Nhạc sĩ Vũ Thành An tiết lộ chuyện chưa kể về mối tình ở Huế ​

ANTD.VN - Tác giả của những "bài không tên" bất hủ tiết lô%3ḅ, năm 1969 khi quay phim tại Huế, ông từng để ý tới mô%3ḅt nhan sắc Huế có dáng vẻ mảnh mai và mái tóc dài mềm mại.

Trở về Việt Nam trong "chuyến ngao du" âm nhạc của riêng mình, nhạc sĩ Vũ Thành An đã có dịp đặt chân về những nơi mà ông từng đi qua, ôn lại những kỷ niệm về một thời tuổi trẻ, trong đó có cả những bóng hình đã đi vào ca khúc của mình.

 Đặc biệt, có một nơi mà nhạc sĩ Vũ Thành An tự nhủ nhất định phải quay trở lại trong chuyến đi này, đó là cố đô Huế. Vị nhạc sĩ tài ba thổ lộ, ông muốn tìm về nơi này để ôn lại kỷ niệm xưa với một người con gái - người đã đem đến cho ông cảm xúc để viết nên ca khúc "Chuyện tình không tên thứ 13 - Tình xưa gái Huế".

Nhạc sĩ Vũ Thành An hào hứng kể, cuối năm 1969, ông được đạo diễn Hà Thúc Cần mời đến Huế để quay phim. Ông vẫn nhớ như in thời gian ấy, cả đoàn làm phim nghỉ tại một khách sạn có cái tên rất thơ mộng - Hương Giang. Trong đoàn phim có rất nhiều tài tử nổi tiếng lúc bấy giờ, ngoài ra còn có cả 3 cô gái trẻ. Một trong 3 nữ tài tử trẻ này đã khiến nhạc sĩ Vũ Thành An ngơ ngẩn bởi dáng vẻ mảnh mai và mái tóc dài mềm mại đậm chất con gái Huế. 

Nhớ lại, nhạc sĩ Vũ Thành An bảo, thời điểm ấy trong đoàn phim cũng có một anh chàng "cảm nắng" cô gái Huế này và không ngần ngại thể hiện sự quan tâm "săn đón" của mình nhưng bị từ chối. Trong khi đó, nhạc sĩ Vũ Thành An vẫn lặng lẽ dõi theo và để ý đến cô. Cho tới một hôm, đoàn phim buộc phải nghỉ quay do mưa lụt, nước sông Hương dâng lên cao. Lần đó, mọi người trong đoàn được tự do đi chơi và nhạc sĩ Vũ Thành An đánh liều mời cô gái này đi chơi với mình. Điều không ngờ là thịnh tình của anh chàng nhạc sĩ trẻ được đáp lại bằng cái gật đầu của cô bạn gái.

Cho tới bây giờ, nhạc sĩ Vũ Thành An vẫn chưa quên chuyến đi chơi đầy ắp kỷ niệm lần đó, khi ông mượn được chiếc xe máy và chở cô bạn đi dạo quanh xứ Huế với điểm đến đầu tiên là Lăng Tự Đức, sau đó cả hai đến chùa Thiên Mụ, Lăng Gia Long, Đồi Vọng Cảnh, dạo chơi trên cầu Tràng Tiền...Điều thú vị là vì không thạo đường ở Huế nên chàng trai trẻ Vũ Thành An không chỉ cầm lái mà có đoạn còn ngồi phía sau để cô gái chở mình. 

Sau khoảng thời gian làm phim ngắn ngủi, nhạc sĩ Vũ Thành An và cô gái tạm biệt nhau để mỗi người trở về cuộc sống riêng của mình. Từ bấy trở đi, cả hai chưa có dịp gặp lại nhau. Trong cuốn sách “Chuyện tình không tên”, nhạc sĩ Vũ Thành An từng nhớ lại và viết: “Xin cám ơn em đã cho anh một buổi chiều đẹp để rồi trở nên một kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời quý giá này. Xin chúc em và gia đình được nhiều phước lành”.

Cảm xúc này cũng được nhạc sĩ Vũ Thành An ghi lại trong ca khúc "Bài không tên số 13 - Tình xưa gái Huế" với những lời ca rất tình và rất thơ: "Một bóng dáng mảnh mai/Một mái tóc mềm mướt dài/Thướt tha buông chảy/ Gió chiều thoảng ngất ngây…”.

