Thông tin chính thức vụ cháu bé 1 tuổi bị bạo hành dã man ở Hà Nội

ANTD.VN - Chiều 7-8, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức gặp mặt báo chí, thông báo về tình hình sức khỏe cháu T.T.A, 1 tuổi, bị bạo hành dã man và bỏ rơi tại bệnh viện, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Tại buổi gặp mặt báo chí, phía Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã mời đại diện gia đình cháu bé gồm 2 vợ chồng ông ngoại và bà nội cháu tham dự.

PGS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau thời gian điều trị tích cực, hiện tại sức khỏe cháu T.T.A đã qua cơn nguy kịch và tiến triển tốt. Tuy nhiên, thời gian tới, cháu bé tiếp tục được chuyên khoa thần kinh của bệnh viện theo dõi sát sao.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo tình hình sức khỏe cháu bé bị bạo hành.

Cũng theo PGS Trần Minh Điển, Bệnh viện Nhi Trung ương đã từng tiếp đón nhiều bệnh nhi bị bạo hành, mỗi cháu bị bạo hành ở một mức độ khác nhau. Đối với cháu T.T.A, đây là một bệnh nhi bị bạo hành với mức độ tổn thương tương đối nặng.

Tại buổi họp báo, bà Hoàng Thị Nga (bà ngoại cháu bé) bé xúc động nói: “Chúng tôi rất bất ngờ khi nhận được tin cháu mình bị đánh đập và bỏ rơi tại bệnh viện. Những ngày qua Bệnh viện Nhi Trung ương đã tận tình cứu chữa cho cháu, chúng tôi rất cảm động. Xin cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc của bệnh viện”.

Người thân của cháu bé được mời tới tham dự buổi gặp mặt báo chí.

Do hoàn cảnh gia đình cháu bé hết sức khó khăn nên lãnh đạo bệnh viện Nhi cho biết sẽ miễn viện phí cho cháu trong giai cháu đoạn nằm viện.

Cháu bé nằm viện trong tình trạng nguy kịch, không người thân

Trước đó, vào chiều 4-8, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bệnh nhi 1 tuổi được chuyển đến từ Bệnh viện Xanh Pôn, không có bố mẹ hay người thân đi cùng, trong tình trạng bầm tím toàn thân.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - Lê Thị Minh Hương cho biết, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng trán, chân tay, đùi bầm tím, xây xước ở bộ phận sinh dục, mắt bị dãn, co giật, hôn mê, tổn thương vùng não.

Thông tin chính thức vụ cháu bé 1 tuổi bị bạo hành dã man ở Hà Nội ảnh 3

Cháu T.T.A nhập viện trong tình trạng bầm tím toàn thân.

Do nghi ngờ cháu bé này bị bạo hành nên Bệnh viện Nhi Trung ương đã mời Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) vào cuộc xác minh. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo ngay lực lượng CAQ Đống Đa phối hợp với Phòng CSHS - CATP khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Ngay trong đêm 4-8, CAP Láng Thượng và các lực lượng chức năng của CAQ Đống Đa phối hợp với lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP đã tổ chức điều tra.

Chỉ huy Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS cho biết, căn cứ vào những vết thương trên người bé trai và các yếu tố liên quan đến vụ việc thì đây là một vụ bạo hành trẻ em với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Chiều 5-8, Thượng tá Trần Quốc Trung, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, Phó trưởng Phòng CSHS - CATP đã ký quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bé bị hành hung dã man.

Hòan cảnh đáng thương của cháu bé

Theo tìm hiểu của phóng viên, bé T.T.A, sinh ra trong già đình có 5 anh chị em, có địa chỉ nhà ở tại số 8 phố Tống Duy Tân, phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm). Tuy nhiên, gần 20 năm nay chị Đinh Lan Hương (mẹ cháu T.T.A) không hề cư trú tại đây.

Theo hồ sơ quản lý nhân khẩu lưu giữ tại CAP Hàng Bông  thì gia đình chị Hương đã bán nhà và chuyển đi khỏi đây từ năm 2003 và chỉ có bà  Hoàng Thị Nga (mẹ chị Hương và cũng là bà ngoại cháu bé) hàng ngày về đây bán hàng phụ giúp người chị ruột để kiếm thêm thu nhập.

Tối 5-8, bà Nga mới biết tin cháu mình bị bạo hành và bỏ rơi tại bệnh viện. Bà Nga hốt hoảng bỏ dở công việc vội vàng vào viện chăm cháu.

Theo bà Nga kể lại, bà có 2 người con và Hương là con cả. Khác với người em trai ngoan ngoãn thì Hương có biểu hiện “hư hỏng” ngay từ khi mới lớn, cô thường xuyên bỏ nhà đi “dạt” và đàn đúm với đám bạn xấu.

Cháu bé không có người thân nên các tình nguyện viên của Bệnh viện Nhi Trung ương phải thay nhau chăm sóc cháu.

Sau khi lập gia đình và sinh được 3 đứa con thì chồng Hương đi tù, Hương tiếp tục chơi bời và “dạt” nhà. Khi Hương sinh bé T.T.A vào  năm ngoái bà Nga cũng không hề hay biết.

Ngoài 3 đứa con với người chồng đầu thì Hương còn sinh tiếp một đứa con thứ 4 vào năm 2014 với người chồng hờ ở phố Bạch Đằng (phường Chương Dương, Hoàn Kiếm). Cháu bé này cô ta cũng không nuôi mà bỏ lại cho bên nội chăm sóc. Khi sinh tiếp bé T.T.A, không biết “vứt con” cho ai nuôi nên cô ta tha lôi cháu bé theo những bước chân lang thang của mình cho đến khi vi phạm pháp luật và bị bắt.

Tháng 8-2016 Hương bị CAQ Ba Đình bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên do đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên Hương được tại ngoại. Nhưng ngựa quen đường cũ, hơn 1 tháng sau Hương lại bị CA tỉnh Phú Thọ bắt vì cùng tội danh và lại được tại ngoại. Cho đến vừa rồi Hương tiếp tục bị CAP Ngô Thì Nhậm bắt vì buôn bán ma túy.

Được biết, sau khi bị bắt Hương đã giao bé T.T.A cho một người bạn tên là Chi, nhà ở phố Kim Mã (quận Ba Đình). Sau đó Chi giao tiếp cháu bé cho Nguyễn Thanh Hằng ở 58 Yên Phụ nuôi cho đến lúc xảy ra sự việc bé bị bạo hành và bỏ rơi tại bệnh viện.