"6 ngày" của Tô Hải Vân đoạt Giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội 2017

ANTD.VN -Ngày 10-12, tại Hà Nội, Hội nhà văn Hà Nội đã tổ chức “Lễ tổng kết, trao giải thưởng và kết nạp hội viên Hội nhà văn Hà Nội 2017”. Những tác phẩm được trao giải đều phải đạt 75% số phiếu bầu trở lên mà không phải quá bán như trước đây. Điều này phần nào thể hiện: sự đòi hỏi cao hơn về chất lượng của Hội đồng nghệ thuật – Ban chấp hành Hội nhà văn Hà Nội.

Ban chấp hành Hội nhà văn Hà Nội trao giải cho tác giả "Trang sách mạch đời" - Phạm Khải

Theo đó, các tác phẩm được trao giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội năm 2017 gồm: tiểu thuyết “6 ngày” của Tô Hải Vân; phê bình, đối thoại văn học: “Trang sách mạch đời” của Phạm Khải; tác phẩm dịch: tiểu thuyết “Búp bê” của Boleslaw Prus, văn học Ba Lan, Nguyễn Chí Thuật dịch. Đây là 3 giải chính thức của Hội nhà văn Hà Nội. Nhà lý luận phê bình Phạm Khải chia sẻ: “Giải thưởng cũng là sự ghi nhận nhưng quan trọng hơn sau giải thưởng đó tác phẩm có đi vào cuộc sống được hay không? Ra được cuộc sống là giá trị đích thực của tác phẩm và cũng là cái duyên của tác phẩm”. Bên cạnh đó, để ghi nhận và cổ vũ các tác giả bước đầu đến với văn học đã để lại ấn tượng tốt, Ban chấp hành Hội nhà văn Hà Nội quyết định trao tặng thưởng cho tác phẩm đầu tay: “Hồi ức lính” của Vũ Công Chiến, một cựu chiến binh chiến tranh chống Mỹ.

"6 ngày" của Tô Hải Vân đoạt Giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội 2017 ảnh 2

"Hồi ức lính" của tác giả Vũ Công Chiến đã được trao giải thưởng tác phẩm đầu tay của Hội Nhà văn Hà Nội

Nhà văn Vũ Công Chiến xúc động: “Tôi vui mừng và bất ngờ khi nhận giải thưởng này. Tôi là người vốn không thuộc làng văn. Tôi nghĩ rằng cuốn sách thô và mộc mạc không có thủ thuật văn học vì tôi là người ngoại đạo. Tôi mong những cuốn sách viết về chiến tranh được đến với bạn đọc để thế hệ sau không bao giờ quên thế hệ đi trước đã chiến đấu, hi sinh để bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, thế hệ hôm nay hãy cố gắng xây dựng Tổ quốc được tốt đẹp hơn”. Theo nhà thơ Hữu Việt: “Giá trị lớn nhất là giá trị tác phẩm mang lại. Tôi vẫn nhớ khi ra mát sách anh Vũ Công Chiến có nói: “Tôi chỉ có một cuộc chiến, một cuộc đời và tôi chỉ viết một cuốn sách này thôi”.

Năm nay, Hội nhà văn Hà Nội đã không trao giải cho thơ bởi chưa có tác phẩm thật sự nổi trội, thuyết phục được các hội đồng chuyên môn và Hội đồng nghệ thuật – Ban chấp hành Hội nhà văn Hà Nội. Lý giải điều này, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, Phó chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội cho biết: “Thơ bao giờ cũng là ngành sáng tác chủ lực của văn học.  Như người nông dân sản xuất, có vụ được mùa, có vụ không được mùa, năm nay, không hẳn thơ không được mùa. Có khá nhiều tập thơ tương đối tốt. Tuy nhiên, thơ quá nhiều mà có sự ngang nhau nhiều quá, chưa có tác phẩm thực sự nổi bật”.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại cũng bày tỏ một quan ngại: “Hiện nay thơ có tính chất phong trào, làm mất giá của thơ. Đến nỗi, nhìn thấy thơ người ta chán, quay mặt đi. Cần điều chỉnh lại một hiện tượng này. Năm nay có thể không có giải thơ, nhưng năm khác nếu có nhiều tác phẩm xuất sắc thì trao cho cả hai, ba tập”.

Từ khoảng 150 hồ sơ của các tác giả xin gia nhập Hội nhà văn Hà Nội, Ban công tác hội viên, các hội đồng chuyên môn đã đối chiếu với quy chế; cùng đọc và thảo luận về tác phẩm. Đặc biệt, trong số đó có nhiều tác giả đã là hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Hội nhà văn Hà Nội đã lựa chọn được 33 hội viên mới, trong đó: thơ 15 thành viên; văn xuôi 13 thành viên; lý luận phê bình 2 thành viên; dịch thuật 3 thành viên. Hầu hết các nhà thơ, nhà văn trong Hội nhà văn Hà Nội đều mong đợi các nhà văn trẻ tích cực tham gia và gắn bó với Hội, bởi tuổi bình quân của hội viên Hội nhà văn Hà Nội hiện giờ quá cao: 68,4 tuổi.