Binh lính Mỹ kiểm tra vỏ của quả bom nguyên tử có tên "Gã mập". Rất nhiều quả bom thử nghiệm đã được tạo ra ở đảo Tinian, nằm ở miền nam Nhật Bản. Tuy nhiên, tất cả đều rất khác biệt so với quả bom thật
Bên trái là nhà vật lí học Francis Birch đang đánh dấu lên quả bom "Cậu bé", trong khi Norman Ramsey, người sau này giành giải Nobel Vật lý, đứng nhìn.
Kỹ thuật viên hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho quả bom "Gã mập" nhằm đảo bảo môi trường bên trong ổn định, giúp nó đạt sức phá hủy tối đa khi được kích nổ.
Những người tham gia dự án Manhattan kí tên mình lên quả bom "Gã mập"
Cận cảnh chữ kí của những người nhân viên tham gia phát triển
"Gã mập'' được đưa lên xe kéo để chuẩn bị đưa lên máy bay
Quả bom được đưa đến căn cứ không quân North Field nằm trên đảo Tinian
"Gã mập" được đưa xuống hố chuyên dụng để chuẩn bị chất lên máy bay ném bom. Đây là quả bom đã được thả xuống Nagasaki
Chiếc hố có kích thước 2,4x3,6m là nơi được dùng để đưa bom vào khoang chứa của máy bay. Nó vẫn còn tồn tại đến ngày nay và được cho vào lồng kính để bảo tồn
Bom được đưa xuống hố bằng hệ thống nâng thủy lực
Quả bom "Cậu bé" mang một hình dáng khác với "Gã mập", tuy nhiên, các bước chuẩn bị được tiến hành y hệt
Khi "Cậu bé" đã sẵn sàng, máy bay B-29 Superfortress được triển khai đến hố chứa để chuẩn bị lấy bom
Quả bom "Cậu bé"
Hệ thống nâng thủy lực đẩy quả bom vào bên trong chiếc B-29
Một khi đã ở trong máy bay, quả bom được gia cố chắc chắn và mọi kết nối, thiết bị dùng để thả bom được kiểm tra kĩ càng lại lần nữa
Hình ảnh đám mây hình nấm xuất hiện sau khi 2 quả bom nguyên tử phát nổ tại Nhật Bản. Đến ngày 15-8-1945, Nhật Bản đã tuyên bố ý định đầu hàng và chính thức kí các văn bản liên quan vào ngày 2-9, chấm dứt Thế chiến II