Quái chiêu của "siêu lừa" mua bán bất động sản trốn truy nã đặc biệt vẫn bám "nghề" cũ

ANTD.VN - Bị đưa ra xét xử rồi được tạm hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Trần Thị Tùng (38 tuổi, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) trốn biệt tăm rồi bị truy nã đặc biệt. Những “kinh nghiệm... lừa” đã được Trần Thị Tùng vận dụng tối đa trong thời gian lẩn trốn. Đáng nói, “siêu lừa” Trần Thị Tùng đã chiếm đoạt của người thân quen số tiền lên đến 20 tỷ đồng. 

Quái chiêu của "siêu lừa" mua bán bất động sản trốn truy nã đặc biệt vẫn bám "nghề" cũ ảnh 1Trần Thị Tùng thời điểm bị bắt theo quyết định truy nã đặc biệt

Tự điền nghề nghiệp “cán bộ ngân hàng” vào hộ khẩu

Tinh quái, trắng trợn và liều lĩnh, đó là những gì cô đọng nhất khi nói về “siêu lừa” Trần Thị Tùng. Những ai lần đầu tiếp xúc với Tùng sẽ ấn tượng về sự lỳ lợm và trông khá “gấu” nhưng rồi cảm giác đó bị xóa rất nhanh bởi cách ăn nói khéo léo, đưa đẩy của cô ta. Chính sự hoạt ngôn cộng máu liều đã giúp Tùng thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo nhằm vào chính người thân thiết của cô ta, trong số này phải kể đến gia đình bà Trương (trú tại khu nhà Keangnam, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Vợ chồng bà Trương từng sinh sống, làm việc tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Hồi ấy, Tùng - con gái bạn thân của ông bà Trương - cũng là bệnh nhân từng được chồng bà Trương là bác sĩ Bệnh viện huyện Hậu Lộc điều trị tận tình chứng bệnh đau chân. Về sau, gia đình bà Trương chuyển ra Hà Nội sinh sống. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa vợ chồng bà Trương với bố mẹ Tùng ở Thanh Hóa vẫn được duy trì thân thiết. Năm 2000, Tùng ra Hà Nội theo học hệ tại chức một trường đại học chuyên ngành Thương mại. Sau khi tốt nghiệp rồi về quê xin việc nhưng không được nên năm 2006, Tùng lại ra Hà Nội thuê nhà sinh sống cùng chồng con. 

Năm 2010, vợ chồng Tùng xin nhập khẩu nhờ vào một gia đình người quen tại quận Đống Đa, sau đó tách hộ khẩu riêng. Thực tế gia đình Tùng không trú ở địa chỉ này, nhưng với cuốn sổ hộ khẩu được tách, Tùng đã tận dụng tối đa để thực hiện hành vi lừa đảo. Cô ta tự viết thêm nội dung nghề nghiệp là “cán bộ ngân hàng” vào phần trống trong sổ hộ khẩu và ung dung sử dụng “mác” cán bộ ngân hàng để khoe với nhiều người, trong đó có gia đình bà Trương.

Quái chiêu của "siêu lừa" mua bán bất động sản trốn truy nã đặc biệt vẫn bám "nghề" cũ ảnh 2Tùng tự ý ghi thêm thông tin “cán bộ ngân hàng” vào sổ hộ khẩu

Mánh lừa khó tin

Bắt chuyện với gia đình ông bà Trương, Tùng khoe có khả năng mua được các bất động sản với giá gốc của các doanh nghiệp và tài sản do ngân hàng phát mại. Rồi Tùng khéo léo cho bà Trương xem cuốn hộ khẩu có ghi dòng chữ nghề nghiệp cán bộ ngân hàng. Để bà Trương thêm tin tưởng, Tùng còn khoe một số bức ảnh cô ta mặc trang phục công sở đến tặng hoa một bệnh viện ở Hà Nội. 

Không chút nghi ngờ con gái người bạn thân, bà Trương ngỏ ý nhờ Tùng giúp cậu con trai đang ở nước ngoài có nhu cầu đầu tư mua nhà để về Việt Nam sinh sống. Cuối năm 2010, Tùng đưa bà Trương đi xem mảnh đất 200m2 ở khu đô thị Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức.

“Cháu có quan hệ với chủ dự án nên sẽ được mua giá gốc là 35 triệu đồng/m2, sau 3 tháng sẽ làm xong thủ tục ký hợp đồng giao đất”, Tùng nói với bà Trương. Thời điểm đó, giá đất tại khu đô thị Bắc An Khánh đang “sốt”. Bà Trương lập tức chuyển cho Tùng 2,2 tỷ đồng để nộp trước làm thủ tục với chủ dự án. Tuy nhiên, sau 3 tháng không thấy được ký hợp đồng, bà Trương hỏi thì Tùng hồi âm phải chờ một thời gian vì dự án đang vướng mắc về thủ tục.

Giữa năm 2011, Tùng “bắn tin” với bà Trương về việc ngân hàng đang phát mại một số bất động sản có nguồn gốc là tài sản thế chấp của các cá nhân, tổ chức đã quá hạn. Một trong những bất động sản đang “chuẩn bị phát mại” mà Tùng đưa bà Trương đi xem là ngôi nhà ở xóm Chùa, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Vị trí bất động sản đẹp, lại đang “sốt” giá nên khi nghe Tùng nói giá ngân hàng bán là 14,5 tỷ đồng, có thể trả thành nhiều đợt và khi thanh toán hết, ngân hàng sẽ làm thủ tục sang tên. Từ tháng 3-2012 đến tháng2-2013, bà Trương đã chuyển cho Tùng gần 13 tỷ đồng. Thế nhưng khi hỏi việc sang tên nhà đất, Tùng lấy lý do ngân hàng đang... làm mất “phôi” sổ đỏ và thuyết phục bà Trương chờ đợi.

Tháng 7-2012, biết bà Trương vào TP.HCM giải quyết công chuyện, Tùng “khoe” ngân hàng đang chủ trương phát mại bất động sản là nhà và đất diện tích 200m2 của Tổng Công ty Dệt may tại 12A phố Nguyễn Huệ, quận 1. “Nếu bác muốn đi xem, mua thì con sẽ bay vào cùng và đưa đi xem”, Tùng rủ rỉ.

Vào TP.HCM, đứng trước mảnh đất, Tùng vẽ món hời... ảo với bà Trương: “Đây là suất ưu tiên. Cháu là nhân viên ngân hàng nên được mua với giá 26 tỷ đồng. Người khác trả thêm vài tỷ đồng cũng chẳng được”. Thấy giá mảnh đất quá hợp lý, bà Trương tiếp tục đưa cho Tùng 6,4 tỷ đồng để mua mảnh đất trên.

Theo tố cáo của bà Trương, tổng số tiền mà bà đã giao cho Trần Thị Tùng là 21,5 tỷ đồng. Quá trình xác minh, cơ quan công an đã làm rõ bản chất lừa đảo của Trần Thị Tùng. Các bất động sản mà Tùng khoe với bà Trương không hề liên quan đến Tùng cũng như bà Trương.

Về sau, khi bị cơ quan công an triệu tập, Trần Thị Tùng khai nhận trong quá trình làm “cò” bất động sản, cô ta quen một số đối tượng cùng làm “cò” và được giới thiệu các địa chỉ nhà đất trên. Tùng thừa nhận việc giả danh là cán bộ ngân hàng để lừa bà Trương, nhưng khai thực tế chỉ nhận của bị hại này trên 16 tỷ đồng.

Tháng 5-2016, Trần Thị Tùng bị TAND TP Hà Nội xét xử, tuyên mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm đó, do đang nuôi con nhỏ nên “siêu lừa” được tạm hoãn thi hành án. Tháng 6-2017, TAND TP Hà Nội có Quyết định thi hành án đối với Trần Thị Tùng, song đối tượng này đã bỏ trốn. Ngày 30-3-2018, Cơ quan Thi hành án hình sự CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Thị Tùng.

Quái chiêu của "siêu lừa" mua bán bất động sản trốn truy nã đặc biệt vẫn bám "nghề" cũ ảnh 3Quyết định truy nã đặc biệt Trần Thị Tùng

Một phút “lên voi”, một phút... mất hút

“Lừa đã quái, quá trình lẩn trốn, đối tượng... cũng quái không kém”, một cán bộ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm - CATP Hà Nội nhớ lại. Thời hoàng kim, Tùng thường chọn thuê nhà ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội và chuyển rất nhiều nơi. Có lúc, Tùng từng sở hữu một chiếc ô tô đắt tiền thương hiệu  Mercedes. Tuy nhiên, trong hành trình trốn thi hành án, Tùng chỉ đi xe máy loại cà tàng, rồi chui lủi ở những căn phòng trọ bình dân rẻ tiền.

Ý thức được hành tung nhiều nguy cơ bị phát hiện, khi đi thuê nhà, Tùng luôn bảo chồng hoặc người thân làm hợp đồng, sau đó cô ta mới chuyển đến ở. Cứ mỗi lần ra khỏi nhà, Tùng ngụy trang với khẩu trang, áo chống nắng, mũ bảo hiểm trùm kín mít. 

Có lần, trinh sát tìm được nơi ở của Tùng, tổ chức tiếp cận thì mới biết người đàn bà này đã chuyển đi được một thời gian. Cho đến cuối tháng 4-2018, sau nhiều ngày đêm kiên trì truy tìm tung tích đối tượng, trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm – CATP Hà Nội nắm được thông tin Tùng đang lẩn trốn tại ngôi nhà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ.

Chiều 24-4, khi Tùng vừa về đến nhà, lập tức 3 trinh sát cũng vào theo. Khi thấy không còn đường thoát, Tùng cởi mũ áo ra rồi nói lớn tiếng: “Ối, em có trốn gì đâu anh”. Tuy nhiên, tiếp xúc với một số người quen mới của Tùng thì họ cho biết, Tùng vẫn dùng cái mác cán bộ ngân hàng để tiếp tục lừa đảo. Hiện đối tượng Tùng đã được bàn giao đến Cơ quan thi hành án hình sự để tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Năm 2010, vợ chồng Trần Thị Tùng xin nhập khẩu nhờ vào một gia đình người quen tại quận Đống Đa, sau đó tách hộ khẩu riêng. Thực tế gia đình Tùng không trú ở địa chỉ này, nhưng với cuốn sổ hộ khẩu được tách, Tùng đã tận dụng tối đa để thực hiện hành vi lừa đảo. Cô ta tự viết thêm nội dung nghề nghiệp là “cán bộ ngân hàng” vào phần trống trong sổ hộ khẩu và ung dung sử dụng “mác” cán bộ ngân hàng để khoe với nhiều người.