Thú vị những cửa hàng sách lâu đời, "trốn" giữa lòng Thủ đô

ANTD.VN - Dạo qua con phố Đinh Lễ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khó để bắt gặp những hiệu sách khang trang ở hai bên đường với biết bao đầu sách hấp dẫn, thú vị. Nhưng thú vị hơn khi nằm sâu trong một ngõ nhỏ trên con phố này, tồn tại đã lâu một khu tập thể với những nhà sách cũ kỹ. 
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Dù nằm sâu trong con ngõ nhỏ giữa 2 nhà sách nhưng đây lại là địa điểm quen thuộc của bao người yêu sách ở Hà Nội.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Ngay đầu ngõ là những tấm biển đơn giản bằng gỗ được dán, được treo trên tường.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Đường dẫn vào bên trong
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Cầu thang đi lên gác hai với những biển hiệu đã cũ theo thời gian.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Trước kia ở đây có 3 nhà sách, hiện giờ chỉ còn 2, là nhà sách Mão và nhà sách Nguyệt Linh.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thay thế vị trí của nhà sách Thanh Tú là cafe sách Nguyệt Linh Deli do chính chị Nguyệt là chủ.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Nằm ngay đầu cầu thang cùng biển hiệu bắt mắt, nhà sách Nguyệt Linh hấp dẫn bạn đọc từ cái nhìn đầu tiên.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Chị Nguyệt – chủ nhà sách Nguyệt Linh chia sẻ: “ Nhà sách mở từ năm 2000. Ban đầu chỉ là các quán ở vỉa hè, sau đó phát triển dần và chuyển lên gác 2 khu tập thể Đinh Lễ”.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Các giá sách bày trí ngăn nắp, khoa học với nhiều thể loại sách.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Ngô Huy Hùng (22 tuổi) là khách hàng thường xuyên của nhà sách. Hùng chia sẻ: “Mình biết nhà sách qua bạn bè giới thiệu. Mình hay đọc các loại sách về tâm lí học”.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Dưới bóng cây si cổ thụ, bên cạnh nhà sách Nguyệt Linh là nhà sách lâu đời nhất phố Đinh Lễ - nhà sách Mão.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Nhà sách Mão là nhà đầu tiên bán sách ở phố Đinh Lễ, bà chủ là Phạm Thị Mão. Năm 1990, bà bắt đầu kinh doanh sách ở vỉa hè Hà Nội, tới năm 2003 chuyển về khu tập thể.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Tháng 5 vừa rồi, bà Mão mất. Hiện nhà sách Mão do ông Lê Luy (chồng bà) quản lí. Ông kể: “Ngày trước mở cả tuần từ 8h sáng tới 9h tối. Từ khi bà nhà tôi mất thì chỉ mở thứ 4, 5, 7 và chủ nhật, còn lại nghỉ. Tôi cũng bà đã xuất bản trên 400 đầu sách nhưng giờ thôi không xuất bản nữa vì tuổi cao, sức yếu”.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Nhà sách Mão có tất cả 5 gian sách, mỗi gian là một thể loại sách khác nhau. Gian số 1 gồm sách tin học, ngoại ngữ và từ điển các loại.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Nhìn bên ngoài gian số 2 là chiếc cửa kẹp lá cũ rách nhưng bên trong có đủ các thứ sách về tâm linh, âm nhạc hội họa,…
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Góc nhỏ gian số 3, gồm các loại sách về văn học dịch (nước ngoài).
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Trẻ em tới đây thỏa sức “bơi” trong “biển” sách thiếu nhi ở gian số 4.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Gian số 5 cuối cùng, ông Lê Luy dành tặng làm phòng đọc miễn phí cho trẻ em.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Không gian xanh trên tầng thượng của khu tập thể.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Dù ở vị trí khó tìm nhưng những nhà sách trên khu tập thể này vẫn thu hút khá nhiều bạn đọc cả trong và ngoài nước.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Buổi sáng các ngày thường, khu tập thể thêm đông vui hơn khi các nhân viên của các NXB lớn đưa sách tới.
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,
Thú vị những cửa hàng sách lâu đời,