[ẢNH] "Mãnh thú" Pantsir-S1 vừa được giải oan trước đòn đánh của Israel tại Syria

ANTD.VN - Trong đợt phản đòn được cho là khốc liệt nhất kể từ trước tới nay, Israel đã lần đầu tiên "băm nát" các hệ thống phòng không của Syria. Trong số này nổi tiếng nhất là việc UAV cảm tử Harop của Israel đã lao vào tấn công phá hủy một tổ hợp phòng không tầm thấp Pantsir-S1.
[ẢNH]
Chỉ vài giờ sau khi cuộc phản công của quân đội Israel diễn ra, bộ quốc phòng nước này liền công bố hình ảnh tổ hợp phòng không tầm thấp nổi tiếng Pantsir-S1 của Syria bị UAV Harop phá hủy.
[ẢNH]
Hình ảnh chiếc UAV Harop đang lao về phía tổ hợp Pantsir-S1 để phá hủy hệ thống phòng không tầm thấp này.
[ẢNH]
Hình ảnh được ghi lại của tổ hợp Pantsir-S1 sau khi cuộc tấn công kết thúc. Phần cabin và hệ thống radar bị phá hủy hoàn toàn, trong khi các ống phóng tên lửa thì bị cháy đen.
[ẢNH]
Pantsir-S1 được coi là hệ thống phòng không nổi tiếng nhất tại Syria hiện nay. Chúng cũng đang được đánh giá là tổ hợp phòng thủ hiệu quả nhất trên chiến trường này.
[ẢNH]
Trong cuộc chiến chống lại đòn tấn công bằng tên lửa hành trình của liên quân, Pantsir-S1 được xếp vị trí hàng đầu với khả năng đánh chặn hiệu quả lên tới trên 90%.
[ẢNH]
Trước đó Pantsir-S1 cũng được ghi nhận đánh chặn thành công hàng trăm mục tiêu bay tại Syria trong đó có các UAV trinh sát, UAV tấn công và cả các quả rocket từ hệ thống BM-21 của phiến quân bắn vào quân đội Syria.
[ẢNH]
Nga cũng cho biết hệ thống Pantsir-S1 đã ngăn chặn thành công nhiều cuộc tấn công bằng đạn cối từ phía phiến quân nhắm vào sân bay Hmeymim, Syria.
[ẢNH]
Nhận thấy lợi thế này, Nga đã chuyển giao ngay lập tức số lượng lớn lên tới 40 tổ hợp Pantsir-S1 cho phía quân đội Syria.
[ẢNH]
Hình ảnh hệ thống Pantsir-S1 đang phá nát một mục tiêu bay tại chiến trường Syria.
[ẢNH]
Cận cảnh hệ thống điều khiển và các loại khí tài bao gồm pháo 30mm và 12 tên lửa đối không tầm thấp có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 20km.
[ẢNH]
Hệ thống radar và bảng điều khiển trên tổ hợp Pantsir-S1.
[ẢNH]
Cả Nga và Syria xác định tính hiệu quả của tổ hợp Pantsir-S1 trên chiến trường này, nhưng việc tổ hợp này lại đứng im chịu trận trước đòn tấn công của Israel gây lên không ít bất ngờ cho giới quan sát.
[ẢNH]
Câu hỏi đặt ra rằng tại sao một hệ thống có thể phá hủy cả mục tiêu với tiết diện nhỏ và vận tốc cực cao như rocket lại thúc thủ trước một chiếc UAV to lớn và chỉ có vận tốc 180km?
[ẢNH]
Do hệ thống này không thực sự mạnh như quảng bá hay do Israel là bậc thầy trong đột kích tấn công?
[ẢNH]
Tuy nhiên câu trả lời đã được sáng tỏ khi Syria công bố thông tin về vụ tấn công và các chuyên gia Nga liền mổ sẻ ngay sau đó.
[ẢNH]
Theo chuyên gia phân tích quân sự Nga, tổ hợp phòng không Pantsir-S1 bị phá hủy trong đợt không kích của Không quân Israel trong đêm 10-5 hoàn toàn xuất phát từ lỗi của con người kể cả kíp chiến đấu của hệ thống này lẫn kíp trực cảnh giới các hệ thống radar trong khu vực Pantsir-S1 đang tái nạp đạn.
[ẢNH]
Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Tiến sĩ khoa học quân sự Konstantin Sivkov cho rằng, tổ hợp tên lửa – pháo phòng không Pantsir-S1 của Quân đội Syria bị Israel tiêu diệt vì nó không ở trong trạng thái chiến đấu.
[ẢNH]
Phía Syria thì cho biết, hệ thống này đã phóng hết toàn bộ 12 tên lửa để chống lại cuộc tấn công của Israel đang diễn ra trước đó, vì vậy nó đã về căn cứ gần đó để tái nạp đạn.
[ẢNH]
Hình ảnh cho thấy tổ hợp Pantsir-S1 đang trong trạng thái nghỉ và kíp chiến đấu đang đứng cách xa khoảng 20m, khi thấy UAV Harop tới gần một binh sĩ Syria liền chạy lại, có lẽ anh ta muốn khởi động các khẩu pháo trên hệ thống này để bắn chặn, nhưng rất tiếc mọi việc đã quá trễ.
[ẢNH]
Người chạy lại tổ hợp Pantsir-S1 thiệt mạng được xác định là Trung tá Ayham Halbib của quân đội Syria.
[ẢNH]
Khoảnh khắc cuối cùng của tổ hợp Pantsir-S1.
[ẢNH]
Ở trường hợp Pantsir-S1, kíp chiến đấu đã có sai lầm hết sức ngớ ngẩn khiến tổ hợp pháo - tên lửa phòng không này bị Israel tiêu diệt trong nháy mắt.
[ẢNH]
Trong lúc "nước sôi lửa bỏng", Không quân Israel đang thực hiện phản đòn thì kíp chiến đấu này lại ra ngoài, đứng túm 5 tụm 3 ở cách đó chừng 20m, bỏ xe nằm chơ vơ giữa đường băng của một sân bay, không công sự, không ngụy trang và lập tức nó trở thành miếng mồi ngon cho vũ khí tiến công chính xác của Israel.
[ẢNH]
Lỗi một phần cũng do kíp trực radar tại căn cứ nơi hệ thống Pantsir-S1 đang tái nạp đạn. Họ đã không phát hiện kịp thời để phát đi những cảnh báo cần thiết.
[ẢNH]
Đây là điều không phải mới mẻ khi trước đó một chiếc siêu tăng T-90 bị tiêu diệt cũng do kíp lái của chiếc xe này đã mở cửa xe trong lúc chiến đấu. Việc mở cửa xe đã làm tắt hệ thống phòng thủ chủ động dẫn đến chiếc xe này bị phiến quân bắn cháy.
[ẢNH]
Dù có trong tay vũ khí mạnh nhưng có lẽ binh sĩ Syria phải nâng cao ý thức chiến đấu mới phát huy được hết hiệu quả của chúng, tránh để bị tiêu diệt một cách dễ dàng bởi hỏa lực đối phương.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]