Chiều 7-6, bất chấp nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên tới 37 độ C, nhiều phụ huynh kiên vẫn kiên nhẫn đứng ở các địa điểm thi chờ con làm bài
Có những bậc phụ huynh ngồi một chỗ đọc sách báo chờ đợi
Hầu hết mọi người đều lựa chọn những quán nước cạnh cổng trường để ngồi trò chuyện về kết quả thi môn Ngữ Văn sáng nay của con mình
Mọi bóng râm đều được phụ huynh tận dụng
Để ngóng con thi lớp 10, các phụ huynh đã trải qua khoảng thời gian mệt nhoài với nắng nóng như thiêu như đốt
Tuy nhiên, sức nóng thời tiết có lẽ vẫn không đủ để đánh bật sức nóng của kỳ thi vào 10, bởi vậy mà các phụ huynh vẫn đứng kín khu vực trước điểm thi để ngóng con cùng kết quả
Để chống lại nắng nóng, phụ huynh đã tận dụng hết các vật dụng có thể như ô, áo chống nắng, quạt…
Trong phòng thi, các thí sinh miệt mài với công thức toán... bên ngoài, phụ huynh thấp thỏm lo âu. Dưới cái nắng nóng gay gắt như thiêu đốt, nhưng ai cũng cùng một tâm trạng mong ngóng, hồi hộp không biết con làm bài ra sao
Mệt mỏi, nhiều phụ huynh ngồi bệt xuống ngay ven đường chờ con
Tâm trạng của hầu hết phụ huynh đều tỏ ra lo lắng cho con mình trong môn Toán
Mỗi người một tâm trạng khác nhau
Sau 120 phút làm bài, một số thí sinh đã rời khỏi phòng thi
Những sự mệt mỏi dường như tan biến khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt con sau khi làm bài thi xong