dubai trong chiếc siêu xe khi đi tuần.
Họ duyệt binh cũng rất đều bước không thua kém gì các đồng nghiệp nam giới.
Vẻ đẹp lạnh lùng của các nữ binh sĩ các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.
Nở nụ cười tươi sau khi tham gia một khóa huấn luyện của hai nữ binh sĩ hai quân chủng khác nhau.
Họ cũng mạnh mẽ và kiên cường như các đồng nghiệp nam. Hình ảnh nữ binh sĩ Hồi giáo trong tay khẩu AKM.
Các nữ binnh sĩ đang đều bước trong nghi thức duyệt binh.
Khi cần họ cũng cực ngầu.
Vẻ đẹp có phần lạnh lùng của các nữ binh sĩ Iran.
Cầm chắc tay súng để bảo vệ biên cương của nữ binh sĩ Palestin.
Vẻ đẹp với nước da trắng hồng của nữ sĩ quan quân đội.
Trong trang phục truyền thống của phụ nữ đạo Hồi, họ chỉ cần khoác thêm một chiếc áo ghi lê của lính để tham gia diễu hàng.
Vẻ đẹp man mát một nỗi xa xăm của một nữ chiến binh Hồi giáo.
Các nữ binh sĩ luyện tập với khẩu súng ngắn.
Vẻ đẹp chỉn chu rất đều khi duyệt binh.
Đa phần vũ khí sử dụng của các nữ binh Hồi giáo là súng trường AK.
Hai nữ cảnh sát Dubai đang tươi cười bên các siêu xe tuần tra của mình.
Một nữ sĩ quan quân đội nước Hồi giáo. Thông thường rất hiếm phụ nữ có thể phục vụ và leo lên chức sĩ quan như người phụ nữ này.