10 tiếng đồng hồ xác minh, truy bắt hung thủ giết người, phi tang xác vào bao tải trôi sông

ANTD.VN - Đại diện Công an tỉnh Hải Dương xác nhận với PV, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh đã khám phá, bắt hung thủ giết người, cướp  tài sản và thả xác xuống sông nhằm phi tang.

Ngày 23-3, cơ  quan Công an tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh Nguyễn Xuân Khoa, trú tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, Hải Dương, về sự mất tích của người em trai là Nguyễn Xuân Tân (44 tuổi). Anh Tân rời nhà chiều 20-3, sau đó không trở về.

Thi thể nạn nhân thời điểm được tìm thấy

Thông tin cho biết, anh Tân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, có thu nhập ổn định khá, song cũng thường xuyên đánh “lô, đề”. Một số người quen của anh Tân cho biết, ngày 20-3, anh Tân trúng lớn.

Quá trình cơ quan Công an khẩn trương tổ chức điều tra, trưa 28-3, một người dân xã An Lương, huyện Thanh Hà, phát hiện một bao tải trôi trên cửa cống Gừng, địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà; bên trong có xác người đàn ông bị trói chân tay.

Qua khám nghiệm, nhận dạng, cơ quan chức năng xác định người chết trong bao tải chính là anh Tân. Dấu hiệu vụ án mạng thể hiện qua các chi tiết: nạn nhân tử vong do bị ngạt; tay và chân bị trói bằng khăn tang...

Bằng các nghiệp vụ điều tra sắc bén, ban chuyên án nhanh chóng khoanh vùng được nghi can là Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, trú tại ở Thanh Xá, Thanh Hà). Mến bán sổ xố nhưng có biểu hiện bán cả “lô, đề”. 

Nguồn tin trinh sát nắm được, anh Tân trúng đề khoảng 120 triệu đồng, và chiều 20-3 đã đến nhà Mến thanh toán. Song từ thời điểm đó, nạn nhân đã mất tích.

Cùng với nghi can Mến, ban chuyên án xác định thêm và triệu tập đối tượng thứ hai, là Mạc Văn Duy (22 tuổi), con trai Mến. Đáng chú ý tại nhà Duy, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều mảnh khăn tang, giống với những đoạn khăn dùng để trói xác anh Tân. 

Tại cơ quan Công an, bước đầu Mạc Văn Duy khai nhận: ngày 19-3, anh Tân ghi “đề” với số tiền 1,5 triệu đồng. Vì số tiền đánh lớn nên bà Mến bảo Duy mang đi san cho một số nhà khác. Trên đường đi, Duy rẽ vào một quán Internet chơi hết tiền.

Tối cùng ngày, khi nghe mẹ nói anh Tân trúng “đề”, Duy mới thú nhận đã không chuyển bảng đề san cho người khác. Bà Mến cùng Duy đi vay tiền và đã trả được cho anh Tân 32 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn đến chiều sẽ trả. 

Do bí bách về tiền nợ, Duy bàn với mẹ sẽ giết anh Tân để quỵt nợ. Sáng 20-3, Duy lấy khăn vải xô trước để dùng làm khăn tang của bố Duy mới mất cách đó hơn 10 ngày, bện thành thừng, khi Tân đến sẽ ra tay.

Sự việc diễn ra đúng theo kịch bản của mẹ con Mến -  Duy; khoảng 15h ngày 20-3,  khi anh Tân vào nhà, ngồi nói chuyện với Mến thì Duy đi vòng ra sau, dùng dây xiết cổ nạn nhân tử vong sau đó đó lôi vào trong buồng giấu. Sau đó, hai mẹ con vẫn tiến hành giao dịch với các khách mua xổ số và nấu cơm ăn uống. 

Đến khoảng 22h cùng ngày, Duy dùng 3 bao tải, lồng xác anh Tân, và dùng dây buộc rồi cùng mẹ đi xe máy phi tang xác nạn nhân. Ngày 26-3, Duy mang chiếc xe máy Dream của anh Tân, lắp biển kiểm soát khác đi gửi nhà người quen ở Hà Nội. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục được điều tra mở rộng.