Dự án nối đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn từ Tô Hiến Thành đến Đại Cồ Việt, được phê duyệt xây dựng từ năm 2000. Tuy nhiên, đến tháng 10-2016, dự án mới được khởi công xây dựng
Đoạn đường nối dài 603m với chiều rộng 17m, trong đó mặt đường rộng 7m, (có hai làn xe, mỗi làn 3,5m), vỉa hè mỗi bên rộng 5m
Phần công trường cắt với đường Tô Hiến Thành được rào chắn và có biển hướng dẫn cho người tham gia giao thông
Phần công trường tiếp giáp với đường Đại Cồ Việt, tuy có biển cấm, nhưng vẫn mở cho người dân đi vào khu vực thi công
Khu vực thi công ngổn ngang vật liệu
Đất đá được xếp đống ở ven đường, trong quá trình thi công
Dự án được phê duyệt từ 17 năm trước, nhưng nay mới có dấu hiệu tích cực hơn
Vẫn có người tham gia giao thông đi vào khu vực này, với những mối nguy cơ tiềm ẩn
Một phần công trường đang thi công
Những người tham gia giao thông chắc chắn rất mong muốn dự án sớm hoàn thành để có đường đi tiện lợi, sạch đẹp
Dường như toàn bộ hệ thống điện, nước ở khu vực này đều sẽ được làm lại
Vẫn còn một số gia đình bám trụ tại khu vực này, họ chấp nhận sống bên cạnh những vật liệu xây dựng ngổn ngang
Những chiếc "bẫy" nguy hiểm, cần có sự cảnh báo rõ ràng hơn cho người dân
Cống ngầm đang được thi công. Dường như những người có trách nhiệm quên che đậy để đảm bảo an toàn cho chính các công nhân?
Khu vực này bỗng chốc trở thành nơi tập kết rác thải xây dựng
Những người dân thiếu ý thức đã tranh thủ bỏ rác tại khu vực đang thi công, gây nên cảnh bừa bộn, nhếch nhác này
Nhiều hộ dân chưa chuyển đi, nên đơn vị thi công chưa thể giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án
Một số hộ bắt đầu chuyển đồ, di dời sang khu vực mới, trả lại mặt bằng
Đơn vị thi công chưa phá bỏ một số căn nhà trong khu vực công trường do chưa được bàn giao
Hoạt động kinh doanh vẫn... tranh thủ diễn ra bình thường
Một số gia đình cho biết, tới ngày 15-11, họ sẽ bắt đầu chuyển đi để trả lại mặt bằng cho dự án
Có nhiều gia đình ở gần khu vực công trường, nên họ vẫn phải đi qua đây để về nhà
Cánh cổng công trường chỉ khóa tạm, để còn mở cho người dân đi ra, vào
Người dân phải đi qua cổng của công trường, do không còn lối đi nào khác
Người dân bẻ tôn, tạo lối đi bộ khác ngay bên cạnh cổng chính
Công trường trở thành "bãi vàng" đối với những người thu mua phế liệu