Tác giả “Em ơi, Hà Nội phố” tri ân Hà Nội

(ANTĐ) - Tối 25-9, tác giả của bài thơ nổi tiếng “Em ơi! Hà Nội phố”, nhà thơ Phan Vũ sẽ tự mình thể hiện bản trường ca này và giao lưu với những người yêu thơ trong một không gian rất bình dị tại Hà Nội.

Tác giả “Em ơi, Hà Nội phố” tri ân Hà Nội

(ANTĐ) - Tối 25-9, tác giả của bài thơ nổi tiếng “Em ơi! Hà Nội phố”, nhà thơ Phan Vũ sẽ tự mình thể hiện bản trường ca này và giao lưu với những người yêu thơ trong một không gian rất bình dị tại Hà Nội.

Trường ca “Em ơi! Hà Nội phố” gồm 23 đoạn, được ông sáng tác vào mùa đông năm 1972, khi Hà Nội bị bom B52 đánh phá ác liệt. Sau đó nhạc sĩ Phú Quang phổ thành ca khúc Em ơi, Hà Nội phố - đưa bài thơ này đến gần công chúng hơn. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội do Báo điện tử VOVNews - Đài Tiếng nói Việt Nam và Thư viện Hà Nội phối hợp tổ chức. Với sự tham gia của nhạc sĩ Lê Minh Sơn với vai trò đệm guitar cho Phan Vũ đọc thơ. Đêm giao lưu cũng là dịp nhà thơ bày tỏ sự tri ân sâu sắc với Hà Nội. Nhà thơ Phan Vũ, 85 tuổi, hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, là tác giả của nhiều tác phẩm được công chúng ái mộ như tập thơ "Hà Nội - Phố", kịch "Lửa cháy lên rồi" (giải thưởng Văn học năm 1955), "Thanh gươm và Bà mẹ", kịch bản phim "Dòng sông âm vang”. Ông từng đạo diễn các phim "Người không mang họ", "Bí mật thành phố cấm”, "Như một huyền thoại". Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, khi đã ngoài 70 tuổi, ông chú tâm đến hội họa và đã có 9 cuộc triển lãm tranh ở trong và ngoài nước.

Bình Thanh