Diễn viên Thu Quỳnh: Không thích tình yêu dùng lý trí hay xen vào sự tính toán

ANTD.VN - “Cho đến thời điểm hiện tại, tôi có thể tự tin rằng từ khóa “diễn viên Thu Quỳnh” đã gắn với một vai diễn khiến khán giả nhớ đến - đó chính là nhân vật Trang trong bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”, diễn viên Thu Quỳnh tâm sự. Hãy cùng Cà phê sáng Chủ nhật thêm một lần trò chuyện với Thu Quỳnh  về nghề, về cảm xúc, tình yêu và cả những lời bàn tán xung quanh. 

Làm bất kể điều gì cũng rất nghiêm túc

- PV: Trong bộ phim “Ngược chiều nước mắt” , khán giả rất tò mò khi bạn vào vai Phương, một phụ nữ từng trải, có cuộc sống hôn nhân đầy sóng gió và đã diễn rất tốt. Liệu hoàn cảnh nhân vật này phải chăng bạn lấy cảm xúc từ chính đời sống thực của mình? 

- Diễn viên Thu Quỳnh: Sau khi đọc kịch bản, tôi cùng đạo diễn ngồi lại để trao đổi sao cho tạo hình nhân vật Phương ấn tượng và “đời” nhất. Những vai trước kia tôi đóng hầu hết khá trẻ trung, còn Phương trong “Ngược chiều nước mắt” là một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, có tính cách chững chạc, điềm tĩnh. Nếu Phương thành công trong công việc thì chồng của cô - nhân vật Thành (Mạnh Trường đóng) lại không có được sự nghiệp như ý.

Điều này vô tình gây ra áp lực cho Thành. Từ đó đã nảy sinh mâu thuẫn, hiểu nhầm và những phút giây yếu lòng với người thứ ba. Nhưng Phương xử lý ra sao, hành động thế nào sẽ được giải đáp trong những tập tiếp theo của bộ phim. 

- Trong quá trình đóng phim, có phân đoạn nào khiến bạn ấn tượng và cũng cảm thấy “khó thoát khỏi” nhân vật dù đã đóng máy?

- Đó là phân đoạn bằng chứng ngoại tình của chồng được gửi đến nhà và trước sự chứng kiến của toàn bộ các thành viên trong gia đình. Hầu hết phụ nữ khi phát hiện ra chồng ngoại tình thường sẽ rất tức giận, thậm chí còn rồ dại nhưng Phương thì không. Phương đã câm nín từ khi biết chuyện đến lúc bước ra khỏi đám đông, mới dám vỡ òa ra khóc.

Phân đoạn này đã được quay liên tục và không ngắt quãng, quay từ phòng khách đến phòng ngủ. Vì thế cảm xúc của nhân vật Phương được kéo dài ra, nỗi đau sẽ phải giữ trong mình cả một khoảng thời gian nhất định. 

“Tôi có quan điểm, tình yêu là cuộc sống quý giá ban tặng cho con người, có sự thăng hoa, niềm tin… Khi bản thân trôi trong tình yêu, yêu hết mình điều này cũng khá thú vị. Nếu tình yêu có dùng lý trí hay xen vào sự tính toán tôi không thích”. 

Diễn viên Thu Quỳnh

Khi quay phim, thường diễn viên sẽ làm những phân đoạn gần nhau nhưng cảm xúc hoàn toàn khác. Đang diễn cảnh cười, lúc sau phải khóc ngay nên đôi khi người diễn viên sẽ chưa thể cảm được tận cùng tâm lý nhân vật. Tuy nhiên, với phân đoạn Phương phát hiện ra chồng ngoại tình, tôi đã đi sâu vào nhân vật. Cảm xúc nhân lên từ đầu đến cuối, không ngắt quãng và tăng dần lên cho đến khi được đưa lên đỉnh điểm.

- Vào vai vợ của Mạnh Trường - một nam diễn viên có vẻ đẹp cuốn hút, liệu có phút giây nào khiến bạn “cảm nắng”?

- Trước khi đóng chung với nhau, tôi và Mạnh Trường đã quen biết nhau từ những ngày học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh nên làm việc rất vui vẻ. Khi đóng phim, tôi sẽ đặt mình vào nhân vật Phương để dành cho Thành, ngược lại Mạnh Trường sẽ dùng tình cảm của Thành dành cho Phương để tạo được những gì thật nhất cho khán giả.

Vì một cặp vợ chồng yêu thương nhau thì không thể diễn, khiến người xem thấy giữa hai người không có một chút tình cảm. Nhưng đây là tình cảm của nhân vật, không phải là Mạnh Trường hay Thu Quỳnh dành cho nhau. Điều này không chỉ tôi mà nhiều diễn viên khác khi đóng phim đều phải sống với tình cảm nhân vật. 

