Đêm 10/5/2018 theo giờ địa phương, Không quân Israel đã tiến hành một trận oanh kích lớn chưa từng có nhằm trả đũa vụ lãnh thổ của họ bị tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad.
Chiến dịch trả đũa của Israel đã gây ra thiệt hại nặng nề cho Quân đội Syria cũng như lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đóng quân trên đất của họ.
Hình ảnh thu hút nhiều sự chú ý nhất chính là việc một tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Syria bị máy bay không người lái cảm tử Harop của Israel tiêu diệt.
Chưa dừng lại đó, Israel còn công bố rằng trong chiến dịch trên, họ còn phá hủy cả các tổ hợp Buk-M2E, S-200 Angara lẫn S-75 Dvina.
Như vậy là toàn bộ tinh hoa của phòng không Syria đều đã trở thành "nạn nhận" của máy bay tiêm kích Israel, bất kể đó là hệ thống cũ như S-200 hay đời mới như Buk-M2E và Pantsir-S1.
Thực tế chiến trường cho thấy phòng không Syria gần như bất lực hoàn toàn trước đòn thù của Israel, họ chỉ có thể chống trả yếu ớt và gần như chỉ biết "giơ lưng chịu trận".
Đến lúc này mọi sự chú ý lại hướng về lời nhận xét từ Moskva rằng phòng không Syria thực sự đã quá mạnh, cho nên họ không cần Nga cấp thêm S-300.
Nhìn lại quá khứ, sau khi liên quân Mỹ - Anh - Pháp tấn công Syria hồi đầu tháng 4 này, Nga đã cho biết sẽ sớm chuyển giao S-300 cho Damacus nhằm giúp đồng minh đủ sức phòng thủ trong tương lai.
Thậm chí ngay sau đó còn có tin cho rằng thực chất đã có một tổ hợp S-300 được tàu vận tải đưa tới cảng Tartus và binh lính Nga đang làm công tác huấn luyện cho lính Syria.
Nhưng thật bất ngờ, sau đó Nga lại ra thông báo rằng họ đã ngừng đàm phán về việc chuyển giao S-300 cho đồng minh thân thiết tại Trung Đông.
Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng đây là kết quả chuyến viếng thăm Moskva của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhưng Nga đã bác bỏ nhận định này và chỉ giải thích rằng Syria không cần thêm S-300 vẫn thừa sức bảo vệ không phận.
Nhưng thực tế chiến trường thời gian qua lại cho thấy sự thật trái ngược hoàn toàn, phòng không Syria thậm chí còn đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt khi tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel xung trận.
Trước tình hình trên, một khả năng đang được nói tới đó là Nga sẽ buộc phải nối lại việc chuyển giao các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Damascus.
Nếu điều này thành hiện thực, rất có thể sẽ xảy ra một cuộc đối đầu thú vị giữa F-35I và S-300 trên bầu trời Syria.
Kết quả trận thực chiến (nếu có) sẽ giúp cho nhiều khách hàng tiềm năng có được cái nhìn chính xác nhất về các loại vũ khí mà mình định mua sắm.