Đâm người 5 nhát rồi về nhà anh trai cố thủ với chiếc xô đầy xăng

ANTD.VN - Sau khi bị chủ nhà phát hiện có hành vi mờ ám, Hùng rút dao đâm trọng thương nạn nhân, rồi chạy về nhà anh trai khóa trái cửa cố thủ cùng một chiếc xô đựng đầy xăng...

Sự việc diễn ra lúc 13h05 ngày 12-5 tại ngõ 38 phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa (Hà Nội). Theo trình bày của gia đình anh Phạm Văn Minh (28 tuổi), trú tại số nhà 15A ngách 21, phố Ngỗ Sỹ Liên, thì thời gian này anh Minh có vào nhà vệ sinh (khu vệ sinh nằm tách biệt với nơi ở).

Đối tượng Nguyễn Ánh Hùng

Do lúc đó trong nhà vẫn có người ngồi chơi trên gác nên anh Minh chủ quan không khép cửa. Khi quay ra, anh hết sức bất ngờ khi thấy một người đàn ông lạ mặt từ trong nhà mình đi ra, trên vai có đeo một chiếc túi. Nhìn vào trong nhà không thấy người thân đâu, anh Minh bèn hỏi kẻ lạ mặt vào nhà mình có việc gì, tìm gặp ai... thì đối tượng không trả lời mà lặng lặng đi thẳng.

Sinh nghi, anh Minh quyết giữ kẻ lạ mặt lại để hỏi cho ra nhẽ thì bị đối tượng bất ngờ rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát. Nghe tiếng kêu cứu, lúc này người thân anh Minh mới từ trên gác chạy xuống thì đối tượng bỏ chạy.

Nhận được tin báo từ người dân, CAP Văn Miếu và Đội CSHS - CAQ Đống Đa đã lập tức có mặt, bao vây nơi lẩn trốn của đối tượng và tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Theo các bác sỹ, nạn nhân bị đâm tổng cộng 5 nhát dao, trong đó có 2 nhát vào lưng, 2 nhát vào vai và 1 nhát vào gáy. Mặc dù mất nhiều máu, nhưng do được mổ cấp cứu kịp thời nên anh Minh không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Nghi can sau đó được xác định là Nguyễn Ánh Hùng, thường gọi là Hùng "gấu" (SN 1970). Hùng trước đây từng có hộ khẩu tại phố Ngô Sỹ Liên và có tổng cộng 6 tiền án về các tội "Giết người, Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản". Lần gần đây nhất, Hùng ra tù năm 2013, sau đó chuyển vào miền Nam sinh sống tại địa chỉ 60/36/16 phường 7, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nguyễn Ánh Hùng được đưa ra xe ô tô lên CAQ Đống Đa đầu thú

Sau khi đâm anh Minh, Hùng chạy về nhà anh trai tại ngõ 28 phố Ngô Sỹ Liên và tháo xăng từ chiếc xe máy đựng vào chiếc xô con rồi chui lên gác xép cố thủ. Căn nhà nơi Hùng lẩn trốn chỉ rộng hơn 10m2 và cầu thang đi lên rất hẹp chỉ vừa một người lên xuống.

Nhận thấy đối tượng có biểu hiện manh động, hoảng sợ, nếu dùng vũ lực có thể gây ra hậu quả xấu nên các trinh sát quyết định bao vây từ xa và vận động người thân của Hùng kiên trì thuyết phục.

Trong khi đó, Hùng mang theo con dao và tuyên bố không ai được vào nhà, nếu không hắn sẽ tưới xăng và châm lửa đốt. Để đối tượng đỡ căng thẳng, các trinh sát bí mật nắm tình hình trong nhà thông qua người thân của đối tượng, đồng thời đề nghị anh trai và chị dâu của Hùng đáp ứng mọi yêu cầu, đòi hỏi của đối tượng.

Lúc này ở bên ngoài, mọi biện pháp ứng phó về y tế và cứu hỏa cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đến 19h cùng ngày, sau khi có đủ thời gian suy nghĩ và sự căng thẳng đã dịu bớt, Hùng đồng ý nói chuyện với lực lượng công an. Trước lời khuyên nên ra đầu thú, Hùng đề nghị được nói chuyện qua điện thoại với Thượng tá Đỗ Xuân Tiến - Phó trưởng CAQ Đống Đa.

Qua điện thoại, Thượng tá Đỗ XuânTiến đảm bảo giữ an toàn cho Hùng và nếu đầu thú Hùng sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Kết thúc cuộc điện thoại cũng là lúc Hùng đồng ý giao nộp con dao và chiếc xô đựng xăng rồi theo các trinh sát hình sự lên xe ô tô về trụ sở CAQ Đống Đa sau gần 6 giờ cố thủ.