Không trì hoãn và không dựa dẫm ​

ANTD.VN - Công việc bận rộn, đầy cạnh tranh, cuộc sống khó khăn nơi thành phố lớn khiến Sam mệt mỏi, cuối tuần anh lái xe về quê nhà thăm ông nội để thư giãn và xin ông lời khuyên cho mình. 

Về vùng nông thôn yên ả khiến lòng Sam dịu lại, anh nằm dài suốt cả ngày không làm gì cả, nhớ lại những lúc công việc ngập đầu, Sam thấy ngán ngẩm. Trưa nắng, ông nội hơn 80 tuổi của Sam khệ nệ bê một thúng đậu đỏ vừa thu hoạch ra phơi, Sam nhìn thấy vội nói: “Ông ơi, ông già cả thế này rồi, sao còn làm lụng làm gì, nhà mình có thiếu người trẻ khỏe để làm đâu. Ông nên nghỉ ngơi đi thôi”.

Ông nội Sam xua tay nói ngay: “Ai nghĩ là tuổi già phải nghỉ ngơi cứ nghỉ, không phải là ông. Trước giờ việc này vẫn là việc của ông làm, giờ ông vẫn làm tốt nó thì ông cứ làm thôi”. Nói rồi ông nội nhanh nhẹn đổ thúng đậu đỏ xuống sân, lấy cây cời dàn đều đậu ra, động tác chậm rãi nhưng rất thuần thục và chính xác. Sam lắc đầu cố nói thêm: “Thôi được, ông thích thì ông làm nhưng sao ông phải làm vào lúc trời trưa nắng chói chang như thế này?”.            

Ông nội trả lời: “Thế không phơi vào lúc trời nắng thì đợi trời mát hay trời mưa mới phơi sao cháu?”. Sam ngỡ ngàng gật đầu, anh chợt như bừng tỉnh và nhận ra điều gì đó trong hành động và lời nói của ông nội.

Ông nội làm xong việc bước vào ngồi cạnh Sam, vỗ vai cháu và nhẹ nhàng nói: “Những bộn bề của cuộc sống, những khó khăn của công việc cũng như mọi chuyện sẽ luôn được giải quyết nhẹ nhàng nếu cháu áp dụng một nguyên tắc, đó là: Không trì hoãn và không dựa dẫm, nghĩa là việc của thời gian nào thì hoàn thành trong thời gian ấy, việc của mình phải làm thì chính mình phải làm. Nghe thì có vẻ đơn giản và đương nhiên phải không, nhưng thực hiện được không phải là dễ, cần phải luôn quyết tâm và tự giác với chính bản thân mình. Và nhất định là không bao giờ được tìm lý do để bào chữa cho những trì hoãn, những sai lầm của mình”.