Nhạc sĩ Vũ Thành An tiết lộ chuyện chưa kể về mối tình ở Huế  ​ ảnh 3

Hiền Anh hóa thân thành "nàng thơ" một thời của nhạc sĩ Vũ Thành An

Mang tình cảm ấy trở về trong chuyến đi lần này, nhạc sĩ Vũ Thành An đã mời ca sĩ Hiền Anh - giọng ca từng được mệnh danh "Nữ hoàng phòng trà Hà Nội" một thời cùng ông chụp một bộ ảnh tái hiện lại bóng hình người con gái Huế xưa kia. 

Trong bộ ảnh này, ca sĩ Hiền Anh mặc một bộ áo dài màu tím Huế quen thuộc, tóc dài búi vấn dịu dàng. Cô cùng nhạc sĩ Vũ Thành An đã đi dạo cầu Tràng Tiền, cùng ngắm xứ Huế mộng mơ. Vị nhạc sĩ tài năng thổ lộ, ông cảm thấy như biết bao kỷ niệm của một thời trai trẻ ùa về, khiến ông như được sống lại những giây phút thi vị và đầy ắp kỷ niệm ngày nào.

Về phần mình, đi bên nhạc sĩ Vũ Thành An trong chiều Huế mộng mơ, ca sĩ Hiền Anh chia sẻ cô thực sự cảm thấy ở vị nhạc sĩ này sự tinh tế và sâu lắng vô cùng khi được nghe ông chia sẻ về những mảnh ký ức tình yêu. Có lẽ vì thế nên Hiền Anh tin rằng, những người con gái trong những bài tình ca không tên của ông chắc chắn sẽ không quên ông, như ông đã không quên họ.

Ca sĩ Ngọc Châm đồng hành trong chuyến đi ôn lại kỷ niệm xưa của nhạc sĩ Vũ Thành An

Cùng ôn lại kỷ niệm với nhạc sĩ Vũ Thành An về ca khúc “Chuyện tình không tên số 13- Tình xưa gái Huế” còn có nữ ca sĩ Ngọc Châm, chủ nhiệm chương trình “Vàng son một thuở”- “Vũ Thành An- Đời đá vàng” diễn ra vào tối 19 và 20-8 tới tại Cung Văn Hoá Hữu Nghị Hà Nội. Ngọc Châm cũng chính là người đã khiến nhạc sĩ Vũ Thành An nhận lời về Việt Nam sau nhiều năm từ chối vô vàn những lời mời khác. Ngọc Châm cũng đồng hành cùng ông trong suốt chặng hành trình.

Ngọc Châm chia sẻ, cô rất hạnh phúc khi được cùng nhạc sĩ Vũ Thành An cùng ôn lại những câu chuyện trong các ca khúc của ông, và đêm nhạc Vũ Thành An tại Hà Nội sẽ kể cho khán giả nghe những câu chuyện đó, đúng với tinh thần trữ tình nhất của Vũ Thành An. Trong đêm nhạc “Nữ hoàng phòng trà Hà Nội” Hiền Anh sẽ thể hiện ca khúc “Bài không tên số 5” được nhạc sĩ Vũ Thành An hết mực khen ngợi.

Nhạc sĩ Vũ Thành An trở lại Huế cùng nữ ca sĩ Hiền Anh, người đã sát cánh cùng ông trong nhiều hoạt động từ khi trở về Việt Nam, đặc biệt là các hoạt động từ thiện. Còn nữ ca sĩ Hiền Anh, cũng chính vì mối duyên với nhạc sĩ Vũ Thành An, được đồng hành cùng ông, và được đứng trên sân khấu show diễn mang tên ông hát những bài tình không tên mà chị mê đắm, đã thổi lửa cho chị trở lại sân khấu sau 10 năm ngừng hát và chuyển sang công việc kinh doanh.

Hiền Anh từng là “nữ hoàng phòng trà Hà Nội” bởi chị là ca sĩ đắt show nhất phòng trà Hà Nội một thời, nhưng sau đó, do phải lo cuộc sống gia đình, Hiền Anh biết sẽ không thể sống đúng như người nghệ sĩ mà mình mong muốn, nên chị nghỉ hát và tập trung kinh doanh. Đến giờ này, cuộc sống, gia đình ổn định, thì nỗi nhớ sân khấu lại cháy bỏng trong chị, và chị bất ngờ khi được đồng hành cùng nhạc sĩ Vũ Thành An, tác giả của những ca khúc chị từng say đắm hát. Và chị đã quyết định trở lại.

Cùng ngắm thêm một số hình ảnh được nhạc sĩ Vũ Thành An thực hiện trong chuyến về Huế ôn lại chuyện tình xưa: