Nhiếp ảnh gia người Pháp Eric Lafforgue đã đến DMZ 6 lần trong quãng thời gian 2008 - 2013 từ phía Triều Tiên và 2 lần từ phía Hàn Quốc vào năm 2016 và đầu năm nay.
Ông Lafforgue cho biết, du khách thường cho rằng an ninh tại phía Triều Tiên chặt chẽ hơn nhưng trên thực tế, Hàn Quốc mới là bên đưa ra nhiều quy định hơn cho các du khách đến DMZ
Trẻ em Hàn Quốc dùng ống nhòm quan sát “Cầu Tự do” bắc qua sông Imjin giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.
Những du khách được khuyến cáo không nên mặc quần áo quá hở hang hay lộ hình xăm, điều có thể được chụp ảnh lại bởi lính Triều Tiên và sử dụng làm tư liệu tuyên truyền
Ống nhóm của Triều Tiên khác xa với loại được sử dụng phía Hàn Quốc
Việc chụp ảnh được cho phép ở phía Triều Tiên và có ít sự hạn chế về những gì du khách có thể làm. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, du khách bị cấm nói chuyện với binh lính hay mang theo nhiều đồ đạc
Hàng rào điện được thiết kế để ngăn chặn người của phía đối phương xâm nhập vào lãnh thổ của nhau
Theo ông Lafforgue, khi ông tới thăm DMZ ở phần của Triều Tiên, các hướng dẫn viên đã kể về việc 2 lính Mỹ đã xâm phạm lãnh thổ và buộc họ phải nổ súng tiêu diệt, tuy nhiên, câu chuyện này lại được Hàn Quốc kể lại là phía Triều Tiên nổ súng một cách vô cớ
Hiệp định đình chiến giữa Triều Tiên và Hàn Quốc kí vào năm 1953 được đặt tại DMZ
Hàn Quốc khuyến cáo du khách không nên làm các hành động hay cử chỉ bất ngờ, đặc biệt là hướng về phía Triều Tiên do nó có thể bị hiểu là dấu hiệu của sự khiêu khích và dẫn tới nổ súng
Triều Tiên cho du khách tự do hơn, tuy nhiên, không phải họ có thể chụp ảnh mọi thứ mình muốn
Một du khách tạo dáng chụp ảnh tại DMZ ở phía Hàn Quốc
Lính Hàn Quốc luôn quay mặt về phía Triều Tiên khi đứng gác
Biển báo chỉ đường đi tới DMZ ở Sudogwon, Paju, Hàn Quốc. Một trong những biển báo trong bức ảnh này cũng chỉ đường tới Bình Nhưỡng.
Một mô hình thu nhỏ của DMZ được trưng bày tại Hàn Quốc
Những thông điệp về hòa bình và thống nhất được treo trên hàng rào tại DMZ
Hướng dẫn viên Hàn Quốc giới thiệu với du khách về bản đồ đường hầm xuyên thám số 3. Đây là 1 trong số 4 đường hầm ở khu vực biên giới giữa hai nước.
Đường hầm này luôn có camera theo dõi 24/7
Đồ ăn được bán ở khu DMZ
Ga tàu Thống nhất trong khu công nghiệp Kaesong
Hai lính Triều Tiên đi qua khu vực có treo một bức tranh tuyên truyền cỡ lớn ở DMZ.
Một du khách chụp ảnh tự sướng bên phần DMZ của Hàn Quốc.
Một lính Triều Tiên đứng bên sa bàn DMZ.
Nhóm du khách được chỉ dẫn cẩn thận bởi hướng dẫn viên khi tới thăm DMZ
Một vị sĩ quan quân đội Triều Tiên đứng ở làng Panmunjom, nơi thường diễn ra cuộc đàm phán giữa chính quyền Triều Tiên và Hàn Quốc