Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nói về "nàng thơ" kỹ tính và cầu toàn

ANTD.VN - Suốt nhiều năm kể từ khi đăng quang “Hoa hậu Việt Nam”, Đặng Thu Thảo bằng lòng với việc làm “nàng thơ” của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Từ thời trang, cả hai trở thành những người bạn thân thiết.. 

Hoa hậu Đặng Thu Thảo, "nàng thơ" của NTK Lê Thanh Hòa

Nhà thiết kế (NTK) tài hoa này đã có những chia sẻ thú vị về người đẹp được mệnh danh “Hoa hậu của các Hoa hậu”.

- PV: Trong số những người đẹp và Hoa hậu mà anh từng làm việc, có thể nói Đặng Thu Thảo là “nàng thơ” chung tình với các thiết kế của anh nhất. Trong mắt anh thì “nàng thơ” đó là người như thế nào? 

 - NTK Lê Thanh Hòa: Thật ra Thảo là người cực kỳ kỹ tính và khó tính. Mỗi lần xuất hiện, cô ấy đều chuẩn bị trang phục rất kỹ. Bản thân tôi cũng thường phải chú ý làm thêm 2-3 bộ dự phòng để Thảo chọn lựa. Ẩn sau vẻ bề ngoài nữ tính dịu dàng ấy, cô ấy là người rất mạnh mẽ và bản lĩnh. Ở Thảo có chất của người gốc miền Tây rất rõ, mộc mạc, gần gũi và luôn tạo cho người đối diện cảm giác an tâm. Tôi nghĩ nhưng ai từng gặp và tiếp xúc với Thảo đều cảm nhận được điều ấy. 

- PV: Làm việc với một người kỹ tính như thế, anh có bị áp lực không?

- Thiết kế đồ cho Thảo, nhìn thì dễ mà thật ra không dễ. Vì định hướng phong cách xuyên suốt của Thảo ngay từ đầu là thanh lịch, nữ tính nên tôi cũng phải làm sao để giữ được phong cách ấy không bị đơn điệu, nhàm chán hay “một màu”. Đơn cử như việc để chuẩn bị cho mỗi lần xuất hiện của Thảo, cả êkip đều phải ngồi lại trao đổi và nghiên cứu rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra ý tưởng về phục trang chứ không chỉ đơn giản là chọn đồ đi sự kiện.

Như bạn biết đấy, từ lúc Thảo đăng quang tới giờ, cô ấy được mọi người yêu mến gọi là “Hoa hậu của các Hoa hậu” nên Thảo cũng đã rất cố gắng để giữ gìn và phát huy hình ảnh đó. 

- PV: Cô ấy có hay đưa ra những yêu cầu riêng, ví như chỉnh sửa làm sao cho vừa theo ý mình không? 

- Trường hợp đó là thường xuyên, vì Thảo rất thông minh, cô ấy biết mình đẹp chỗ nào, ưu khuyết điểm ra sao nên luôn đưa ra những góp ý để cho sản phẩm của hai anh em được hoàn chỉnh nhất. Đấy cũng là thể hiện sự kỹ tính của Thảo, chứ thật ra ưu điểm của Thảo là đẹp, còn khuyết điểm của cô ấy là… không có khuyết điểm gì cả (cười).

- PV: Vậy anh có cảm thấy áp lực ở Đặng Thu Thảo khi cô ấy luôn phải cố gắng để giữ hình ảnh “Hoa hậu của các Hoa hậu” không?

- Không đâu, thực sự thì ở Thảo có tố chất của ngôi sao sẵn rồi nên cô ấy không bao giờ phải gồng mình để cố gắng tỏ ra thế này hay thế kia trước mọi người. Thảo khi đứng ở giữa đám đông ra sao thì ngoài đời cũng như vậy thôi, rất thân thiện và chuẩn mực đúng với tính cách của người phụ nữ Việt Nam.

Tôi làm việc và tiếp xúc với nhiều người trong showbiz nên cũng biết có những mặt này, mặt kia nhưng ở Thảo, tôi không thấy điều đó. Kỹ tính trong công việc nên ngoài đời, Thảo cũng rất chỉn chu và cầu toàn. Bạn sẽ thấy cô ấy cực kỳ chuyên nghiệp, ngay từ việc nhỏ nhất là luôn luôn đến chỗ hẹn rất đúng giờ, dù chỉ là cái hẹn ăn uống. 

- PV: Sắp tới đây, “nàng thơ” của anh sẽ lên xe hoa và hình như anh sẽ thiết kế váy cưới riêng cho cô ấy?

- Điều này thì tôi xin phép được giữ bí mật vì ngoại trừ việc Thảo chắc chắn sẽ kết hôn, thì mọi thứ khác đều chưa chắc chắn (cười). Chỉ có điều, tôi may mắn được đồng hành với Thảo trong cả công việc lẫn cuộc sống nên rất vui với đám cưới này. Đó là một cái kết hoàn toàn xứng đáng cho câu chuyện tình đẹp của Thảo và bạn trai.

- PV: Anh có thể tiết lộ một chút về chuyện tình đẹp này không?

- Khi Thảo quen với người chồng sắp cưới, cô ấy cũng hay chia sẻ với tôi. Hai người ấy yêu nhau kiểu Hàn Quốc, rất lãng mạn, rất vui, cũng trải qua đủ các cung bậc vui buồn. Lúc Thảo vui, buồn thì tôi cũng biết. Nhưng sau bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu chuyện xảy ra thì cả hai người đã đi đến một cái kết hoàn toàn xứng đáng cho cả hai. Thảo là người biết dung hòa mọi thứ trong cuộc sống, kể cả tình yêu. Với cách sống và suy nghĩ của Thảo, cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. 

- PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!