Độc đáo hoa giả làm từ hoa thật ướp khô

ANTD.VN - Bước vào cửa hàng hoa Fly Penquins của Sam Sam, người ta không chỉ “ngợp” bởi vẻ đẹp đài các, yêu kiều của những lẵng hoa lụa do chính tay cô làm nên mà còn “ngợp” bởi phong cách, mùi hương rất Tây mà Sam Sam tạo nên cho shop hoa này. 

Bất ngờ nhận được món quà từ một người bạn là một bó hoa giả nhưng không phải được làm từ giấy, vải hay đất Nhật Bản mà lại là hoa thật ướp khô.

Tôi đã tìm theo địa chỉ và đến Fly Penquins một căn nhà nằm sâu trong ngõ 3 phố Thái Hà, Hà Nội, choáng ngợp trong một thế giới hoa giả trang trí sang trọng, trao đổi với Sam Sam - người chủ shop về công việc mình đang làm.

Độc đáo hoa giả làm từ hoa thật ướp khô ảnh 1

Chị Sam Sam - chủ shop hoa Fly Penquins và tác phẩm của mình

Sinh ra trong một gia đình theo ngành y học cổ truyền và bản thân cũng đã mất nhiều năm theo học ngành này, thế nhưng, niềm đam mê cái đẹp đã đưa cuộc đời, sự nghiệp của Sam Sam rẽ sang một hướng đi hoàn toàn khác.

“Tôi rất thích trang trí nhà cửa, tất cả các căn phòng trong shop Fly Penquins hiện nay đều do tôi thiết kế. Khi tôi chuyển sang nghề này, ba mẹ tôi không đồng ý. Nhưng rồi, ước mơ cháy bỏng của tôi đã thuyết phục được ba mẹ tôi cho tôi chuyển sang hẳn một lĩnh vực khác hoàn toàn với lĩnh vực tôi đã theo học nhiều năm” - Sam Sam chia sẻ.Độc đáo hoa giả làm từ hoa thật ướp khô ảnh 2

Sự độc đáo của những lẵng hoa giả trong shop hoa Fly Penquins

Trở lại với cái tên Fly Penquins, trong tiếng Anh có một thuận ngữ, Fly Pig, kể về một con heo muốn được bay, làm những chuyện mà người khác không tin. Khi nói ra ý tưởng này, con heo đã bị chê là “crazy - bị điên”. Nhưng cuối cùng, nó đã thực hiện được ước mơ “có thể bay” của nó. Và từ câu chuyện chú heo này,  Sam đã nghĩ đến cái tên Fly Penquins.

Fly Penquins nghĩa là con chim cánh cụt biết bay. Nó cũng giống như câu chuyện về chú heo kia, chim cánh cụt không thể bay nhưng với Sam, cô cho rằng, ai theo đuổi ước mơ, ai khát khao và tìm mọi cách thực hiện ước mơ đều có thể biến ước mơ đó thành sự thật. Và đó là lý do cô thực hiện ý tưởng xây dựng một shop bán hoa với cái tên rất đáng yêu Fly Penquins.

Ở Fly Penquins  không chỉ có màu sắc mà còn có mùi hương của các loại hoa

“Một lý do nữa vì sao tôi đặt tên này, ở các nước phát triển, người ta thường lấy tên các con vật đặt cho những thứ mà người ta yêu quý, tâm đắc với mục đích bảo vệ môi trường. Ở Việt Nam hiện nay, tôi cho rằng vấn đề môi trường cũng đang rất bức bối, do đó, cái tên này cũng hàm chứa trong đó là mong muốn tôi có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào việc giữ môi trường xanh- sạch - đẹp hơn” - Sam tâm sự.

Độc đáo hoa giả làm từ hoa thật ướp khô ảnh 4

Hoa giả được trang trí trong những căn phòng sang trọng

Với mong muốn khách hàng của mình luôn cảm nhận được cái đẹp, trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ của mình, khi du học ở Nhật Bản, Sam luôn tìm tòi và học hỏi để làm ra được những lẵng hoa đẹp, giàu ý nghĩa mà bất cứ ai, đối tượng nào, kể cả già hay trẻ, nam hay nữ đều xứng đáng được nhận.

“Mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng và những đóa hoa, lẵng hoa tôi cắm đều ẩn chứa những ý nghĩ nhất định trong đó”. Hoa hồng cắm xen lẫn lavender, là món quà lãng mạn dành tặng người yêu, hay hoa phù dung cắm xen đóa hồng môn, dành tặng cho những người thành công trên bước đường kinh doanh”.

Mỗi loại hoa lại có những ý nghĩa khác nhau

Sam chia sẻ cô đến với hoa giả để thỏa đam mê của mình, yêu hoa, yêu cái đẹp, yêu sự tìm tòi, sáng tạo, nên cô vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê đó. Hoa của Sam  không phải tất cả đều là hoa giả, mà có rất nhiều lọ hoa chính là hoa thật nhưng đã được ướp khô nên nhìn rất tự nhiên mà lại để được rất lâu.

Người phụ nữ nhiều đam mê ấy không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh hoa mà còn sẽ làm những chiếc đèn lồng xinh xắn mang phong cách truyền thống, cổ điển, bởi theo Sam Sam, sự kết hợp giữa phong cách Âu và Á sẽ là một điểm nhấn riêng của Fly Penquins, mà chỉ có khi đến Fly Penquins, bạn mới có thể cảm nhận được nét riêng đó.