TP.Hồ Chí Minh

Giả đại gia cần 'thuê' người yêu để lừa tình bé gái 15 tuổi

ANTD.VN - Gã đàn ông dùng nhiều chiêu trò, giả là đại gia có nhu cầu "thuê người yêu", ra giá 150 triệu đồng/4 ngày để lừa bé gái 15 tuổi vào khách sạn hại đời và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an quận 12 mở rộng điều tra. Bước đầu Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây án là Phạm Văn Trị (SN 1987, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, hiện không có nơi ở nhất định) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi “giao cấu với trẻ em”.

Đối tượng Phạm Văn Trị tại cơ quan Công an

Được biết, do cần tiền tiêu xài nên Trị nảy sinh kế hoạch lừa đảo… độc. Cụ thể giữa tháng 3/2017, Trị lập facebook có tên “Hằng Nguyễn” giả làm phụ nữ để kết bạn với chị T.T.N (SN 1992, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Qua trò chuyện, Trị giả tên Hằng hỏi số điện thoại, cân nặng, số đo 3 vòng của chị N… Sau đó Trị đặt vấn đề với chị N là, đóng giả làm người yêu của 1 đại gia từ Đà Nẵng vào TP.HCM công tác, trong vòng 4 ngày, sẽ được trả công 150 triệu đồng. Tuy nhiên chị N không đồng ý.

Trị sau đó gọi điện thoại trực tiếp cho chị N xưng tên là Sơn, là 1 đại gia từ Đà Nẵng vào TP.HCM công tác. Gã đề nghị thẳng thừng với chị N như nói trên nhưng chị này cũng không đồng ý. Qua điện thoại, Trị tiếp tục nhờ chị N, nếu có cô gái nào có thể giả làm người yêu đại gia như hợp đồng nói trên thì giới thiệu.

Lúc này chị N giới thiệu bé gái N.N.H (SN 2002, ngụ Q.12, tạm trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Trị gọi điện thoại cho bé H nói về chuyện đóng giả người yêu trong 5 ngày, giá 150 triệu đồng thì bé H đồng ý và ngay trong chiều tối 18/3 đã đón xe từ TP.Vũng Tàu lên TP.HCM. Bé H được xác định là mượn CMND của người bạn SN 1997.

Khi bé H đến TP.HCM, Trị hướng dẫn đến thuê phòng tại khách sạn H.Y 1 ở đường Trường Chinh, khu phố 7, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Khi vừa gặp, Trị đóng giả là đại gia, yêu cầu bé H đưa toàn bộ tài sản gồm: 10 triệu đồng,1 ĐTDĐ hiệu Iphone 6 Plus, 1 Ipad… yêu cầu bé H không được liên lạc với bất kỳ ai vì Trị cho rằng, đã từng bị người khác lừa. Ngoài ra, Trị còn hỏi mật khẩu ĐTDĐ và Ipad từ bé H. Cô bé 15 tuổi vẫn không mảy may nghi ngờ và vẫn nghĩ rằng đã gặp được đại gia chịu chơi, chịu chi.

Khi vào phòng, Trị yêu cầu bé H phải cho… quan hệ tình cảm nam – nữ. Ban đầu bé H không đồng ý và cho biết, được chị N giới thiệu gặp đại gia đón giả làm bạn gái để nhận tiền công, chứ không có khoản… quan hệ tình cảm. Tuy nhiên Trị thẳng thừng tuyên bố, nếu bé H bỏ về thì vi phạm hợp đồng, phải bồi thường và sẽ cho người bắt giữ cô bé này lại.

Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng bé H phải đồng ý. Khi "cuộc vui" đang diễn ra, bé H có phản ứng, đòi bỏ về thì bị Trị dùng tay đánh vào mặt. Sau đó bé H ở lại khách sạn suốt đêm với Trị.

Đến sáng, bé H thức dậy hốt hoảng khi phát hiện Trị đã biến mất và tài sản mà đã giao cho Trị cất giữ cũng không thấy đâu. Ngay lập tức bé H đến Công an địa phương trình báo.

Táo tợn hơn, khi vừa hại đời và chiếm đoạt tài sản của bé gái 15 tuổi xong, Trị lấy ĐTDĐ giả làm bé H nhắn tin cho chị N dụ dỗ là lên TP.HCM đóng giả làm người yêu đại gia vài ngày, sẽ được số tiền 150 triệu đồng. Khi chị N đồng ý, Trị giả làm bé H tiếp tục nhắn tin nói chị N mang theo 15 triệu đồng theo để cám ơn chị “Hằng Nguyễn”.

Chị N đã lên TP.HCM thuê phòng tại khu Bàu Cát 8, phường 14, quận Tân Bình. Lúc này Trị bố trí 1 người bạn của mình đến gặp chị N để lấy khoản tiền mà cho rằng là để cám ơn chị “Hằng Nguyễn”. Khi người bạn của Trị xuất hiện nhận tiền thì bị Công an bắt giữ.

Thế nhưng Trị đã kịp "cao chạy xa bay". Qua điều tra truy xét, ngày 17/6 vừa qua, Công an quận 12 đã bắt giữ được Trị. Bước đầu Trị đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên.

Công an tình nghi Trị là kẻ chuyên lừa tình – tiền, do đó đề nghị những ai là nạn nhân sớm đến trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý đối tượng.

Tin cùng chuyên mục