Với những người khác tôi không biết nhưng thời điểm hiện tại, con người của Thu Quỳnh lúc này làm bất kể điều gì cũng rất nghiêm túc; từ các mối quan hệ ngoài cuộc sống đến mối quan hệ đồng nghiệp cũng rất rõ rằng.

Diễn viên Thu Quỳnh: Không thích tình yêu dùng lý trí hay xen vào sự tính toán ảnh 2

- Nổi tiếng nhờ các bộ phim truyền hình nhưng dưới ánh đèn sân khấu, khán giả dễ dàng nhận ra bạn rất khác khi quay trở về làm diễn viên kịch nói?

- Sân khấu là đam mê từ nhỏ và chưa bao giờ tôi hết yêu. Mỗi lần đứng trên sân khấu, tôi luôn hồi hộp, háo hức và hân hoan giống như lần đầu tiên mình được diễn. Dù cho sân khấu hiện nay rất khó khăn, tôi hay nhiều anh chị em nghệ sĩ sân khấu vẫn luôn cháy bỏng với nghề.

Có nhiều anh chị em nghệ sĩ phải kiếm tiền bằng nghề tay trái để nuôi dưỡng tình yêu, theo đuổi  sân khấu nhưng chúng tôi sẽ luôn nắm tay nhau, thật vững vàng để cùng Nhà hát vượt qua thời điểm khó khăn. Dù chúng tôi có làm gì, ở đâu thì vẫn còn một ngôi nhà để cùng nhau đam mê, thỏa sức cháy bỏng với sân khấu đó chính là Nhà hát Tuổi trẻ. 

- Thấu hiểu sự khó khăn của sân khấu nói chung và kịch nói riêng, bạn có mong muốn gì cho nghề của mình?

- Tâm tư và nguyện vọng nhiều vô kể. Tôi thực sự mong sân khấu ngày càng phát triển. Có nhiều vở diễn được đầu tư, khán giả quan tâm. Tôi đã từng mời một số người bạn của mình đến xem kịch và sau khi xem xong đã nhận được sự phản hồi rất tích cực. Một số bạn chia sẻ: “Tôi chưa từng đi xem kịch và cũng nghĩ sẽ không bao giờ bước chân đến các nhà hát nhưng xem xong mới thấy kịch nói rất hấp dẫn”.

Tôi mong khán giả mở lòng với sân khấu, hãy thử đến với sân khấu một lần để thưởng thức nghệ thuật. Tôi tin các bạn sẽ không hối hận khi bỏ tiền ra để mua vé đến xem và sẽ dành thời gian xứng đáng vào những ngày cuối tuần để thưởng thức nghệ thuật sân khấu. 

Lười bước chân vào mối quan hệ ràng buộc 

- Cho đến thời điểm hiện tại, bạn đã sở hữu khá nhiều vai diễn. Nhưng tên tuổi bạn vẫn gắn liền với một số thông tin về tình ái, điều này có khiến bạn phiền lòng?  

- Tôi không bận tâm nhiều về điều người khác đang bàn tán về mình. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi có thể tự tin từ khóa diễn viên Thu Quỳnh đã có một vai diễn khiến khán giả nhớ đến - đó chính là nhân vật Trang trong bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”. Sau khi bộ phim phát sóng đã có nhiều người biết đến Thu Quỳnh và thay vì gọi tên thật, nhiều người đã gọi là Trang. Bên cạnh đó, nhiều người biết đến Trang nên mới biết đến đời sống riêng tư của Thu Quỳnh.

- Nhiều người nhận xét Quỳnh sống rất bản năng vì thế yêu cũng rất bản năng, liệu bạn đã sẵn sàng vào mối quan hệ mới?

- Tôi có quan điểm, tình yêu là cuộc sống quý giá ban tặng cho con người, có sự thăng hoa, niềm tin… Khi bản thân trôi trong tình yêu, yêu hết mình điều này cũng khá thú vị. Nếu tình yêu mà có dùng lý trí hay xen vào sự tính toán, tôi không thích. Để bước chân vào mối quan hệ mới thì điều này tôi chưa nghĩ đến.

Cuộc sống của tôi lúc này tự do và chủ động trong mọi việc. Thực sự, tôi lười bước chân vào mối quan hệ ràng buộc. Thời gian lúc này tôi muốn dành cho công việc và tan chảy với những hành động ngọt ngào từ người yêu bé nhỏ của mình, đó chính là bé Be - con trai của tôi.

- Cảm ơn và chúc bạn thành công, hạnh phúc!

Tin cùng chuyên mục