Nhạc sĩ vũ Thành An: ​

"Ông hoàng" của những bản tình ca không tên

ANTD.VN - LTS: Nhạc của Vũ Thành An đến với khán giả Thủ đô Hà Nội vào những ngày đầu thu quá đẹp. “Ông hoàng” của những bản tình ca không tên được người Việt trong và ngoài nước yêu mến và đón nghe suốt nửa thế kỷ nay. ANTĐ Cuối tuần xin giới thiệu cảm nhận của nhạc sĩ An Bình khi nghe đêm nhạc của Vũ Thành An ở Thủ đô Hà Nội.

Nhạc sĩ Vũ Thành An ký tặng sách và đĩa cho khán giả trong đêm nhạc “Chuyện tình không tên”  tại TP.HCM vào tối 18-8

Có thể nói với những tác phẩm có được đánh số mà tựa đề là không tên, cùng với vốn liếng dư dả trong sự nghiệp âm nhạc của Vũ Thành An qua nhiều xuất bản phẩm và cả những chương trình công diễn trong và ngoài nước, khiến tôi thực sự nể phục. Sáng tác của Vũ Thành An đi vào lòng người, chạm đến ngưỡng của xúc cảm! 

Vũ Thành An người quê Hải Hậu, đất Thành Nam, miền địa linh, cái nôi của miền đất làm trồi sinh nhiều danh nhân tên tuổi. Từ khúc quanh hoàn cảnh của lịch sử, ông đã xa quê đến với miền đất phương Nam, đất của nắng, của gió và cả những cơn mưa chợt đến và chợt đi. Vũ Thành An cũng có nghĩa là người muốn làm mưa cho mát mọi tâm hồn bình an.

Như có một tiếng gọi thầm, cậu học trò Vũ Thành An đã không thi đậu tú tài. Tưởng như sự nghiệp học hành dang dở, nhưng “muôn sự tại nhân - thành sự tại thiên”, thiên ý đã linh hướng người nhạc sĩ tài ba tên tuổi rộng dài cùng năm tháng trong sự nghiệp âm nhạc với rất nhiều tác phẩm.

Tình khúc được ông viết vào những năm thập kỷ 60 của thế kỷ trước đã nhanh chóng được phổ biến và có sóng âm lan tỏa. Vũ Thành An đã trở thành hiện tượng ngày ấy với những bài tình ca không tên mà ông đã gửi gắm qua từng giai điệu, ca từ là trải nghiệm của một đời người phải sống. Ông đã đi từ cõi lòng nhỏ nhoi chật hẹp của những tình khúc đến với chốn vô cùng một cõi cao xanh!

Cuộc đời sự nghiệp của một nhạc sĩ đã thành danh đứng tên tuổi trong làng nhạc Việt, truyền thông, báo chí và cả những buổi dạ tiệc âm nhạc đã thể hiện rất đầy đủ nhân cách của một nhạc sĩ. Qua những dòng viết này, tôi có thêm một lời cũng bằng thừa và có viết thêm ngàn ý cũng chưa đủ.

Từ những bài ca không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An, xin được cảm nhận cho mỗi giai điệu, ca từ ấy được ông đặt tên cho một cuộc tình. Vũ Thành An cả một đời góp nhặt cát đá, mảnh vụn làm nên đêm nhạc với cái tên đơn sơ “Đời đá vàng”. Người nhạc sĩ 74 tuổi và gia tài nghệ thuật của ông có đủ sức vóc thu phục công chúng biết yêu và được yêu!

Đêm nhạc “Đời đá vàng” do ca sĩ Ngọc Châm, Giám đốc Trung tâm Vàng son một thuở thực hiện vào đêm 19 và 20-8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội như mở rộng vòng tay nối kết, người già thì thấy như trẻ lại trong tình yêu, còn người trẻ thì thấy tình yêu thi vị, đẹp và sâu lắng hơn. Bởi thế, nếu có gọi Vũ Thành An là “ông hoàng” của những bản tình ca không tên thì cũng không quá lời. 

Đáng sợ nhất là không biết yêu ai

“Có một thời, nhiều tác phẩm của tôi phản ánh sự đau buồn của những cuộc tình đổ vỡ. Khi chúng ta mới ngoài 20, chập chững bước vào đời, bao niềm tin đặt vào người mình yêu. Rồi đột ngột, họ bỏ ta đi, thành ra: “Anh biết tin ai bây giờ” (Bài không tên cuối cùng). Thế nhưng, tôi vẫn hy vọng: “Hãy cố vươn vai mà sống/ Tô son lên môi lạnh lùng“ (Bài không tên số 5). 

Tôi vẫn hay nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng điều đáng sợ là chúng ta không biết yêu ai, chứ không phải yêu mà không được đáp đền. Hãy giữ lấy tình yêu và biết trân quý nó. Với tôi, đã yêu ai rồi thì không nên chiếm hữu bằng được người mình yêu. Chỉ cần thấy bóng dáng của em, tôi đã mãn nguyện.

Ý thức được sự hữu hạn của đời người, tôi dành nhiều thời gian cho công việc thiện nguyện. Thu nhập từ tác quyền âm nhạc từ năm 2002 đến nay, tôi đều dành 100% cho quỹ từ thiện của mình. Tôi cũng lớn tuổi rồi, không có nhiều nhu cầu riêng cho bản thân. Nhưng tôi có niềm tin rằng giúp đỡ người khác tức mình đang bỏ vào trong kho báu của mình ở bên kia đời - đó chính là mình để dành cho mình, không mất đi đâu cả”.

Nhạc sĩ  Vũ Thành An