Đối tượng gây thương tích trên phố Phạm Ngọc Thạch có biểu hiện thần kinh

ANTD.VN - Có thể do trời nắng nóng hơn 40 độ C, nên người thanh niên này đã không làm chủ được thần kinh, dẫn đến việc dùng dao gây thương tích cho người đi đường.

Đó là nhận định của bác Nguyễn Thị Hoa (76 tuổi), ở quận Đống Đa, Hà Nội, người đã chứng kiến cảnh một nam thanh niên tay cầm con dao khua khoắng,  miệng luôn mồm nói lảm nhảm làm nhiều người tham gia giao thông ở nút giao thông Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội lúc 10h10 trưa 4-6 một phen hú vía.

Quyết bị một số người dân khống chế tại hiện trường

Liên quan đến sự việc trên, một số trang cá nhân trên mạng xã hội - Facebook ngày 4-6 cũng đăng tải thông tin và clip về một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện từ đâu đến, miệng nói nhảm nhí, tay cầm dao khua khoắng loạn xạ khiến  người đi trên đường bị thương. Ngay lúc đó, người này bị nhiều người xung quanh truy đuổi và khống chế tại trước số nhà 78 phố Phạm Ngọc Thạch.

Sau khi những thông tin và hình ảnh về vụ việc trên được đăng tải lên Facebook, nhiều cư dân mạng cho rằng đối tượng gây ra vụ việc bị “ngáo đá”, khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng sợ. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Trung tá Hoàng Hải, Trưởng CAP Kim Liên đã cử tổ công tác tới hiện trường, phối hợp với người dân khống chế, đưa đối tượng về trụ sở để điều tra và lấy lời khai của các nhân chứng.

“Chúng tôi đã kiểm tra và có kết quả đối tượng này không sử dụng ma túy như một số người suy đoán” - Trung Tá Đặng Trần Vũ, Phó trưởng CAP Kim Liên thông tin và khẳng định đối tượng này không “ngáo đá”.

Tối 4-6, trao đổi với Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, PV Báo ANTĐ được biết đối tượng là Trần Văn Quyết (SN 1983), ở xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Vụ việc được xác định xảy ra lúc 10h10 sáng 4-6, tại khu vực nút giao thông Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn, quận Đống Đa.

 Trước đó, Quyết từ quê ra Hà Nội thăm mẹ đang được điều trị tại Bệnh viện phổi Trung ương. Sau đó, đối tượng cầm dao gọt hoa quả bằng I nox ra khu vực ngã ba Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn gây chuyện. Cơ quan điều tra đã tìm được một nạn nhân của Quyết là chị Nguyễn Thanh H (SN 1985), ở quận Hoàng Mai. Chị H bị Quyết vung dao làm rách áo và gây nên vết thương khoảng 1cm ở tay.

Theo người em trai của Quyết đang trông mẹ tại bệnh viện, gần đây đối tượng này có biểu hiện bị bệnh tâm thần. Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã trao đổi với đại diện chính quyền xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, được biết tháng 7-2013, Quyết can tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án xét xử 48 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Quyết không ở địa phương, thường lang thang ở tỉnh Bắc Giang và có biểu hiện bị tâm thần.

Trao đổi với Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa, PV Báo ANTĐ được biết thông tin một số người đưa trên mạng xã hội là không chính xác, Quyết không bị “ngáo đá” và hiện tại CAQ Đống Đa vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi vung dao gây rối tại ngã ba Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn của đối tượng này.