Người “định vị” hoa sữa cho Hà Nội

ANTĐ - Đêm qua bỗng dưng tôi nhớ nhạc sĩ Hồng Đăng đến nôn nao. Mà cũng chẳng phải bỗng dưng, có nguyên do hẳn hoi: hoa sữa đã ngào ngạt trên những nẻo đường Hà Nội. Mà nhắc tới “hoa sữa ngọt ngào đầu phố đêm đêm” thì không thể không nhớ Hồng Đăng…
Người “định vị” hoa sữa cho Hà Nội ảnh 1

Viết hoa sữa bằng tưởng tượng

Người có công đầu trong việc tôn vinh hoa sữa, tôi đồ rằng, không ai khác ngoài nhạc sĩ Hồng Đăng. Có lẽ trước ông, chưa ai đưa hoa sữa vào nhạc, lại càng chưa có ai gắn hoa sữa với đất Rồng Bay. Chỉ đến khi Hồng Đăng viết nhạc và bộ phim “Hà Nội mùa chim làm tổ” phát sóng, thì loài hoa ngạt ngào hương ấy mới chợt trở nên quyến rũ đến mức ám ảnh người ta như thế.

Nhưng ít người biết, khi nhận lời viết nhạc cho phim, trong đầu Hồng Đăng chưa hề có ý tứ rõ ràng. Thậm chí Hồng Đăng còn chưa biết tới hoa sữa màu sắc, mùi vị ra sao. Ông mỉm cười thú nhận: “Tôi nhận lời viết nhạc cho phim nhưng cho tới lúc phim quay gần xong mà vẫn chưa tìm được tứ nhạc. Bỗng một hôm có bạn nhà thơ tới chơi, gợi ý rằng ở Hà Nội có loài hoa sữa rất thơm nhưng ít người để ý”. Nghe nói vậy, trong tâm hồn nhạc sĩ thoảng gợi lại hình ảnh đẹp về những nam thanh nữ tú đất Hà thành, cũng thoảng gợi chút nhớ nhung về những mối tình đã trở thành dĩ vãng… “Trong đêm ấy, tôi vừa hình dung loài hoa này, vừa chắp cánh cảm xúc và viết xong nhạc cho bộ phim, trong đó bài “Hoa sữa” nói về đôi nam nữ yêu nhau rồi xa nhau nhưng không thể quên được mùi hoa kỉ niệm” – nhạc sĩ Hồng Đăng tâm sự. 

Bản tình ca “Hoa sữa” ra đời vào khoảng cuối năm 1978. Người đầu tiên thể hiện ca khúc này là nghệ sĩ Lê Dung, sau này thì danh sách các ca sĩ hát “Hoa sữa” còn dài: Nhã Phương, Thanh Hoa, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hồ Quỳnh Hương… Và có điều thú vị, phải nhiều năm sau khi ca khúc đã trở nên phổ biến, nhạc sĩ Hồng Đăng mới biết “mặt mũi” cây hoa sữa. 

Nhạc sĩ đa tài

Hôm ngồi uống cà phê ở góc sân 51 Trần Hưng Đạo với mấy nhạc sĩ, tôi lại nhớ tới những lần ngồi với nhạc sĩ Hồng Đăng từ hồi ông còn làm Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhớ cả những món quà nho nhỏ ông tặng, khi thì cái móc khoá, khi cái bấm móng tay, lúc cuốn sổ và bút. Lúc ấy tôi đã từng thắc mắc, ông bận rộn tối ngày, thời gian đâu mà còn đi “lùng” được nhiều loại bút với các kiểu dáng khác nhau như thế. Dường như cánh nhà báo trẻ ai gặp ông cũng đều được nhận quà. Những món quà nho nhỏ, nhưng đáng quý vì được tặng bởi một người nhạc sĩ rất dí dỏm, ngọt ngào.

Sau khi nghỉ hưu, vẫn thấy ông bận rộn với những chuyến đi. Nhưng tuổi già ập đến, cái sự đi của ông cũng bị hạn chế nhiều. Nhớ cái hồi còn khoẻ, vẫn thấy ông chạy chiếc xe Honda 82 khắp phố. Giờ, chiếc xe đó vẫn gắn với ông. Chỉ khác, ông không cầm lái nữa. Người lái xe ôm chung thuỷ cho ông, chính là chị Thủy, người vợ kém ông hàng chục tuổi. Tôi nghĩ, đàn ông mà được vợ “chiều” như ông, quả thật là hạnh phúc.

Nhắc đến nhạc sĩ Hồng Đăng, giới văn nghệ vẫn kháo nhau đó là một “người thầy” xem tử vi có tiếng. Thậm chí, người ta bảo, trong 4-5 người xem tử vi nổi tiếng của giới văn nghệ, Hồng Đăng “đọc vị” đúng nhất. Từ hồi ca sĩ Hồng Nhung còn trong bụng mẹ, Hồng Đăng đã “phán”: “Cháu bé sắp ra đời là con gái”. Ông đã “cá cược” một chai rượu Tây và một con gà với GS Trần Quốc Vượng, vì lúc đó thầy Vượng xem cho bố ca sĩ Hồng Nhung nói là sẽ đẻ… con trai. Mà cái sự biết xem tử vi của Hồng Đăng cũng rất bất ngờ. Ông từng mượn sách tử vi của GS Trần Quốc Vượng mà không được, nên tự mày mò học hỏi và rồi còn… thắng cả GS Vượng, dù khi thắng cuộc ông cũng chẳng được rượu lẫn gà.

Chuyện ấy, giờ nhắc lại để mà… biết thôi. Bây giờ số người biết Hồng Đăng biết xem tử vi ngày càng ít đi, vì ông không “phát triển” nghề. Thay vào đó, số người nhớ đến Hồng Đăng của “Hoa sữa” ngày một nhiều hơn. Cùng với “Hoa sữa”, còn có rất nhiều ca khúc của nhạc sĩ Hồng Đăng bước ra từ những bộ phim ở nhiều thể loại như “Biển hát chiều nay”, “Lênh đênh”, “Có một vùng đảo xa”… Cũng chính bởi “có duyên” với nhạc phim như vậy, Hồng Đăng còn lập một kỷ lục thú vị khác: là nhạc sĩ đầu tiên được kết nạp vào Hội Điện ảnh Việt Nam!

Tin cùng chuyên mục