Hà Nội: Cô gái trẻ bỏ rơi con 'đỏ hỏn' cùng lá tâm thư và 1 triệu đồng

ANTD.VN -Cô gái sinh năm 1995, quê ở Nghệ An, bị người yêu bỏ rơi khi phát hiện có thai, nhưng cô đã quyết giữ lại cái thai rồi hạ sinh một bé gái tại bệnh viện ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó cô gái đã bỏ rơi con tại nhà trọ rồi về quê.

Câu chuyện cô gái trẻ bỏ rơi đứa con hơn 10 ngày tuổi cùng lá thư tại nhà trọ trong ngõ 442, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đang thu hút dư luận khu vực. Bức tâm thư của người mẹ và hình ảnh cháu bé đáng thương được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người.

Cháu bé thiếu mẹ nhưng không quấy khóc.

Bức thư N để lại cho chị Hòa.

Được biết, hiện tại cháu bé đang được chị Phạm Thị Ly Hòa chăm sóc (33 tuổi, quê Lạng Sơn, hiện đang thuê trọ và bán hàng tạp hóa ở trong ngõ 442, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội).

Chị Hòa cho biết, cháu bé sinh được 15 ngày, dù thiếu mẹ nhưng cháu ngoan, không quấy khóc.

Chị Hòa kể lại, cách đây hơn 10 ngày chị tình cờ đọc được câu chuyện trên mạng xã hội nói về một người mẹ trẻ có thai nhưng bị người yêu ruồng bỏ, không dám nói với người thân. Đến ngày chuyển dạ sinh con ở trong viện nhưng không có tiền đóng viện phí. Thấy hoàn cảnh cô gái đáng thương nên chị đã cùng một số người bạn vào bệnh viện Thanh Nhàn để giúp đỡ cô gái.

“Em nói với tôi em tên là N., sinh năm 1995, quê ở Nghệ An. N khóc rất nhiều. Tôi hiểu là em ấy có những nỗi khổ riêng và động viên em cố vượt qua. Khi hỏi, ra viện thì 2 mẹ con định ở đâu? N bảo không biết ở đâu. Tôi nói em về gần khu tôi ở mà tìm nhà trọ, rồi tiện thi thoảng tôi hỗ trợ chăm sóc cho hai mẹ con. Nhưng sau đó tôi không tìm được phòng trọ. Nghĩ thương hai mẹ con không biết nương nhờ ai, nên cuối cùng tôi bảo cô ấy về dọn về nhà trọ ở cùng” - chị Hòa chia sẻ.

Chị Hòa hiện đang chăm sóc cháu bé.

Ở với chị Hòa được ít ngày, N lấy lý do về quê làm giấy khai sinh cho con. Chị Hòa đưa N ra bến xe Mỹ Đình đón xe về quê. Khi quay về phòng trọ, mở túi đồ ra chị Hòa mới phát hiện bức thư N bé để lại, cùng số tiền 1 triệu đồng.

Ngày 15-8, chị Hòa đã báo sự việc tới công an khu vực và  Ủy ban nhân dân phường Cổ Nhuế 2.

“Đồng chí công an khu vực cũng bảo với tôi là cứ nuôi dưỡng cháu vài ngày để nếu mẹ cháu bé quay về còn nhận được con, chứ gửi ngay vào trung tâm bảo trợ xã hội thì sau này mất nhiều thủ tục nhận lại con”, chị Hòa cho biết thêm.

Rất nhiều người sau khi biết hoàn cảnh cháu bé đã gửi sữa, bỉm và hỏi thăm. Có người xin nhận nuôi cháu bé nhưng chị Hòa chưa đồng ý.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bản thân chị Hòa cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, chị phải nuôi 2 con nhỏ và đang mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày, việc chữa trị rất tốn kém, nên việc cưu mang cháu bé sẽ thêm một gánh nặng cho chị.

Tuy nhiên, chị Hòa cho biết trước mắt chị sẽ cố gắng nuôi cháu, chứ chưa gửi cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội hay cho ai.